29.05.08 - ÁnhSáng HômNay - "TIN NHẬN CHÚA JÊSUS" (<<) (>>) BẢN IN | English | http://LFTD.ORG | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh + Cập nhật: ngày 04/10/10 (Làm thế nào để trở thành Cơ Đốc Nhân?) Vì Đức Chúa Trời yêu thương, nhân từ, cộng bình, tha thứ tội, và quan trọng nhất là sự hy sinh trên thập tự giá, chết đi, và sống lại của Con Một Ngài - Chúa Jêsus Christ để cứu tội nhân; Ngài đã tạo đều kiện đơn giản và dễ dàng theo Lời Hứa trong Kinh Thánh để mọi người đều có thể tin Chúa Jêsus để được cứu rỗi: Sự Mời Gọi Tiếp Nhận Sự Sống Mới Chúa Jêsus dạy, "... Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật." (Giăng 10:10). Bạn có khám phá ra niềm vui và bình an qua sự kêu gọi tin nhận Chúa Jêsus để được Ngài tha tội và ban cho một đời sống đổi mới chưa? Có thể bạn tin vào sự hiện hữu của Thượng Đế, biết Chúa Jêsus là Con Ngài, và cố gắng sống một đời sống tốt đẹp (làm lành lánh dữ), nhưng tâm linh bạn có bao giờ nghĩ đến tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của đời mình không? Bất kể bạn là ai, đã làm gì, hoàn cảnh như thế nào, đây là lúc thuận tiện để có quyết định quan trọng nhất cho cuộc đời bạn: tin nhận Chúa Jêsus. Ngài đang gõ cửa tâm hồn bạn và chờ đón bạn mở cửa lòng tin nhận Ngài. Ngài sẽ ban cho bạn một đời sống mới thật tốt lành và kỳ diệu mà cả tỷ người qua hai ngàn năm qua đã trở thành Cơ Đốc Nhân với đời sống được cứu rỗi và đổi mới đã làm chứng lại. Ngài đã trả giá cho tất cả tội lỗi của bạn và của nhân loại. Không phải vô tình bạn đọc lời chứng nầy, nhưng do tình yêu thương, Ngài đang kêu gọi trong tâm hồn bạn hãy đến tin nhận Ngài. Sau đây là bốn điều thuộc linh căn bản giúp bạn tin Chúa và tiếp nhận mọi ơn phước tốt lành Ngài đã hứa: 1. Đức Chúa Trời yêu thương bạn! 2. Tất cả mọi người đã làm, đã nói, hay suy nghĩ những điều sai trái. Đó là tội lỗi (theo tiêu chuẩn của Chúa trong Kinh Thánh), và tội lỗi đã làm ngăn cách con người với Đức Chúa Trời thánh khiết. 3. Vì tình yêu thương, Đức Chúa Trời đã sai Con Một Ngài là Chúa Jêsus Christ xuống thế gian để hy sinh và chịu chết cho tội lỗi của nhân loại, để ai tin nhận Ngài sẽ được cứu rỗi linh hồn (Giăng 3:16). 4. Nếu bạn muốn được cứu, bạn cần phải (cầu nguyện) nói lời tin nhận Chúa Jêsus Christ làm cứu Chúa của đời mình. + Lời Cầu Nguyện tiếp nhận Chúa Jêsus là Đấng Cứu Rỗi: + + Cầu Nguyện Đơn Giản: + "Lạy Chúa, con là kẻ có tội. Con xin ăn năn tội. Xin Chúa tha tội cho con. Xin Ngài giúp con từ bỏ tội lỗi và đời sống cũ. Con tin Chúa Jêsus Christ đã hy sinh, đã chết và đã sống lại vì tội lỗi của con. Con xin tin nhận Chúa Jêsus Christ là Chúa và là Đấng Cứu Rỗi của con. Từ nay con sẽ theo Ngài trọn đời con. ++ Con xin cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ. Amen." ++++++++++++++ + Cầu Nguyện Chi Tiết: + "Lạy Chúa Jêsus, Con tin Ngài là Con Một Đức Chúa Trời. Con tin Ngài đã đến thế gian 2000 năm trước. Con tin Ngài đã chịu chết trên thập tự giá vì tội lỗi của nhân loại. Con tin Ngài đã đổ huyết để cứu con. Con tin Ngài đã sống lại từ cõi chết và đã thăng thiên ở cùng Đức Chúa Cha. Con tin Ngài sẽ trở lại thế gian. +++ Lạy Chúa Jêsus, con là kẻ có tội. Xin Ngài tha tội cho con, và tẩy sạch mọi tội lỗi của con với huyết của Ngài. Xin Ngài đến ngự vào lòng con. Xin cứu rỗi linh hồn con ngay bây giờ. Con xin dâng cuộc đời con cho Ngài. Con xin tiếp nhận Ngài là Đấng Cứu Rỗi, là Chúa của con, con thuộc về Ngài đời đời. Xin Thánh Linh Ngài giúp con biết thờ phượng và phục vụ Ngài trong lẽ thật. Xin Thánh Linh Ngài làm báp-tem cho con, và dạy con Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời. Con nguyện sẽ theo Ngài cho đến hết cuộc đời con. +++ Từ giây phút nầy, linh hồn con được giải thoát khỏi kẻ thù nghịch, và chỉ thuộc về Ngài mà thôi, không còn thuộc về thế gian nữa. +++ Lạy Chúa Jêsus, nay con thuộc về Ngài. Xin Đức Thánh Linh Ngài giúp con được tái sanh với đời sống mới Cơ Đốc nhân. ++ Cảm tạ Chúa đã cứu con! Con xin cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ. Amen!" ++++++++++++++ Chúc mừng bạn! Qua bài cầu nguyện trên, xưng tội mình ra, và với đức tin tiếp nhận Chúa Jêsus Christ vào lòng, Đức Chúa Trời đã tiếp nhận bạn làm con của Ngài. Vì Ngài có lời hứa trong Kinh Thánh: "Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài." (Giăng 1:12). -- Giăng 3:16 Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. -- Rôma 10:8-11 8 Nhưng lời ấy nói gì? "Đạo ở gần anh em, Trên môi miệng và trong lòng anh em," (Phục 30:14) Đó là đạo đức tin mà chúng tôi giảng dạy. ++ 9 Vậy nếu miệng anh em xưng Đức Chúa Jêsus là Chúa và lòng anh em tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì anh em sẽ được cứu. 10 Vì ai tin trong lòng thì được xưng công chính, và ai tuyên xưng nơi miệng thì được cứu rỗi. 11 Kinh Thánh nói: "Người nào tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn." (Êsai 28:16) -- Công Vụ Các Sứ Đồ 2:21, 37-39 + 21 Ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu. + 37 Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi -e-rơ và các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi (để được cứu)? ++ 38 Phi -e-rơ trả lời rằng: Hãy ăn năn tội, ai nấy phải nhơn danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. 39 Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. -- Khải Huyền 3:20 Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho, thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với Ta. + Những Bước Kế Tiếp Sau Khi Cầu Nguyện Tin Chúa + 1- Thường xuyên cầu nguyện thông công với Chúa. 2- Đọc và Học Kinh Thánh. 3- Gia Nhập Hội Thánh. 4- Làm Lễ Báp-tem. 5- Giữ vững đức tin trong Chúa! 6- Sự Nghi Ngờ và Chiến Tranh Thuộc Linh. 7- + Kinh Thánh Cho Sự Cứu Rỗi: + 1- Thường xuyên cầu nguyện thông công với Chúa:
+ Cầu nguyện là nói chuyện với Chúa và tin rằng Ngài đang lắng nghe và sẽ trả lời. Kiên nhẫn và kiên trì trong sự cầu nguyện sẽ giúp thành công và được phước trong đời sống đổi mới Cơ Đốc nhân. (Trích từ Kinh Thánh, tóm tắc Đức Tin Cơ Đốc căn bản) Tôi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha, Là Đấng tạo dựng nên trời đất. Tôi tin Chúa Jêsus Christ, Là Con Độc sinh của Đức Chúa Trời, và Chúa chúng ta. Ngài xuống thế làm người bởi Thánh Linh, Sinh bởi nữ đồng trinh Ma-ri. Chịu thương khó dưới tay Bôn-xơ Phi-lát, Bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài vào cõi chết (xuống âm phủ). Đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại. Ngài thăng thiên, Ngồi bên hữu Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha. Từ đó, Ngài sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Đức Thánh Linh, Tôi tin Hội Thánh (Cơ Đốc) phổ thông, Sự cảm thông hiệp một của các thánh đồ, Sự tha thứ tội, Sự sống lại của thân thể, và sự sống đời đời. A-men. (Đoc thêm "Lời Kêu Gọi Cầu Nguyện")
Tìm (mua) một quyển Kinh Thánh (và các sách giải kinh, tự điển Kinh Thánh, ...). Hội Thánh và các nhà sách Cơ Đốc (Internet) là nơi tốt nhất để mua Kinh Thánh (và các sách Cơ Đốc):
+++ Tìm và Gia nhập Hội Thánh (Hội Thánh là gia đình của Chúa):
+ Sau khi đã cầu nguyện tin Chúa, tham gia thờ phượng và sinh hoạt Hội Thánh thường xuyên, học hỏi Lời Chúa (Kinh Thánh), và tìm hiểu đạo Cơ Đốc cách chân thật và kỹ càng. Bước kế tiếp là làm Lễ Báp-tem (càng sớm càng tốt), để chính thức trở thành Cơ Đốc nhân, con cái thật của Chúa, hội viên của Hội Thánh, anh chị em trong (đại) gia đình Chúa.
Giữ vững đức tin cho những gì quí giá nhất bạn đã nhận được... đó là sự cứu rỗi qua danh Chúa Cứu Thê Jêsus Christ. Đừng bỏ cuộc, đừng nhượng bộ hay hòa đồng với những điều ngược lại với đức tin (Chúa Jêsus và Kinh Thánh). Nếu mong muốn được trưởng thành trong Chúa, bạn sẽ biệt riêng thời giờ để cầu nguyện và học hỏi Kinh Thánh thường xuyên. Nên nhớ, trong mắt Chúa Bạn luôn là con yêu quí. Một người (mới) tin Chúa sẽ nhận biết vâng theo Lời Chúa không phải là dễ dàng, nhưng hãy vững tin vì đó là điều tốt và đẹp lòng Chúa nhất; vì Ngài yêu, mong muốn vá biết điều tốt nhất cho con cái Ngài. Hãy tin Lời Ngài hứa "Ta sẽ không lìa người, không bỏ người đâu." Chúa là đường đi và lẽ thật! Ngài sẽ không bao giờ để ai trung tín với Ngài phải thất vọng. Đức tin cần có thời gian để trưởng thành: Hãy bước từng bước nhỏ theo Chúa như em bé tập đi... Hãy luôn cảm tạ Chúa... Hãy luôn thờ phượng Chúa và tham gia Hội Thánh... Hãy tiếp tục đọc và học hỏi Lời Chúa... Hãy cầu nguyện hằng ngày... Hãy giữ vững niềm tin và thông công với anh chị em trong Chúa... và một lúc nào đó bạn sẽ trở nên một người Cơ Đốc Nhân trưởng thành trong đức tin và được Ngài dùng để làm chứng nhân cho Chúa Jêsus Christ và vinh hiển danh Ngài! + Giăng 15:4-5: "4 Hãy cứ ở trong Ta, thì Ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong Ta, thì cũng không kết quả được. + 5 Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được." + Rôma 10:17: Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Ðấng Christ được rao giảng. + Hêbơrơ 11:6: "Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Ðức Chúa Trời phải tin rằng có Ðức Chúa Trời, và Ngài là Ðấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài." + Giacơ 4:7-8: "7 Vậy hãy phục Ðức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em. 8 Hãy đến gần Ðức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi." + Galati 5:22-23: "22 Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: 23 không có luật pháp nào cấm các sự đó."
Nghi ngờ? Ai cũng có lúc sẽ thắc mắc về Chúa, về Kinh Thánh, Hội Thánh, đức tin, sự cứu rỗi,... và từ đó sanh ra sự nghi ngờ. Vài sự nghi ngờ thông thường như: Tại sao đức tin không lớn lên, hay đời sống Cơ Đốc không thay đổi nhanh chóng như mình mong muốn; không biết chắc mình có được cứu không, tại sao luôn gặp trở ngại hay khó khăn khi cầu nguyện hay đọc Kinh Thánh?... Hãy cầu nguyện xin Chúa giúp mình đừng nghi ngờ và giữ vững đức tin vào Kinh Thánh. Sự nghi ngờ là một chiến thuật rất thông dụng ma quỉ và thế gian xử dụng thường xuyên trong chiến tranh thuộc linh. Suốt cả Kinh Thánh mọi người tin Chúa đều bị ma quỉ cám dỗ để nghi ngờ và ... phạm tội với Chúa, nhưng Chúa lúc nào cũng thắng và ai trung tín với Ngài cho đến lúc cuối cùng sẽ được cứu, chiến thắng và cai trị với Ngài (Khải Huyền 3:20-22).
-- Giuđe 1:20-25 20 Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình, và nhân Ðức Thánh Linh mà cầu nguyện. 21 Hãy giữ mình (giữ vững đức tin) trong sự yêu mến Ðức Chúa Trời, và trông đợi sự thương xót của Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta cho được sự sống đời đời. 22 Hãy có lòng thương xót (và khuyên răn) những kẻ trù trừ (nghi ngờ) trong đức tin. 23 Hãy cứu vớt những kẻ kia, rút họ ra khỏi lửa; còn đối với kẻ khác, hãy có lòng thương lẫn với sợ và cẩn thận, ghét cả đến tội lỗi đã làm hại họ. 24 Vả, nguyền Ðấng có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển Ngài cách rất vui mừng, không chỗ trách được, 25 là Ðức Chúa Trời có một, là Cứu Chúa chúng ta, bởi Ðức Chúa Jêsus Christ là Chúa chúng ta, được sự vinh hiển, tôn trọng, thế lực, quyền năng thuộc về Ngài từ trước vô cùng và hiện nay cho đến đời đời! A-men. + Galati 5:22-26 "22 Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: 23 không có luật pháp nào cấm các sự đó. 24 Vả, những kẻ thuộc về Ðức Chúa Jêsus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và sự thèm muốn của nó trên thập tự giá rồi. 25 Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. 26 Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau." ++ Nên ghi xuống tất cả những khó khăn, thắc mắc, nghi nghờ ... và tìm đến hỏi các anh chị em trong Chúa (Mục sư và các vị Lãnh đạo thuộc linh). Nhưng quan trọng nhất là cầu nguyện tra xét tìm câu trả lời trong Kinh Thánh (vì câu trả lời từ Kinh Thánh là Lời Chúa không bao giờ thay đổi, nhưng ý kiến con người có thể khác nhau và hay thay đổi). Chúa có lời hứa nếu kiên nhẫn thành tín cầu nguyện, Chúa sẽ trả lời và Thánh Linh Ngài sẽ hướng dẫn và giúp chúng ta biết lẽ thật (Giăng 8:31-32; 16:13; Giêr.33:3), vượt qua mọi khó khăn cám dỗ, được tái sanh với đời sống mới Cơ Đốc nhân (2Cor.5:17; 1Phi.1:23), và được tự do làm mọi việc lành (Êph.2:8-10). Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết. -- Giêrêmi 29:11-12 11 Đức Giê-hô-va phán: "Vì Ta biết ý tưởng Ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy và một tương lai phước hạnh. 12 Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu Ta, sẽ đi và cầu nguyện Ta, và Ta sẽ nhậm lời. -- Mathiơ 7:7 Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. 7- + Kinh Thánh Cho Sự Cứu Rỗi: + -- Giăng 14:6 Vậy Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: "Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha. -- 1 Timôthê 2:5-6 Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ. 6 Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng, ... -- 1 Phierơ 3:18 Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống. -- Rôma 5:8 Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. -- Luca 1:77-79 77 Để dân Ngài nhờ sự tha tội mà biết sự cứu rỗi. 78 Bởi lòng thương xót của Đức Chúa Trời chúng ta, Mà ánh bình minh từ trên cao thăm viếng chúng ta, 79 Để soi sáng những người ngồi ở nơi tối tăm và trong bóng sự chết, Cùng dẫn bước chúng ta vào nẻo bình an. -- Giăng 3:16-17 ++ 16 Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. 17 Vả, Ðức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu. -- Mác 16:16 Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được cứu rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt. -- 1 Giăng 1:9 Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. -- Công Vụ Các Sứ Đồ 16:30-31 30 Đoạn, đưa hai người ra ngoài, mà hỏi rằng: Các chúa ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi? 31 Hai người trả lời rằng: Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. -- Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12 Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. -- Công Vụ Các Sứ Đồ 13:38-39 38 Vậy, hỡi anh em, khá biết rằng nhờ Đấng đó mà sự tha tội được rao truyền cho anh em; 39 lại nhờ Ngài mà hễ ai tin thì được xưng công bình về mọi điều theo luật pháp Môi-se chẳng có thể được xưng công bình. -- Êsai 45:22 Hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem Ta và được cứu! Vì Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. -- Giăng 10:30 Ta với Cha là một. -- Hêbơrơ 12:2 Hãy nhìn xem Ðức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Ðấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Ðức Chúa Trời. -- Hêbơrơ 7:18-28 18 Như vậy, một mặt điều răn cũ bị để qua một bên vì yếu kém và vô hiệu 19 (bởi luật pháp không thể khiến điều gì toàn hảo được); mặt khác, có một niềm hi vọng tốt hơn được ban cho, để qua đó chúng ta đến gần Đức Chúa Trời. 20 Điều nầy đã được xác lập bằng một lời thề. Những thầy tế lễ khác được lập lên mà không có lời thề nào cả, 21 nhưng Chúa Jêsus đã được lập lên bằng lời thề, khi Đức Chúa Trời phán với Ngài rằng: "Chúa đã thề, và sẽ không đổi ý; Con là thầy tế lễ đời đời."(TThiên 110:4) 22 Vì lời thề đó, Đức Chúa Jêsus đã trở thành Đấng bảo đảm cho một giao ước tốt hơn. 23 Xua nay số lượng thầy tế lễ rất nhiều, vì họ phải chết nên không thể tiếp tục chức vụ. 24 Nhưng Đức Chúa Jêsus giữ lấy chức tế lễ vỉnh viễn vì Ngài tồn tại đời đời. 25 Bởi đó, Ngài có thể cứu toàn vẹn những người nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những người ấy. 26 Thật vậy, Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta cần đến: thánh khiết, vô tội, không ô uế, biệt riêng khỏi kẻ có tội, được tôn cao hơn các tầng trời. 27 Không như những thầy tế lễ thượng phẩm khác, Ngài không cần phải dâng sinh tế mỗi ngày, trước vì tội mình, sau vì tội dân. Ngài dâng chính mình Ngài làm sinh tế một lần đủ cả. 28 Vì luật pháp lập những người vốn yếu đuối làm thầy tế lể thượng phẩm; còn lời thề có sau luật pháp thì lập Con, là Đấng được toàn hảo đời đời. -- Giăng 1:11-14 11 Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. 12 Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, 13 là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. 14 Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha. -- Giăng 3:5-6 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: "Quả thật, quả thật, Ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. 6 Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần." -- Giăng 6:40 Đây là ý muốn của Cha Ta, phàm ai nhìn Con và tin Con, thì được sự sống đời đời; còn Ta, Ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt. -- Giăng 7:37-38 37 Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus ở đó, đứng kêu lên rằng: "Nếu người nào khát, hãy đến cùng Ta mà uống. 38 Kẻ nào tin Ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. -- Giăng 11:25-27 25 Đức Chúa Jêsus phán rằng: "Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. 26 Còn ai sống mà tin Ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? 27 Người thưa rằng: Lạy Chúa, phải, tôi tin Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian. -- Giăng 20:29-31 29 Đức Chúa Jêsus phán: "Vì ngươi đã thấy Ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy! 30 Đức Chúa Jêsus đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa, mà không chép trong sách nầy. 31 Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. -- Rôma 5:1-2 1 Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, 2 là Đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn nầy là ơn chúng ta hiện đương đứng vững; và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. -- Galati 3:22-29 22 Nhưng Kinh Thánh đã nhốt hết thảy mọi sự dưới tội lỗi, hầu cho điều chi đã hứa, bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ mà được ban cho những kẻ tin. 23 Trước khi đức tin chưa đến, chúng ta bị nhốt dưới sự canh giữ của luật pháp mà chờ đức tin phải bày ra. 24 Ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình. 25 Song khi đức tin đã đến, chúng ta không còn phục dưới thầy giáo ấy nữa. 26 Vì chưng anh em bởi tin Đức Chúa Jêsus Christ, nên hết thảy đều là con của Đức Chúa Trời. 27 Vả, anh em thảy đều chịu phép báp tem trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy. 28 Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đờn ông hoặc đờn bà; vì trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em thảy đều làm một. 29 Lại nếu anh em thuộc về Đấng Christ, thì anh em là dòng dõi của Áp-ra-ham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa. -- Êphêsô 2:8-10 8 Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. 9 Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; 10 vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. -- 1 Giăng 5:11-13 11 Chừng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. 12 Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. 13 Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời. -- Rôma 8:1-2; 14-17; 26-30 1 Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ; (là kẻ bước theo Thánh Linh, không theo xác thịt.) 2 Vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. ++ 14 Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời. 15 Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha! 16 Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. 17 Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. 26 Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. 27 Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. ++ 28 Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. 29 Vì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em; 30 còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. -- 2 Côrinhtô 5:7, 17-21 7 vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy. ++ 17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. 18 Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. 19 Vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. 20 Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhơn danh Đấng Christ mà nài xin anh em: hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. 21 Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. -- Mathiơ 28:19-20 (Đại Mạng Lệnh Truyền Giáo) 19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, 20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. |