27.06.08 - ÁnhSáng HômNay - "Suy Gẵm Lời Chúa" (<<) (>>) BẢN IN | English | Light for the Day | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh + ("Cầu Nguyện Tin Chúa Jêsus") + 15 Tôi sẽ suy gẫm về giềng mối Chúa, Chăm xem đường lối của Chúa. + 16 Tôi ưa thích luật lệ Chúa, Sẽ chẳng quên lời của Chúa. + 32 Khi Chúa mở rộng lòng tôi, Thì tôi sẽ chạy theo con đường điều răn Chúa. + 45 Tôi cũng sẽ bước đi thong dong, Vì đã tìm kiếm các giềng mối Chúa. + 97 Tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao! Trọn ngày tôi suy gẫm luật pháp ấy. + 147 Tôi thức trước rạng đông và kêu cầu; Tôi trông cậy nơi lời Chúa. + 148 Canh đêm chưa khuya, mắt tôi mở tỉnh ra, Đặng suy gẫm lời Chúa. +++ 105 Lời Chúa là ngọn đèn cho chơn tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi. + 106 Tôi đã thề gìn giữ Mạng Lịnh công bình của Chúa, Và cũng đã làm theo sự thề ấy. • "Suy gẫm Lời Chúa" là chìa khóa để mở cửa kho tàng những ơn phước Chúa hứa cho Cơ Đốc nhân. • Tấm lòng thì cứng rắng, trí nhớ thì hay quên; nếu không "Suy gẫm Lời Chúa" thì sẽ mất hết. "Suy gẫm" sẽ giúp in đậm và giữ chắc Lẽ thật của Lời Chúa trong trí nhớ và tâm linh. "Suy gẫm Lời Chúa" giúp chuyển động con tim để vâng theo Lời Lẽ thật. -- Thomas Watson • Hãy cẩn thận, không nên chú trọng quá về thời gian đọc Kinh Thánh sao cho nhanh và cho nhiều, nhưng khi đọc những đoạn quan trọng và được cảm động, hãy để thời giờ cầu nguyện và suy gẫm sự dạy dỗ của Thánh Linh qua Lời Chúa và khắc sâu vào tâm linh. -- Wilber M. Smith • "Suy gẫm Lời Chúa" có sự chữa lành, vì đó là cách Thánh Linh đem sự tha thứ và bình an của Lời Chúa cho tâm linh và tăng trưởng đức tin. • Đọc Kinh Thánh mà không suy gẫm thì sẽ không có kết quả. Suy gẫm mà không Đọc Lời Chúa thì dể lầm lạc cách nguy hiểm. -- Thomas Watson • Khi bắt đầu một ngày mới, hãy hướng tấm lòng về thiên quốc, thì trọn ngày sẽ được đầy ơn phước. Nếu không có Lời Chúa buổi sáng sớm, sẽ không tìm thấy sự hướng dẫn của Lời Ngài trong suốt cả ngày. Ôi Cơ Đốc nhân! Hãy dâng sự suy gẫm buổi sáng sớm cho Đức Chúa Trời yêu thương. -- Thomas Watson • Sự chọn lựa trong buổi sáng sớm rất quan trọng, hãy bắt đầu bằng sự cầu nguyện, đọc và suy gẫm Lời Chúa. Đó là tiềm năng của sức mạnh thuộc linh, và quyền năng để chống lại những cám dỗ trong ngày đó. -- Wilber Smith • Nếu Chúa không phải là ưu tiên một trong buổi sáng sớm, thì Ngài sẽ là ưu tiên chót trong ngày hôm đó. -- E. M. Bounds Các bác sĩ tâm lý cho biết, tâm linh vẫn làm việc khi chúng ta ngủ. Ông Dawson Trotman, người sáng lập ra hội Cơ Đốc Navigator (Người Dẫn Đường), tin rằng "Đọc và Suy gẫm Lời Chúa" nên là điều cuối cùng trước khi đi ngủ. Ông gọi nguyên tắc đó là "Lời Chúa là Lời Cuối." Khi đi công tác trong đoàn, sẽ có một người trong nhóm đọc một câu hoặc một đoạn trong giờ tịnh tâm cầu nguyện ban đêm để mọi người suy gẫm. Đó là cách để Lời Chúa được tâm linh tiếp tục suy gẫm khi đi ngủ và sẽ là tư tưởng đầu tiên khi thức dậy.
1. Ghi Nhớ -- Sự "Suy gẫm Lời Chúa" sẽ dễ dàng hơn nếu Lời Chúa được nhớ thuộc lòng. Nhờ đó có thể suy gẫm suốt cả ngày: khi đang đi, đang tắm, đang ăn, đang làm việc, hoặc lúc nghĩ ngơi.
Trong Hội Thánh và gia đình Cơ Đốc ngày nay, "Suy Gẫm Lời Chúa" là nghệ thuật đang bị quên lãng và đánh mất. Vì thế con cái Chúa phải chịu nhiều khó khăn và thống khổ vì đã không chú ý đến sự "Suy Gẫm Lời Chúa." Vậy "Suy Gẫm Lời Chúa" là gí? Là gợi nhớ lại Lời Kinh Thánh đã đọc hoặc học thuộc lòng, phân tích, suy nghĩ, suy gẫm, cầu nguyện và tìm cơ hội với nhiều cách khác nhau để áp dụng vào đời sống hằng ngày. Là đắm chìm trong sự tìm hiểu về công việc, cách thức, và mục đích của Lời Hứa Chúa. Đó là sự suy nghĩ thánh thiện và năng động trong tâm linh dưới sự hiện diện của Chúa, trong sự quan sát của Ngài, trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh và Lời Ngài. Mục đích để giúp chúng ta có sự hiểu biết thánh và rõ ràng về Đức Chúa Trời Ba Ngôi, và để lẽ thật của Lời Ngài có ảnh hưởng thánh và trọn vẹn đến tâm trí và tâm linh của chúng ta.
Hãy tưởng tượng giống như máy radio dùng để bắt làn sóng đài phát thanh, sự suy gẫm Lời Chúa giúp hòa hiệp với tình yêu và Tiếng Nói của Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Đó là cách tốt nhất cho sự cầu nguyện. Cầu nguyện và suy gẫm Lời Chúa là anh em song sinh, giúp đở và hỗ trợ lẫn nhau để tìm đến ơn phước qua Lời Hứa của Chúa. Thường xuyên suy gẫm Lời Chúa sẽ giúp cho sự cầu nguyện được giàu có, ngọt ngào, và theo đúng Ý Chúa.
1. NGHE LỜI CHÚA. Mục đích của sự Suy Gẫm Lời Chúa không phải chỉ để suy nghĩ hay nói chuyện một một mình (hay với Chúa), nhưng để thông công với Đấng Tạo Hóa, để quên mình và dâng mình cho sự hướng dẫn và kiểm soát của Ngài. Để tư tưởng, lời nói, hành động của chúng ta sẽ thuộc về Ngài. Nhưng hãy cẩn thận, ĐẤNG mà Cơ Đốc nhân thông công chính là Đức Thánh Linh và Lời Chúa, là Thần của Đức Chúa Trời để hướng dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật. Hãy cẩn thận tránh "thần linh" giả mạo mà Kinh Thánh thường hay cảnh cáo (1Giăng 4:1-4; 2Côrinhtô 11:14). Có vài phương pháp khác dạy về sự suy gẫm, mị tâm, hay mị thiền, bằng cách khuyên phải để tâm trí được trống không và chờ đợi "tiếng nói," hoặc tiếp đón sự xâm nhập của "thần linh." Phương pháp nầy đôi khi rất nguy hiểm, vì đôi khi "thần linh giả mạo" hay "tà thần" chỉ chờ cơ hội nầy để hiện đến như "thiên sứ sáng láng" (2Côrinhtô 11:14), bắt đầu với những điều suy nghĩ tốt, dị tưởng, và bình an (giả mạo). Nó sẽ tiếp tục đến với người nghe và tiếp nhận cho đến khi người đó tin theo "những tiếng nói" trong tâm linh là tốt và có ích cho mình, và từ từ sự dối trá, và sự kiểm soát sẽ bắt đầu. Cơ Đốc nhân nên tránh xa sự tò mò hay thử những phương pháp nầy, vì tà thần lúc nào cũng khôn ngoan và mạnh mẽ hơn xác thịt con người; còn Đức Thánh Linh Thật thì luôn cho chúng ta được tự do chọn lựa (Khải Huyền 3:20).
Phaolô khuyên Cơ Đốc nhân trong Philíp 4:8-9: "
8 Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến.
9 Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Ðức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em."
6 Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn và trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. 7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ. 8 Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều cho chơn thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. -- Giacơ 1:22-25 22 Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. 23 Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, 24 thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. 25 Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. -- 2 Côrinhtô 3:3-6 3 Vả, rõ thật rằng anh em là bức thơ của Đấng Christ, bởi chức vụ chúng tôi viết ra, chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống, chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng trên bảng thịt, tức là trên lòng anh em. 4 Nầy là sự tin chắc của chúng tôi nhờ Đấng Christ mà có trong Đức Chúa Trời: 5 không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì như bởi chính mình chúng tôi, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời; 6 và ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới, chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về Thánh Linh; VÌ CHỮ LÀM CHO CHẾT, SONG THÁNH LINH LÀM CHO SỐNG. -- Thi Thiên 1:1-3 1 Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhơn, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; 2 Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. 3 Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng. -- Thi Thiên 119:1-16 1 Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, Ði theo luật pháp của Ðức Giê-hô-va, 2 Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài, Và hết lòng tìm cầu Ngài. 3 Họ không làm trái phép công bình, Nhưng đi trong các lối Ngài. 4 Chúa đã truyền cho chúng tôi các giềng mối Chúa, Hầu cho chúng tôi cẩn thận giữ lấy. 5 Ô! chớ chi đường lối tôi được vững chắc, Ðể tôi giữ các luật lệ Chúa! 6 Khi tôi chăm chỉ về các điều răn Chúa, Thì chẳng bị hổ thẹn. 7 Khi tôi học các đoán ngữ công bình của Chúa, Thì tôi sẽ lấy lòng ngay thẳng mà ngợi khen Chúa. 8 Tôi sẽ giữ các luật lệ Chúa; Xin chớ bỏ tôi trọn. 9 Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa. 10 Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, Chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. ++ 11 Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Ðể tôi không phạm tội cùng Chúa. 12 Hỡi Ðức Giê-hô-va, đáng ngợi khen Ngài. Xin dạy tôi các luật lệ Ngài. 13 Tôi lấy môi thuật lại Các mạng lịnh miệng Chúa phán ra. 14 Tôi vui mừng về đường chứng cớ Chúa, Như thể vui mừng về của cải hiếm hiệm. 15 Tôi sẽ suy gẫm về giềng mối Chúa, Chăm xem đường lối của Chúa. 16 Tôi ưa thích luật lệ Chúa, Sẽ chẳng quên lời của Chúa. -- Châm Ngôn 7:1-3 1 Hỡi con, hãy giữ các lời ta, Và giấu nơi lòng các mạng lịnh ta. 2 Khá tuân thủ các mạng lịnh ta, thì con sẽ được sống; Và gìn giữ lời khuyên dạy ta như ngươi của mắt con. 3 Hãy cột nó nơi ngón tay con, Ghi nó trên bia lòng con. -- Giêrêmi 15:16 Tôi vừa nghe những Lời Ngài, thì đã ăn lấy rồi; lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì tôi được xưng bằng danh Ngài! -- Côlôse 3:12-17 12 Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhơn từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, 13 nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. 14 Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. 15 Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn. ++ 16 Nguyền xin LỜI CỦA ĐẤNG CHRIST ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. 17 Mặc dầu anh em nói hãy làm, cũng phải nhơn danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. |