11.07.08 - ÁnhSáng HômNay - "Hột Giống Của Lời Chúa" (<<) (>>)
BẢN IN   | English   | Light for the Day  | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh +
("Cầu Nguyện Tin Chúa Jêsus")

-- 1 Phierơ 1:23
Anh em đã được sanh lại, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi Lời Hằng Sống và bền vững của Ðức Chúa Trời.

-- Mathiơ 4:4
Đức Chúa Jêsus đáp: "Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi Lời Nói ra từ miệng Đức Chúa Trời." (PhụcTruyền 8:3).

Hãy thử tìm hiều về "Hột Giống Của Lời Chúa." Lời Chúa không chỉ là hột giống bình thường nhưng là hột giống thiên liêng của sự sống đời đời. Chúng ta biết giá trị quí giá của hột giống, đó là sinh thể kỳ diệu của sự sống. Tất cả sự sống di truyền của cây trái đều tập trung trong hột giống nhỏ bé, và có thể đem trồng xuống một nơi nào khác để sanh ra cây mới, lớn lên và sanh ra bông trái. Có hai kết quả quan trọng của hột giống: Thứ nhất, sanh ra trái cây, rau cải, lúa gạo,... để làm thức ăn nuôi dưỡng con người và muôn vật. Thứ hai, khi được trồng xuống, sẽ tiếp tục sanh ra những cây khác và lan truyền ra. Hột Giống Của Lời Chúa cũng có hai kết quả giống như trên, là thức ăn thuộc linh nuôi dưỡng tâm linh cho Cơ Đốc nhân và là Lời Chứng để tiếp tục truyền bá Tin Lành cứu rỗi nhân loại.

Lẽ thật của sự sống thuộc linh chỉ tìm thấy trong Lời Chúa. Nhưng sự sống thuộc linh không thể Trồng trong chúng ta nếu không ở một hình thức nào đó để có thể hiểu và tin được. Lời Chúa qua hình thức của lời nói hay chữ viết là Hột Giống Thiên Liêng Vô Hình được dùng để trồng trong người nghe và người đọc, giúp cho tâm linh có sự sống thiên liêng để thông công với Đấng Tạo Hóa. Sự Sống, Tư Tưởng, Tình Yêu, Quyền Năng của Chúa đã được cấy vào trong Lời Ngài. Và chỉ qua Lời Ngài mà Hột Giống của sự sống thiên liêng mới có thể truyền đạt vào tâm linh chúng ta, được suy gẫm và nuôi lớn đức tin, và trở thành Hột Giống Của Sự Sống Đời Đời.

Giống như nước, ánh sáng, và đất được dùng để nuôi lớn hột giống để sanh ra cây, bông hoa, và trái; Lời Chúa cũng vậy, nếu được ăn thường xuyên (mỗi ngày), Đức Thánh Linh là Ánh Sáng, là Nước, là Đất sẽ vung xới, và tâm linh sẽ tiêu hóa để trở thành chất bổ thiên liêng và sự sống tự nhiên như Chúa đang sống trong chúng ta. Nếu tiếp tục được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa, quyền năng của sự sống thiên liêng sẽ từ từ thánh hóa chúng ta trở thành con người mới trong Chúa, con người của lẽ thật và là chứng nhân cho Chúa, là muối của đất, và ánh sáng cho thế gian.

Lời Kinh Thánh là Hột Giống và Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời Ba Ngôi có quyền năng để nuôi dưỡng, xây dựng và tăng trưởng đức tin. Mỗi Câu, mỗi đoạn đều có quyền năng và tư tưởng của Chúa, được cấy vào tâm linh người nghe, người đọc, và lớn lên theo thời gian. Vì Kinh Thánh không phải là Lời của con người nên mỗi lần cầu nguyện, đọc, học hỏi và suy gẫm đều có ý nghĩa và sự sống mới, và Đức Thánh Linh sẽ giúp người tin biết cách áp dụng vào mỗi hoàn cảnh khác nhau.

Khi Chúa Jêsus xuống thế gian làm người, Ngài hoàn toàn tùy thuộc và vâng theo Lời Đức Chúa Trời. Lời Tiên Tri và Lời Hứa của Đức Chúa Cha đã sanh ra Đức Chúa Con, nuôi và bảo vệ Ngài lớn lên, truyền bá Tin Lành, hy sinh chết trên thập tự giá, sống lại, thăng thiên; và trở thành niềm tin, sự sống, lẽ thật, và sự cứu rỗi cho cả nhân loại. Khi bị cám dỗ trong đồng vắng, Ngài đã tuyên bố: "Người Ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi Lời Nói ra từ miệng Ðức Chúa Trời.” (Mathiơ 4:4; Phục 8:3). Lời Chúa là Lẽ Thật và nền tảng để xây dựng con người mới Cơ Đốc nhân, Cơ Đốc giáo, và Hội Thánh Chúa Jêsus Christ (1Côrinhtô 3:11).

Con của Chúa và anh chị em Cơ Đốc! Các bạn có muốn trở thành người thuộc về Chúa, mạnh mẽ trong đức tin, đầy ơn và lẽ thật, giàu có trong bông trái Thánh Linh? Hãy tìm kiếm và trồng Hột Giống của Lời Chúa vào tâm linh và tâm trí, hãy khiến Lời Ngài trở nên thức ăn và nước uống hằng ngày. Hãy để Lời Ngài được giàu có và dư dật trong chúng ta. Đọc và học hỏi Lời Ngài, Tin Lời Ngài, và Vâng Lời Ngài. Chỉ có tin và vâng lời mới có thể khiến Rễ của Hột Giống thiên liêng của Lời Chúa được cấy sâu vào trong tâm linh, trí óc, và thánh hóa chúng ta; vì Ngài đã phán: "Ðấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: "Hãy nên thánh, vì Ta là thánh." (1Phierơ 1:15-16).

Hãy dùng thức ăn Kinh Thánh hằng ngày như lương thực không thể thiếu được cho tâm linh. Một câu, một đoạn cũng được, vì quyền năng và chất bổ thiên liêng của Lời Chúa không tùy thuộc vào số lượng, nhưng tùy thuộc vào tình yêu, đức tin và sự vâng lời. Lời Ngài và Đức Thánh Linh sẽ sống trong chúng ta, khuyên bảo và dạy dỗ, hướng dẫn và ban phước, bảo vệ, an ủi và chữa lành; và trở thành lời nói, sự suy nghĩ và hành động của chúng ta. Đức Thánh Linh sẽ nuôi dưỡng Lời Chúa được trồng trong chúng ta, để con cái Chúa ngày càng được thánh hóa, trở nên giống như Đấng Christ, vâng lời và làm trọn Lời Hứa và sự Kêu Gọi dành riêng cho mỗi người.

-- Tài Sản Văn Hóa Tin Lành (Heritage of Great Evangelical Teaching)

-- 1 Phierơ 1:23 + "Anh em đã được sanh lại, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi Lời Hằng Sống và bền vững của Ðức Chúa Trời."

Phierơ cho chúng ta thêm lý do để yêu nhau trong Chúa: Cơ Đốc nhân có nền tảng chung là Đấng Christ. Chúng ta đã được sanh lại; chúng ta là tội nhân được cứu bởi ân điển. Sự sống mới trong Chúa không đến từ cha mẹ thế gian, vì xác thịt do cha mẹ sanh sẽ một ngày nào đó trở về với cát bụi. Nhưng sự sống mới được tái sanh trong Chúa sẽ còn lại đời đời, vì được ban cho bởi Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh là Lời Hằng Sống và tồn tại đời đời, vì Thánh Linh Chúa sẽ bảo đảm cho Lời Ngài được tồn tại đời đời. Chính Đức Chúa Trời là Đấng đã cảm động sự ghi chép Lời Ngài với Lời Hứa quan trọng nhất - "Ai tin Chúa Jêsus Christ sẽ được sự sống đời đời" (Giăng 3:16). Sự vĩnh cửu của Lời Chúa là bảo đảm cho Sự Sống đời đời. Chỉ có qua sự Nghe và/hoặc Đọc Lời Chúa mà người Tin có được sự bảo đảm trực tiếp cho Sự Sống đời đời, vì Lời Chúa là Tin Lành cho sự cứu rỗi cách rõ ràng dành cho những ai hết lòng tìm kiếm Chúa. -- Kinh Thánh Ứng Dụng (L.A.B.)



-- 2 Côrinhtô 9:15
Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể!

-- 2 Timôthê 3:15-17
15 và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ. 16 Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, 17 hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.

-- Côlôse 3:16-17
16 Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. 17 Mặc dầu anh em nói hãy làm, cũng phải nhơn danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.

-- Mathiơ 13:23
Song, kẻ nào chịu lấy hột giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu; người ấy được kết quả đến nỗi một hột ra một trăm, hột khác sáu chục, hột khác ba chục.

-- Giăng 15:7-8
7 Ví bằng các ngươi cứ ở trong Ta, và những lời Ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó. 8 Nầy, Cha Ta sẽ được sáng danh là thể nào: ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ của Ta vậy.

-- Giăng 6:33-35,48,51
+ 33 Bởi chưng bánh Đức Chúa Trời là bánh từ trên trời giáng xuống, ban sự sống cho thế gian. 34 Chúng thưa rằng: "Lạy Chúa, xin ban bánh đó cho chúng tôi luôn luôn!" 35 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng Ta chẳng hề đói, và ai tin Ta chẳng hề khát. + 48 Ta là bánh của sự sống. + 51 Ta là bánh từ trên trời xuống; nếu ai ăn bánh ấy, thì sẽ sống vô cùng; và bánh mà Ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian tức là thịt Ta.

-- Giăng 7:37-39
37 Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng Ta mà uống. 38 Kẻ nào tin Ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. 39 Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy; bởi bấy giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống, vì Đức Chúa Jêsus chưa được vinh hiển.

-- 1 Côrinhtô 3:6-11
6 Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. 7 Vậy, người trồng kẻ tưới, đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên. 8 Người trồng, kẻ tưới, đều bằng nhau; ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. 9 Vả, chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời; anh em là ruộng Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây. 10 Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi, tôi đã lập nên như một tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên; nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó. +++ 11 Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài Nền đã lập, là Đức Chúa Jêsus Christ.

-- Mác 4:26-32
26 Ngài lại phán rằng: Nước Đức Chúa Trời cũng như một người vải giống xuống đất; 27 người ngủ hay dậy, đêm và ngày, giống cứ nẩy chồi mọc lên, mà người không biết thể nào. 28 Vì đất tự sanh ra hoa lợi: ban đầu là cây, kế đến bông, đoạn bông kết thành hột. 29 Khi hột đã chín, người ta liền tra lưỡi hái vào, vì mùa gặt đã đến. 30 Ngài lại phán rằng: Chúng ta sánh nước Đức Chúa Trời với chi, hay lấy thí dụ nào mà tỏ ra? 31 Nước ấy giống như một hột cải: khi người ta gieo, nó nhỏ hơn hết các hột giống trên đất; 32 song khi gieo rồi, nó mọc lên, trở lớn hơn mọi thứ rau, và nứt ra nhành lớn, đến nỗi chim trời núp dưới bóng nó được.

-- Giêrêmi 15:16
Tôi vừa nghe những lời Ngài, thì đã ăn lấy rồi; lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì tôi được xưng bằng danh Ngài!

-- Thi Thiên 119:11-15; 105
11 Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa. 12 Hỡi Đức Giê-hô-va, đáng ngợi khen Ngài. Xin dạy tôi các luật lệ Ngài. 13 Tôi lấy môi thuật lại Các mạng lịnh miệng Chúa phán ra. 14 Tôi vui mừng về đường chứng cớ Chúa, Như thể vui mừng về của cải hiếm hiệm. 15 Tôi sẽ suy gẫm về giềng mối Chúa, Chăm xem đường lối của Chúa. ++105 Lời Chúa là ngọn đèn cho chơn tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi.

-- Êsai 55:8-11
8 Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng Ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối Ta. 9 Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. 10 Vả, như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ giao, có bánh cho kẻ ăn, ++ 11 thì lời nói của Ta cũng vậy, đã ra từ miệng Ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều Ta muốn, thuận lợi công việc Ta đã sai khiến nó.