22.08.08 - ÁnhSáng-HômNay - "Chúa Bình An - Trong Cuộc Đời " (<<) (>>) BẢN IN | English | Light for the Day | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh + ("Cầu Nguyện Tin Chúa Jêsus") + 26 Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhơn danh Ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi. ++ 27 Ta để sự bình an lại cho các ngươi; Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi; Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Chúa Bình An Trong thế giới không có hy vọng thánh và rối loạn Không có gì vững vàng và luôn thiếu bình an Chúng ta thường luôn trông mong Tình yêu và sự Bình an thánh Chúa ban Cảm tạ Lời Chúa hứa ban Bình an cho ai biết cầu xin! Khiến tâm hồn được bình tịnh trong mọi hoàn cảnh Đó là điều chúng ta cần và nên luôn ghi nhớ Vì thế giới sẽ trở nên lạnh lẽo nếu thiếu bình an Ngài ban Chúng ta cần luôn cầu nguyện Chúa ban bình an Vì Bình an thánh Ngài ban không tùy thuộc Những gì đang xảy ra làm rối loạn cuộc sống Hay trách nhiệm và áp lực cuộc đời đè nặng đôi vai Trong những lúc nhiều gánh nặng và mệt mõi Bình an thánh Ngài ban sẽ làm dịu tâm linh Đem đến sự trông cậy, tình yêu và sự yên tịnh Làm mới lại cuộc đời, đức tin, và hạnh phúc Khi bạn cảm thấy áp lực cuộc đời đè nặng Hãy cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ Ngài sẽ ban Bình an thánh mà thế gian không thể tìm được Chỉ dành riêng cho ai có lòng tin và biết cầu xin! -- M.S.Lowndes. +*+*+*+*+*+*+ -- Giăng 16:33 Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong Ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi! -- Mathiơ 11:28-30 28 Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. 29 Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của Ta, và học theo Ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. 30 Vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng. -- Philíp 4:6-7 6 Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn và trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. 7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ. TRONG CUỘC ĐỜI Trong Cuộc Đời, Bạn sẽ có những ngày tươi sáng và hạnh phúc Với nụ cười tươi, bạn bè tốt,... giúp bạn cảm thấy yêu đời Trong Cuộc Đời, Có những lúc buồn thảm và nghi ngờ Những điều làm bận tâm suy nghĩ,... nhưng không thể hiểu được. Trong Cuộc Đời, Bạn có những giấc mơ cao vút tận trời xanh Và những đam mê luôn theo đuổi,... cho đến ngày sau cùng. Trong Cuộc Đời, Sẽ có những ngày đau đớn và mất mát Và những lúc chỉ tìm được niềm an ủi nơi Đấng Cứu Rỗi nơi thập tự giá. Trong Cuộc Đời, Bạn có thể mơ ước bất cứ điều gì mình muốn Và nghĩ rằng thế giới nầy thuộc về bạn cho đến vĩnh cữu. Trong Cuộc Đời, Có những thử thách và đau thương bạn phải đối diện Và những ngày bạn đánh mất niềm tin và lạc mất lối đi. Trong Cuộc Đời, Bạn sẽ ngạc nhiên thấy thời gian sao trôi đi nhanh quá Khi nhìn lại quá khứ với kỷ niệm vui buồn, hạnh phúc hay rơi lệ Trong Cuộc Đời, Bạn sẽ nếm đủ thành công và thất bại Và những lỗi lầm mà sự thông sáng khuyên bạn không nên lập lại. Trong Cuộc Đời, Bạn hy vọng sẽ tìm được câu giải đáp tâm linh luôn tìm kiếm Và chỉ tìm được nơi Đấng Christ, vì Ngài hằng yêu thương chăm sóc bạn. -- Mike Hall +*+*+*+*+*+*+ -- Giêrêmi 29:11-13; 33:3 11 Đức Giê-hô-va phán: Vì Ta biết ý tưởng Ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy (và tương lai phước hạnh). 12 Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu Ta, sẽ đi và cầu nguyện Ta, và Ta sẽ nhậm lời. 13 Các ngươi sẽ tìm Ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng. + 33:3 Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết. -- Rôma 8:24-30 [TRÔNG CẬY] + 24 Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông cậy rồi, ấy không phải là trông nữa: mình thấy rồi, sao còn trông làm chi? 25 Song nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục. [CẦU NGUYỆN] + 26 Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. 27 Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. [ĐỨC TIN] ++ 28 Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. 29 Vì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em; 30 còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Sự Bình An 1.Sự bình an mà ta ban cho tâm hồn Là bình an mà trần gian luôn mong chờ Lòng tươi vui, lòng an ninh, con tìm đâu trong đời? Sống vui mừng, sống an hoà Sự bình an ta ban cho lòng con 2.Tình yêu mà ta ban cho tâm hồn Là tình yêu mà trần gian luôn mong chờ Lòng yêu thương, lòng an khương, con tìm đâu trong đời? Mến thương người, kính yêu trời Là tình yêu ta ban cho lòng con -- Keith Routledge +*+*+*+*+*+*+ -- 2 Giăng 1:2-3 2 điều đó, vì cớ chính lẽ thật ở trong chúng ta, lại sẽ ở với chúng ta đời đời: ++ 3 Nguyền xin ân điển, sự thương xót, sự bình an, bởi Đức Chúa Trời là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ là Con của Cha, được ở cùng chúng ta, trong lẽ thật và sự yêu thương! Tâm Hồn Yên Ninh 1. Khi tôi được bình tịnh dường sông chảy theo dòng đời, Hoặc lắm thống bi như ba đào sôi, Hoàn cảnh dẫu ra sao, Ngài dạy cứ nói sắt đinh: "Linh hồn ôi, ta yên ninh, thật yên ninh!" Đ.K.: Tâm linh tôi yên ninh thay! Lòng tôi nay bình an thay, bình an thay!. (A-men.) ******** ^^^ ******** 2. Sa-tan luôn giày đạp, đời tôi trải cơn tập rèn, Tôi vẫn vững tâm luôn không hề quên, Rằng Chúa biết tôi đây, vô phương cách để thắng hơn, Tuôn dòng huyết cứu rỗi bởi lòng khoan nhân. >> Đ.K. 3. Vinh thay tư niệm này, thật tôi thỏa vui mực nào, Ngài xóa hết, không lưu một tội nao; Nhờ Chúa đóng đinh xưa, nay tôi thoát khỏi ách ma, Linh hồn hỡi, chúc tán Chúa chuộc mua ta! >> Đ.K. -- Philip P. Bliss & Lời H. G. Spafford. +*+*+*+*+*+*+ -- Êphêsô 1:2-3 2 Nguyền xin ân điển và sự bình an ban cho anh em từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Jêsus Christ! 3 Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, -- Dân Số Ký 6:24-26 24 Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi! 25 Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi, và làm ơn cho ngươi! 26 Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi! -- Thi Thiên 4:6-8; 29:11; 85:7-13 + 4: 6 Nhiều người nói: "Ai sẽ cho chúng ta thấy phước?" Hỡi Đức Giê-hô-va, xin soi trên chúng tôi sự sáng mặt Ngài. 7 Chúa khiến lòng tôi vui mừng nhiều hơn chúng nó, Dầu khi chúng nó có lúa mì và rượu nho dư dật. 8 Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an; Vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn. 29:11 Đức Giê-hô-va sẽ ban sức mạnh cho dân sự Ngài; Đức Giê-hô-va sẽ chúc phước bình an cho dân sự Ngài. + 85:7 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho chúng tôi thấy sự nhơn từ Ngài, Và ban cho chúng ta sự cứu rỗi của Ngài, 8 Tôi sẽ nghe điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán: Vì Ngài sẽ phán bình an cho dân sự, và cho người thánh của Ngài. Nhưng họ chớ nên trở lại sự ngu dại nữa. 9 Sự cứu rỗi của Ngài thật ở gần những kẻ kính sợ Ngài, hầu cho sự vinh hiển được ở trong xứ chúng ta. 10 Sự thương xót và sự chơn thật đã gặp nhau; Sự công bình và sự bình an đã hôn nhau. 11 Sự chơn thật nứt mộng từ dưới đất; Sự công bình từ trên trời ngó xuống. 12 Phải, Đức Giê-hô-va sẽ ban vật tốt, Xứ chúng ta sẽ sanh sản hoa lợi nó. 13 Sự công bình sẽ đi trước mặt Ngài, Làm cho dấu chơn Ngài thành con đường đáng theo. -- Thi Thiên 23 1 Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. 2 Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. 3 Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài. 4 Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. 5 Chúa dọn bàn cho tôi Trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn. 6 Quả thật, trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va Cho đến lâu dài. -- Châm Ngôn 16:7 Khi tánh hạnh của người nào đẹp lòng Đức Giê-hô-va, Thì Ngài cũng khiến các thù nghịch người ở hòa thuận (hòa bình) với người. -- Rôma 12:12-18 12 Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. 13 Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ; hãy ân cần tiếp khách. 14 Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em; hãy chúc phước, chớ nguyền rủa. 15 Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. 16 Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau; đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhường. Chớ cho mình là khôn ngoan. 17 Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. +++ 18 Nếu có thể được (và tùy thuộc vào mình), thì hãy hết sức mình mà hòa thuận (sống hòa bình) với mọi người. 19 Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: "Sự trả thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo ứng." (PhụcTr 32:35) 20 Vậy "nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn; có khát, hãy cho uống; vì làm như vậy, khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người." (ChâmNgôn 25:21-22). ++ 21 Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. -- 2 Phierơ 1:2-4 2 Nguyền xin ân điển và sự bình an được gia thêm cho anh em bởi sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus, là Chúa chúng ta! 3 Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tôn kính, khiến chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhơn đức mà gọi chúng ta, 4 và bởi vinh hiển nhơn đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quí rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời. -- Rôma 5:1-5 1 Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận (được bình an) với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, 2 là Đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn nầy là ơn chúng ta hiện đương đứng vững; và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. 3 Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, 4 sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy. 5 Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. -- Rôma 15:13 Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy, làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy! -- 2 Têsalônica 3:16 Nguyền xin chính Chúa bình an ban sự bình an cho anh em trong mọi khi, đủ mọi cách! Lại xin Chúa ở cùng anh em hết thảy! |