15.08.08 - ÁnhSáng-HômNay - "Hãy Ðếm Các Phước Lành" (<<) (>>) BẢN IN | English | Light for the Day | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh + ("Cầu Nguyện Tin Chúa Jêsus") 2 Nguyền xin ân điển và sự bình an ban cho anh em từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Jêsus Christ! 3 Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống Phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ Phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Hãy Ðếm Các Phước Lành Chúa Ban 1. Khi bao cơn sóng gió bủa khắp chung quanh bạn đây Hoặc khi anh cảm thấy mất cả mọi điều đời nay Xin anh mau mau đếm các Phước lành Thiên Phụ ban Rồi anh ngạc nhiên thấy Phước ơn Chúa luôn tuôn tràn Đ.K.: Xin anh đếm các Phước lành Cha luôn ban Xin anh kể ra ơn lành từng tên Hãy đếm ơn trên, hãy kể tên linh ân Chắc chắn anh sẽ thấy các công-tác Cha đang làm ******* ^^^ ******* 2. Khi anh đang mê mỏi bởi gánh nặng trên đời chăng? Hoặc cây thập-tự của anh mang thật là nặng chăng? Anh nên mau mau đếm các Phước lành trên trời ban Mọi hồ nghi tiêu tán chắc anh sẽ hát suốt đàng >> Đ.K. 3. Anh đang trông nơi của cải giàu sang đời nầy? Kìa kim ngôn Cha hứa ban kho vô tận ngày mai Xin anh ghi ơn Phước Chúa vẫn hằng ban đầy dư Dầu bao nhiêu gia sản vẫn không thể mua đâu nào >> Đ.K. -- Johnson Oatman, Jr., & Edwin O. Excell +*+*+*+*+*+*+ -- Thi Thiên 112:1-2; 115:15; 119:1-2 112:1 Ha-lê-lu-gia! Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, Rất ưa thích điều răn Ngài! 2 Con cháu người sẽ cường thạnh trên đất; Dòng dõi người ngay thẳng sẽ được Phước. + 115:15 Đức Giê-hô-va, là Đấng dựng nên trời đất, Đã ban Phước cho các ngươi. + 119:1 Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, Đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va, 2 Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài, Và hết lòng tìm cầu Ngài. -- Mathiơ 6:33-34 33 Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. 34 Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Cơn Mưa Phước Lành 1. Từ trời dội một cơn mưa Phước lành, Lời vàng từ lòng yêu hứa ban, Dồi dào nguồn Phước mát mẻ hồn linh, Do Jêsus tuôn tràn lai láng. Ð.K: Ấy mưa Phước ơn dồi, Chúng tôi đang mong chờ mưa ấy; Mới lác đác chung quanh vài giọt thôi. Nguyền Ngài dội trận mưa lớn đây. ******* ^^^ ******* 2. Từ trời dội một cơn mưa Phước lành, Nguyền giờ nầy được mưa chứa chan, Ðồng lòng toàn thể xưng nhận tội danh, Nhân danh Jêsus cầu mưa giáng. >> Đ.K. 3. Từ trời dội một cơn mưa Phước lành, Vào lòng nầy ngày đêm tín trung; Gội nhuần nguồn Phước mát mẻ hồn linh, Luôn kêu xin Cha, đừng nao núng. >> Đ.K. -- Daniel W. Whittle +*+*+*+*+*+*+ -- Rôma 10:12-13 12 Trong người Giu-đa và người Gờ-réc không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn Phước đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. 13 "Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu." (Giôên 2:32). -- Mathiơ 5:3-11 3 Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! 4 Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi! 5 Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất! 6 Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ! 7 Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót! 8 Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời! 9 Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời! 10 Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! 11 Khi nào vì cớ Ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được Phước. Nầy Là Chuyện Ký Tôi 1. Chúa thuộc về tôi, tôi nguyền tin sắc son. Tôi từng vui nếm trước Phước vỉnh sanh bùi ngon; Hưởng cơ nghiệp cứu rỗi nhờ ơn hiếu sinh, Sạch tội bởi huyết, tái sanh bởi Thần Linh. Ð.K: Nầy là truyện ký tôi, bản hát của tôi. Tôn vinh danh Cứu Chúa không khi nào thôi; Nầy trang sử tôi, nầy bản ca của tôi, Ngợi khen Cứu Chúa tôi, không lúc nào thôi. ******* ^^^ ******* 2. Tôi thuận phục Jêsus lòng ưa biết bao, Tôi được chiêm ngưỡng cảnh thú vui nơi trời cao; Có thiên thần đi ra truyền rao bốn phương Về Cứu Chúa Jêsus đầy dẫy tình thương. >> Đ.K. 3. Tôi thuần phục Jêsus lòng luôn nghỉ an. Vui mừng thỏa thích hưởng Phước Chúa Cha hằng ban; Thức canh chờ mong đêm ngày trông ngóng luôn, Tình thương phủ lút, ơn lành mãi tràn tuôn. >> Đ.K. -- Franny J. Crosby (Blessed Assurance) +*+*+*+*+*+*+ -- Luke 11:27-28 27 Đức Chúa Jêsus đương phán những điều ấy, có một người đờn bà ở giữa dân chúng cất tiếng thưa rằng: Phước cho người mẹ nào đã sanh ra Ngài và nuôi dưỡng Ngài! 28 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: "Những kẻ Nghe và Vâng lời Đức Chúa Trời còn có Phước hơn!" -- Giăng 13:17, 20:29 13:17 Ví bằng các ngươi biết những sự nầy, thì có Phước, miễn là các ngươi làm theo. + 20:29 Đức Chúa Jêsus phán: "Vì ngươi đã thấy Ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!" -- Rôma 4:7-8 7 Phước thay cho kẻ, lỗi mình được tha thứ, Tội mình được che đậy! 8 Phước thay cho người mà Chúa chẳng kể tội lỗi cho! (ThiThiên 32:1-2) Cầu Nguyện Chúa Ban Ơn Phước Thật chưa đủ cho người tin Chúa khi bắt đầu cầu nguyện, hay cầu nguyện theo Kinh Thánh, hay cầu nguyện cách liên tục. Nhưng chúng ta cần kiên trì, với đức tin Ngài đang lắng nghe, và tiếp tục cầu nguyện cho đến khi được Ngài trả lời. Chúng ta thường thiếu sự kiên trì cầu nguyện cho đến khi nhận được ơn Phước, hoặc cầu nguyện mà không trông đợi ơn Phước nào cả! Tín đồ Đấng Christ phải tiếp tục công việc Chúa với hết tấm lòng và niềm tin mình sẽ đem đến sự khác biệt và kết quả tốt. Nhưng cũng luôn ghi nhớ rằng không phải do sức riêng mình nhưng chính Đức Chúa Trời Ba Ngôi là Đấng ban Phước, hướng dẫn, thêm sức, và quyết định kết quả , vì "Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi." (Philíp 4:13), và "Mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời" (Rôma 8:28). Vậy hãy kiên trì cầu nguyện để qua công việc Chúa chúng ta được Ngài ban Phước và dạy dỗ Lẽ Thật của tình yêu, sự cứu rỗi, và sự kêu gọi thánh. Các bạn thân mến, chìa khóa của ân điển Chúa ban là hãy làm việc Chúa cách dư dật và hết lòng nhưng không để lòng tin vào công việc hay sức riêng mình, nhưng vào sự cầu nguyện và vâng theo "Lời Chúa" bất kể kết quả ra sao. Cầu nguyện và hết lóng hầu việc Chúa, hết lòng hầu việc Chúa và Cầu nguyện, và tiếp tục như thế cho đến cuối cuộc đời. Lịch sử Kinh Thánh, Hội Thánh, và các Cơ Đốc nhân đã chứng minh ai hết lòng và kiên trì hầu việc Chúa trong sự cầu nguyện, trong lẽ thật, trong tình yêu, trong sự trung tín vâng lời Ngài sẽ luôn nhận được Ơn Phước dồi dào. Nên nhớ rằng, dầu kết quả ít hay nhiều, Chúa sẽ luôn yêu thương và ban Phước cho người hầu việc và hết lòng tìm kiếm Ngài. -- George Muller +*+*+*+*+*+*+ -- Côlôse 1:3-6 3 Trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi, thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. 4 Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Đức Chúa Jêsus Christ và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ, 5 vì cớ sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời là sự trước kia anh em đã nhờ đạo Tin Lành chân thật mà biết đến. 6 Đạo Tin Lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian; lại kết quả và tấn bộ cũng như trong anh em, từ ngày mà anh em đã nghe rao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó, -- Giêrêmi 17:7-8 7 Đáng chúc Phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình. 8 Kẻ ấy cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy; ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt. -- 1 Sử Ký 4:9-10 9 Gia-bê được tôn trọng hơn anh em mình; mẹ người đặt tên là Gia-bê, vì nói rằng: Ta sanh nó trong sự đau đớn. 10 Gia-bê khấn nguyện với Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên rằng: "Chớ chi Chúa ban Phước cho tôi, mở bờ cõi tôi rộng lớn; nguyện tay Chúa phù giúp tôi, giữ tôi được khỏi sự dữ, hầu cho tôi chẳng buồn rầu (hay bị đau đớn)!" Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu nguyện. -- Mathiơ 7:7-8 7 Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. 8 Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở. -- Philíp 4:6-7 6 Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn và trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. 7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ. |