20.06.08 - ÁnhSáng HômNay - "Tại Sao Đọc Kinh Thánh?" (<<) (>>) BẢN IN | English | Light for the Day | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh + ("Cầu Nguyện Tin Chúa Jêsus") 15 Và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ. ++ 16 Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, 17 hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. -- 2 Phierơ 1:20-21 20 Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. 21 Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng là do Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Tôi cầu nguyện cho đức tin và nghĩ rằng một ngáy nào đó đức tin sẽ đến với tôi như sét đánh. Nhưng đức tin không đến. Một hôm tôi đọc thấy trong Rôma 10:17, "Vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng." Tôi đã đóng Kinh Thánh và cầu nguyện cho đức tin. Bây giờ, tôi mở Kinh Thánh ra, cầu nguyện, đọc và suy gẫm, và từ đó đức tin đến và lớn mạnh không ngừng. -- Dwight L Moody Những quyển sách khác cho chúng ta kiến thức, Kinh Thánh được ban cho để thay đổi và cứu rỗi tội nhân. ~ Vô danh Giống như la bàn để chỉ hướng, Kinh Thánh luôn chỉ về hướng thiên đàng. -- R.B.Nichol Kinh Thánh chứa đựng tư tưởng của Đức Chúa Trời, tình trạng của con người, con đường của sự Cứu Rỗi, sự vô vọng của tội nhân và hạnh phúc của tín đồ. Lời Chúa là Thánh, Luật Pháp Chúa là toàn thiện, Lịch sử Thánh Kinh là lẽ thật, và Giao Ước Chúa là Chân Lý. Đọc Kinh Thánh để được thông sáng, Tin để được cứu, Vâng Lời để được thánh hóa. Kinh Thánh là Ánh Sáng dẫn đường, Thức Ăn thuộc linh, Niềm Vui cho tâm hồn. Kinh Thánh là bản đồ chỉ Đạo, cây gậy giúp kẻ hành hương, La bàn để chỉ hướng, Vũ khí của chiến sĩ, và Cá Tánh của Cơ Đốc Nhân. Bởi Kinh Thánh Thiên Quốc sẽ được phục hồi, Thiên đàng sẽ mở cửa, địa ngục được chỉ rõ. ĐẤNG CHRIST LÀ NHÂN VẬT CHÍNH, Mục đích để cứu tội nhân, Danh Chúa sẽ được vinh hiển. Hãy giấu Lời Kinh Thánh trong trí nhớ, hãy để Lời Chúa làn chủ con tim, Hướng dẫn bước chân. Đọc Kinh Thánh cách cẩn thận, thường xuyên, trong sự cầu nguyện. Kinh Thánh sẽ đem sự sống mới cho bạn, làm chứng tốt cho đức tin, và ghi tên vào sách Sự sống. Kinh Thánh giúp chúng ta có trách nhiệm cao cả với linh hồn, phần thưởng cho sự trung tín, và phán xét những ai coi thường sự cứu rỗi thiên liêng. -- Vô danh
++ Kinh Thánh không phải là tổng hợp những câu truyện, ngụ ngôn, truyền thuyết, mê tín, hoặc ý tưởng con người về Đức Chúa Trời. Kinh Thánh không phải sách của con người. Nhưng qua sự cảm động của Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời đã mặc khải về Ngài và chương trình của Ngài cho một số đầy tớ được chọn, và họ đã ghi lại "Lời Ngài" để dạy dỗ con dân Ngài (2Phierơ 1:20-21). Cách nầy gọi là sự cảm động, mặc khải, hay sự hà hơi của Đức Chúa Trời. Người viết Kinh Thánh sẽ viết theo bản năng, lịch sử, và phong tục tập quán trong thời họ sống. Tuy nhiên tất cả những gì họ viết là theo Ý Chúa muốn chứ không theo ý riêng của con người. Kinh Thánh hoàn toàn đáng tin cậy vì Thánh Linh Chúa đã kiểm soát quá trình ghi chép. Lời Kinh Thánh có đầy thần quyền của Chúa cho đức tin và đời sống thuộc linh và thuộc thể của Cơ Đốc nhân. Vậy, hãy thường xuyên đọc, học, suy gẫm, và tìm cách áp dụng Kinh Thánh đời sống hằng ngày.
++ Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trong 52 Tuần Lễ / (.doc) | | (English) / (.doc) -- Mathiơ 4:4 Đức Chúa Jêsus đáp: "Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời." (Phục 8:3) -- Mathiơ 5:17-18 17 Các ngươi đừng tưởng Ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; Ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn. 18 Vì Ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn. -- Mathiơ 24:35 Trời đất sẽ qua, nhưng lời Ta nói chẳng bao giờ qua đi. -- Giăng 1:1-5 1 Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Ðức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Ðức Chúa Trời. 2 Ban đầu Ngài ở cùng Ðức Chúa Trời. 3 Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. 4 Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. 5 Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. -- Giăng 5:39 Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: ấy là Kinh Thánh làm chứng về Ta vậy. -- Giăng 15:3-5 3 Các ngươi đã được trong sạch, vì lời Ta đã bảo cho. 4 Hãy cứ ở trong Ta, thì Ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong Ta, thì cũng không kết quả được. 5 Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong họ thì sinh ra lắm trái; + vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được. -- Công Vụ Các Sứ Đồ 17:11 Những người nầy có ý hẳn hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh, để xét lời giảng (của Phaolô) có thật chăng. -- Công Vụ Các Sứ Đồ 18:24-26 24 Bấy giờ có một người Giu-đa tên là A-bô-lô, quê tại thành A-léc-xan-tri, là tay khéo nói và hiểu Kinh Thánh, đến thành Ê-phê-sô. 25 Người đã học đạo Chúa; nên lấy lòng rất sốt sắng mà giảng và dạy kĩ càng những điều về Đức Chúa Jêsus, dẫu người chỉ biết phép báp-tem của Giăng mà thôi. 26 Vậy, người khởi sự giảng cách dạn-dĩ trong nhà hội. Bê-rít-sin và A-qui-la nghe giảng, bèn đem người về với mình, giải bày đạo Đức Chúa Trời cho càng kĩ lưỡng hơn nữa. -- 1 Côrinhtô 1:17-18 17 Thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi, chẳng phải để làm phép báp-tem đâu, nhưng để rao giảng Tin Lành, và chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của Đấng Christ ra vô ích. 18 Bởi vì lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại; song về phần chúng ta, là kẻ được cứu chuộc, thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. -- 1 Têsalônica 2:13 Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Ðức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Ðức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Ðức Chúa Trời, vì thật là lời Ðức Chúa Trời, cũng đang hành động trong anh em có lòng tin. -- Êphêsô 4:11-16 11 Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, 12 để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, 13 cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhơn, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ. 14 Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, 15 nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chơn thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. 16 Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên, và tự gây dựng trong sự yêu thương. -- Êphêsô 6:10-18 10 Cuối cùng, anh em phải mạnh mẽ trong Chúa và nhờ sức toàn năng của Ngài. 11 Hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để anh em có thể đứng vững chóng lại mưu kế của ma quỉ. 12 Vì chúng ta chiến đấu, không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền thống trị thế giới mờ tối nầy, và các thần dữ ở các nơi trên trời. 13 Vì vậy, hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để trong ngày tai họa anh em có thể chống cự lại, và khi chiến thắng mọi sự rồi, anh em vẫn đứng vững vàng. 14 Vậy, hãy đứng vững, đeo thắt lưng bằng lẽ thật, mặc áo giáo công bình, 15 mang giày bằng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an, 16 luôn luôn dùng đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được mọi tên lử của ma quỉ. ++ 17 Hãy đội mũ của sự cứu rỗi, và cầm Gươm của Thánh Linh, là LỜI Đức Chúa Trời. 18 Hãy thường xuyên dùng mọi lời cầu nguyện, nài xin, mà cầu nguyện trong Thánh Linh. Để dạt mục tiêu nầy, hãy kiên trì, tình thức, và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ. -- Mác 12:24 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: "Há chẳng phải các ngươi lầm, vì không biết Kinh Thánh, cũng không hiểu quyền phép Đức Chúa Trời sao?" -- Hêbơrơ 4:12-13 12 Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng hết thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại. -- Rôma 15:4 Vả, mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy. -- Rôma 10:17 Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. -- Rôma 1:16-17 16 Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc; 17 vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin. -- Hêbơrơ 10:38 Người công bình của Ta sẽ cậy đức tin mà sống, Nhưng nếu lui đi thì linh hồn Ta chẳng lấy làm đẹp chút nào. (Hab.2:4) -- Hêbơrơ 11:1, 6 1 Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. ++ 6 Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. -- Giăng 14:21 Ai có các điều răn của Ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến Ta; người nào yêu mến Ta sẽ được Cha Ta yêu lại, Ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết Ta. -- Giacơ 1:22 Hãy làm theo Lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. -- Mathiơ 7:21, 24-25 21 Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi. ++ 24 Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời Ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. 25 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá. -- 1 Phierơ 1:12, 23-25 12 Các đấng ấy đã được tỏ cho rằng chẳng phải vì mình, bèn là vì anh em mà truyền ra những điều đó, là những điều hiện nay đã rao cho anh em, bởi những người nhờ Ðức Thánh Linh từ trên trời sai xuống, mà giảng Tin Lành cho anh em; các thiên sứ cũng ước ao xem thấu những sự đó. ++ 23 Anh em đã được tái sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hay hư nát, là bởi Lời Hằng Sống và bền vững của Đức Chúa Trời. 24 Vì, "Mọi xác thịt vì như cỏ, Mọi sự vinh hiển của nó vì như hoa cỏ. Cỏ khô, hoa rụng, + 25 Nhưng lời Chúa còn lại đời đời" (Êsai 40:7-8) . Và lời đó là đạo Tin Lành đã giảng ra cho anh em. -- 2 Phierơ 3:8-9 8 Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày. (TThiên 90:4) 9 Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. -- 1 Timothy 2:4 Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. +*+*+*+*+*+*+ -- Phục Truyền Lục Lệ Ký 6:5-9 5 Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi. 6 Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; 7 khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy. 8 Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí; 9 cũng phải viết các lời đó trên cột nhà, và trên cửa ngươi. -- Giôsuê 1:8 Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước. -- 2 Samuên 23:2 Thần của Đức Giê-hô-va đã cậy miệng ta mà phán, Và lời của Ngài ở nơi lưỡi miệng ta. -- Thi-thiên 1:1-3 1 Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; 2 Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Ðức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. 3 Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng. -- Thi-thiên 119:1-2, 9-11, 105-106 1 Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, Đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va, 2 Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài, Và hết lòng tìm cầu Ngài. ++ 9 Ngươi trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa. 10 Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, Chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. ++ 11 Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa. ++ 105 Lời Chúa là ngọn đèn cho chơn tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi. 106 Tôi đã thề gìn giữ mạng lịnh công bình của Chúa, Và cũng đã làm theo sự thề ấy. -- Thi-thiên 19:1, 7-9, 12-14 1 Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm.... + 7 Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại; Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. 8 Giềng mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng; Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa. 9 Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời; Các mạng lịnh của Đức Giê-hô-va là chân thật, thảy đều công bình cả.... + 12 Ai biết được các sự sai lầm mình? Xin Chúa tha các lỗi tôi không biết. 13 Xin Chúa giữ kẻ tôi tớ Chúa khỏi cố ý phạm tội; Nguyện tội ấy không cai trị tôi; Thì tôi sẽ không chỗ trách được, và không phạm tội trọng. 14 Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, và là Đấng cứu chuộc tôi, Nguyện lời nói của miệng tôi, Sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài! -- Châm Ngôn 22:6 Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó. -- Êsai 55:6-11 6 Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần! 7 Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. ++ 8 Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng Ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối Ta. 9 Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. 10 Vả, như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ giao, có bánh cho kẻ ăn, ++ 11 Thì lời nói của Ta cũng vậy, đã ra từ miệng Ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều Ta muốn, thuận lợi công việc Ta đã sai khiến nó. -- Khải Huyền 3:20-22 20 Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho, thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với Ta. 21 Kẻ nào thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trên ngôi Ta, như chính Ta đã thắng và ngồi với Cha Ta trên ngôi Ngài. ++ 22 Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh! -- Mathiơ 28:19-20 19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, 20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Kinh Thánh là ân điển Chúa ban cho loài người. Kinh Thánh có Đức Chúa Trời là Tác giả, sự Cứu rỗi lúc kết thúc, và Lẽ thật, không có lẫn lộn hay sai lầm. Kinh Thánh là thánh sạch, thành tín, không thiếu mà cũng không thừa điều gì. -- Locke Kinh Thánh bắt đầu bằng vường Địa đàng, biểu tượng cho tuổi trẻ, và kết thúc với thành Thánh đời đời, nước Thiên đàng. Lịch sử của đời người nên như quyển Kinh Thánh. -- Novalis Chúa đã viết Kinh Thánh với mục đích bày tỏ cho mọi người (nhất là những kẻ tin) mục đích và sự cứu rỗi của Ngài qua Chúa Jêsus Christ. Nếu không có Kinh Thánh, thế giới loài người thật là tối tâm và sợ hãi, không có bản chỉ đường cũng không có ánh đèn. -- Billy Graham Nhà truyền giáo vĩ đại hơn hết chính là quyển Kinh Thánh bằng tiếng mẹ đẻ. Nó không cảm thấy xa lạ, và không bao giờ là của ngoại quốc. -- William Townsend Nếu tính cho một năm, hãy trồng lúa. Nếu tính cho mười năm, hãy trồng cây. Nếu tính cho trăm năm, hãy trồng người. Nếu tính cho đời đời, hãy "trồng" Lời Chúa. ~ Vô Danh Mọi phước hạnh con người mong muốn đều nằm trong quyển Kinh Thánh. -- Abraham Lincoln Đừng lo ngại về những điều bạn không hiểu... Hãy lo ngại về những điều bạn hiểu từ Kinh Thánh nhưng chưa thể vâng lời. -- Corrie Ten Boom Mỗi buổi sáng, hãy để công việc đầu tiên của bạn là tìm hiểu rõ ràng về vài lời dạy trong Kinh Thánh; và cầu nguyện và cố gắng sống theo những điều mình đã hiểu trọn cả ngày. -- John Ruskin Tất cả những gì tích cực và hạnh phúc mà tôi đã viết là nhờ mỗi ngày khi còn nhỏ, mẹ tôi đọc Kinh Thánh cho tôi nghe và bắt tôi học thuộc lòng. -- John Ruskin Tất cả sự suy nghĩ và sự thành công của tôi đều do công ơn cha mẹ đã dạy tôi lòng yêu mến Lời Chúa từ khi tôi còn nhỏ. -- Daniel Webster Kinh nghiệm trong đời sống thuộc linh của Cơ Đốc Nhân phải đi đôi với sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Lời Chúa là thầy dạy và thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Chúng ta tin Đấng Christ không phải vì Ngài được nói đến trong Kinh Thánh, chúng ta tin Kinh Thánh vì Đấng Christ sống trong tâm linh chúng ta. -- Claxton Monro Kinh Thánh được ban cho không phải để thỏa mãn sự tò mò cùa con người, nhưng để giúp chúng ta đến gần với gương sáng của Đấng Christ. Không phải để làm cho kẻ có tội được thông sáng nhưng để giúp chúng ta giống như Đấng Cứu Rỗi. Không phải để tăng thêm kiến thức hiểu biết về Kinh Thánh, nhưng để thánh hóa tội nhân và ban cho đời sống mới. -- Howard G. Hendricks Bạn có nhận thấy rằng bất cứ khó khăn hay hoạn nạn nào xảy ra cho bạn đều có câu trả lời và sự giúp đở từ Kinh Thánh. Nếu bạn hết lòng cầu nguyện và tìm kiếm, bạn sẽ tìm gặp lời Chúa dành riêng cho hoàn cảnh của bạn. Tôi đã nhận biết nhiều câu Kinh Thánh rất bình thường cho đến khi được Đức Thánh Linh soi dẫn để áp dụng vào đúng những trường hợp đặc biệt cho riêng mỗi người. Bạn sẽ biết được điều đó, vì lời Chúa luôn sống trong tâm linh của bạn. -- Amy Carmichael Kinh Thánh không phải để tra xét sự hiểu biết và kinh nghiệm của bạn, nhưng để dẫn bạn đến mọi lẽ thật. Kinh Thánh giúp trắc nghiệm cuộc đời, mọi sự hiểu biết, mọi ân điển đế dẫn chúng ta đến Đấng Christ và có mối tương giao cá nhân với Ngài. -- Oswald Chambers Giống như Giôsép ngày xưa đã dự trữ lương thực cho kỳ hạn hán, Cơ Đốc nhân cần học hỏi và ghi nhớ lẽ thật của Kinh Thánh vào tâm linh càng nhiều càng tốt. Để chuẩn bị cho bất cứ hoàn cảnh và hoạn nạn nào xảy đến cho chúng ta, Lời Chúa sẽ an ủi, hướng dẫn, giúp cho sự cầu nguyện, và vượt qua mọi trở ngại. -- Billy Graham Một người đọc sách và học hỏi vì đói khát sự hiểu biết của trí óc, kể cả đói khát tâm linh khi đọc Kinh Thánh. Nhưng khi Cầu Nguyện, tâm hồn người đó đói khát sự hiện diện của Đức Chúa Trời. -- Leonard Ravenhill Người nào sẵn sàng tin Chúa qua Kinh Thánh mà không cần bằng chứng nào khác, sẽ luôn nhận được nhiều ơn phước là bằng chứng cho tình yêu thương của Đức Chúa Trời. ~ Charles C.G.Trumbull Không ai "thất học" khi biết Kinh Thánh, không ai tâm linh thông sáng nếu bỏ qua sự dạy dỗ của Kinh Thánh. -- S.Chadwick Không có quyển sách nào khác có thể bảo vệ Kinh Thánh tốt hơn là chính quyển Kinh Thánh. -- D.L. Moody Hãy lắng nghe lời Kinh Thánh, Cơ Đốc nhân được kêu gọi để cùng nhau lắng nghe: "Chúng ta được cứu bởi Ân điển." (Eph.2:8) -- Karl Barth Biết và hiểu rõ Kinh Thánh, và trung tín với Lời Chúa là con đường ngắn nhất để đạt đến sự trọn vẹn thuộc linh. Và không nên chỉ chọn những câu mình thích và bỏ qua những câu khác. Chỉ có sự trọn vẹn của Kinh Thánh mới làm người Cơ Đốc nhân được trọn vẹn. -- A.W. Tozer Nếu mọi người đếu trung tín với sự dạy dỗ chính yếu của Kinh Thánh, đất nước chúng ta sẽ được thành công và giàu có. Tôi có thói quen đọc trọn Kinh Thánh, ít nhất một năm, một lần. -- Daniel Webster Thế giới sẽ được đọc Kinh Thánh qua đời sống của chúng ta, chúng ta là tấm gương và bài hát Cơ Đốc mà thế giới nầy cần. Chúng ta là bài giảng thế giới đang tìm kiếm. -- Billy Graham Lời Chúa giấu trong lòng là Tiếng nói rất kiên trì khó có thể bỏ qua. -- Billy Graham Kinh Thánh mà không có Đức Thánh Linh thì giống như ban ngày mà không có ánh sáng mặt trời. -- D.L. Moody Sức mạnh của đời sống thuộc linh của chúng ta tùy thuộc vào vị trí của Kinh Thánh trong đời sống và tư tưởng của chúng ta. -- George Mueller Bí mật sự thành công của tôi ư? Rất đơn giảng, và tìm thấy trong Kinh Thánh: "Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con" (Châm Ngôn 3:6). -- George Washington Carver Nước Anh có hai quyển sách, quyển Kinh Thánh và các sách của Shakespeare. Nước Anh tạo ra văn hào Shakespeare, nhưng Kinh Thánh đã tạo ra nước Anh. -- Victor Hugo Triết gia Voltaire dự đoán chỉ trong vòng 50 năm khi ông còn sống, Kinh Thánh sẽ biến mất trên thế giới. Ngày nay nhà của Voltaire trở thành trung tâm phát hành Kinh Thánh quốc tế. -- Corrie Ten Boom Kinh Thánh là luật pháp của mọi người, vì mọi người, và cho mọi người. -- John Wycliffe Thật khó mà áp chế sự nô lệ về tư tường hay xã hội đối với những người đọc Kinh Thánh. Vì căn bản của Kinh Thánh là nền tảng giải thoát người tin được tự do. -- Horace Greeley (Giăng 8:31-32,36) + 31 Chúa Jêsus phán: "Nếu các ngươi hằng ở trong đạo Ta, thì thật là môn đồ Ta; 32 các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. + 36 Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do." Sẽ không tìm thấy trong bất cứ thời đại nào, kể cả trong tôn giáo và luật pháp, những điều tốt đẹp cho cộng đồng và xã hội bằng sự dạy dỗ của Kinh Thánh. -- Francis Bacon Đức Chúa Trời là Đấng Hằng Sống. Ngài là Tiếng Nói của Kinh Thánh. Lời Ngài là lẽ thật, và Ngài đã và sẽ thực hiện tất cả những gì Ngài đã hứa. -- Hudson Taylor Đọc Kinh Thánh mà không suy gẫm và tìm cách vâng lời thì giống như ăn mà không nuốt. -- Vô Danh Khi đọc sách trong phòng mờ tối, đọc đến chổ quan trọng, bạn sẽ đem sách đến gần nơi có ánh sáng để đọc cho rõ. Vậy hãy đem Kinh Thánh đến gần Đấng Christ để Ngài soi sáng tâm linh. -- Robert Murray M'Cheyne Kinh thánh giống như một cầy đàn với ngàn sợi dây. Nếu chỉ đánh một sợi riêng rẽ thì âm thanh sẽ khô khan và trơ trọi. Nếu đánh nhiều sợi liên hệ với nhau theo nhịp điệu thánh nhạc, bạn sẽ luôn nghe âm nhạc của Thiên Quốc. -- William P. White Nếu muốn Lời Chúa làm chủ cuộc đời của chúng ta, chỉ có cách duy nhất là -- Vâng Lời Ngài. Nếu muốn Đức Thánh Linh hướng dẫn cuộc đời chúng ta, chỉ có cách duy nhất là -- Vâng Lời Ngài. Nếu để cho sự sợ hải, lo lắng, nghi ngờ, và cay đắng luôn ảnh hưởng đến đời sống chúng ta, hãy tự hỏi ai sẽ làm chủ chúng ta? Chính là sự sợ hải, lo lắng, nghi ngờ, và cay đắng. -- Tom Marshall Sự giàu có của Lời Chúa sẽ hướng dẫn đời sống tâm linh và sự cầu nguyện của chúng ta; chứ không phải sự nghèo nàn của lương tâm con người. -- D.Bonhoeffer Hoặc là Kinh Thánh sẽ giúp bạn tránh xa tội lỗi, hay là tội lỗi sẽ khiến bạn tránh xa Kinh Thánh. -- Vô danh Hãy đến với Kinh Thánh, không chỉ để học hỏi về Đức Chúa Trời Ba Ngôi, Cơ Đốc giáo, và lịch sử Hội Thánh, nhưng để trở thành mục tiêu của Kinh Thánh. Không phải để nghiên cứu sự thành công của Kinh Thánh qua bao thế kỹ, nhưng để trở thành chứng nhân cho sự tái sanh trong Chúa. -- J.P.Caussade Cần biết bức tranh tổng quát của Kinh Thánh để có thể hưởng được quyền lợi tốt nhất khi đọc và áp dụng Kinh Thánh. -- Billy Graham Một ngày nào đó, có những linh hồn đơn giản đọc Kinh Thánh, tin và được cứu rỗi. Những người còn lại không muốn tin sẽ bị hổ thẹn. -- Leonard Ravenhill Lời Chúa là thánh khiết và chắc chắn, chiến thắng ma quỉ, sự sợ hãi, và bình an trong mọi hoàn cảnh. -- R. A. Torrey Lời Đức Chúa Trời là Lời Thánh và Toàn Thiện. Hãy đọc kỹ, ghi chép vả nghiên cứu, cầu nguyện, làm chứng và truyền bá rộng rãi. Lời Chúa sẽ thay đổi con người cho đến khi người đó trở thành một tác phẩm của Chúa. -- Smith Wigglesworth Thật đáng ngạc nhiên khi có rất nhiều người có ý kiến về Kinh Thánh, nhưng có rất ít người học hỏi về Kinh Thánh. -- R. C. Sproul Nếu không thấy cần thiết phải học hỏi Lời Chúa, chúng ta thật sự có cần muốn biết về Đức Chúa Trời Ba Ngôi không? -- Robert Godfrey Càng đọc Kinh Thánh bao nhiêu, Linh hồn bạn càng thấy yêu mến Lời Chúa bấy nhiêu. Kinh thánh càng ngày càng sẽ ngọt ngào hơn. Càng thấm nhuần vào Thánh Linh của Lời Chúa, bạn sẽ càng thấm nhuần vào Thánh Linh của Đấng Christ. -- William Rômaine Tôi học hỏi Kinh Thánh như đi hái táo. Trước tiên, tôi sẽ rung cây táo cho những trái chín rơi xuống. Kế tiếp, tôi sẽ rung cành cây, sau đó sẽ rung nhánh cây và những nhánh nhỏ. Sau đó tôi sẽ vạch lá để tìm. Tôi học tổng quát về Kinh Thánh như rung cây, học từng sách như rung cành, tra cứu từng đoạn như rung nhánh. Kế đó cầu nguyện và suy gẫm từng chữ từng câu từng đoạn cho đến khi thấm nhuần sự dạy dỗ của Thánh Linh. -- Martin Luther Thật không tốt và có hại cho sức khỏe tâm linh nếu chỉ học từng câu Kinh Thánh cách riêng biệt. Mỗi câu Kinh Thánh cần học hỏi và nghiên cứu liên hệ với sự dạy dỗ chung của cả Kinh Thánh. -- L.Cassels Tôi luôn tìm kiếm Thánh Linh Đức Chúa Trời qua sự hướng dẫn của Kinh Thánh. Đức Thánh Linh và Lời Chúa phải được hiệp một. Nếu tôi tìm kiếm Đức Thánh Linh không qua Lời Chúa, tôi sẻ đem cơ hội cho sự ảo tưởng và mê tín vào trong tâm hồn. Nếu Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta, Ngài sẽ luôn hướng dẫn qua Kinh Thánh, không bao giờ Ngài dạy điều gì ngược lại với Kinh Thánh. -- George Muller Người ta kể truyện rằng, bác sĩ truyền giáo nỗi tiếng David Livingstone bắt đầu di chuyển tại Phi Châu với 73 quyển sách trong 3 túi sách, nặng 180 cân. Sau khi đi 300 dặm, mọi người đều mõi mệt nên ông phải vứt bỏ một số sách. Và tiếp tục trên đường đi, số sách của ông ngày càng ít đi, cho đến khi chỉ còn lại một quyển, đó là quyển Kinh Thánh. -- Vô Danh Kinh Thánh là nhà du lịch nổi tiếng nhất trên thế giới. Nó đến với mọi quốc gia, mọi dân tộc, mọi nền văn minh. Nó được tìm thấy nơi cung điện vua chúa, hay nơi túp lều nghèo nàn. Nó là bạn của các hoàng đế, và của những người ăn xin. Nó được đọc trong nơi tối tăm nhất, trong ngục tối, hay dưới ánh mặt trời tự do. Nó được đọc nơi thành thị, hay thôn quê, nơi đông người, hay nơi hoang dã. Bất cứ nơi nào có người tin vào Lời Kinh Thánh, ngục tù được mở ra, tự do được ban cho, phước hạnh và ân điển được ban xuống làm mọi con tim tin Chúa đều được cứu rỗi trong sự vui mừng và hạnh phúc. -- Tappan Pierson |