12.09.08 - ÁnhSáng-HômNay - "Đôi Khi Tôi Quên" (<<) (>>)
BẢN IN   | English   | Light for the Day  | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh +
("Cầu Nguyện Tin Chúa Jêsus")

-- 2 Timôthê 3:14-17
14 Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai, + 15 và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ. ++ 16 Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, 17 hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.




-- Rôma 5:8
Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.


+*+*+*+*+*+*+

Đôi Khi Tôi Quên

Đôi Khi Tôi Quên 
Tôi không cố ý, nhưng tôi quên
Điều quan trọng nhất cho đức tin,
"Chúa Jêsus Christ đã hy sinh để cứu tội nhân."

Ngài đã cứu tôi khỏi tội lỗi và lửa địa ngục
Nơi có sự trừng phạt và đau đớn đời đời
Ngài đã cứu thoát tôi với hy vọng nơi Thiên Quốc
Nơi có sự bình an và hạnh phúc đời đời.

Ngài đã cứu tôi vì tình yêu, ân điển, và sự thương xót
Nhưng đôi khi Tôi vẫn quên ca ngợi danh thánh Ngài
Quên Lời Ngài, quên cầu nguyện thờ phượng Ngài,...
Nhưng dầu tôi quên Ngài, Ngài không hề quên tôi (2Tim.2:13)

"Món quà ân điển quí giá nhất
Lời Hứa thiên liêng nhất được ban cho
Chúa Jêsus Christ, Con Trời, Đấng Cứu Rỗi
Điều chi Luật pháp không thể làm trọn
Ngài đã ban cho bởi ân điển qua đức tin" (Êphêsô 2:8)

Từ đỉnh núi cao tôi sẽ tuyên bố cho mọi người
Tôi sẽ hát vui mừng với hết tấm lòng
Cảm tạ Chúa, Ngài đã cứu tôi
Huyết Ngài đã rửa sạch tội tôi

Ân điển Cứu Rỗi, Ngài đã ban cho tôi
Đó là điều quan trọng nhất tôi cần ghi nhớ
Xin Chúa Ba Ngôi tha tội và nhắc nhở con
Vì đôi khi, con vẫn Quên...

-- Frank Burton

+*+*+*+*+*+*+

-- Thi Thiên 33:3-4
3 Khá hát cho Ngài một bài ca mới,
Và khéo gảy nhạc khí với tiếng vui mừng.
4 Vì lời Đức Giê-hô-va là ngay thẳng,
Các việc Ngài đều làm cách thành tín.

-- 2 Timôthê 2:13
Nếu chúng ta không thành tín, song Ngài vẫn thành tín,
vì Ngài không thể tự chối mình được.

-- Ephesians 1:2-14
2 Nguyền xin ân điển và sự bình an ban cho anh em từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Jêsus Christ! 3 Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, 4 trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, 5 bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài, 6 để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài! ++ 7 Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài, 8 mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, 9 khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhơn từ Ngài 10 để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn, hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. ++ 11 Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán, 12 hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhứt mà được ngợi khen. 13 Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chơn thật, là đạo Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa, 14 Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài.




Sức Mạnh Tôi Đến Từ...

Sức mạnh tôi đến từ đức tin nơi Đức Chúa Trời Ba Ngôi, và Ngài muốn tôi bước đi với Ngài trong sự khiêm nhường. Dầu thể xác trông yếu đuối ... và đôi khi cả tâm trí và tư tưởng - nhưng tâm linh vững vàng. Vì đức tin tôi bám rễ vững chắc vào Lời Hứa của Đấng nơi Thiên Đàng, Đấng tôi không nhìn thấy nhưng tin có Ngài. Từ khi tin Ngài, tôi đã bàng hoàng trước cảnh đẹp thiên nhiên của Đấng Tạo Hóa, bằng chứng của tình yêu Ngài dành cho thế gian... Ngài đã ban sự yêu thương và chăm sóc cho muôn vật tận rừng sâu, cho chim trời bay cao trên đỉnh núi, cho cá lội tự do nơi đại dương. Với đức tin tôi đã nhìn thấy cách đơn giản và đẹp tuyệt vời - tình yêu Chúa Jêsus được thể hiện qua Lời Ngài, qua gia đình, qua bạn bè, qua anh chị em trong Chúa,... và nhất là qua nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ... Và vẻ đẹp tự nhiên như đóa hoa tươi buổi sáng tinh sương (mùa phục sinh). Cảm tạ Chúa giúp con luôn ghi nhớ tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài!
-- Robin Ferguson



-- Truyền Đạo 12:1
Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Đấng Tạo hóa ngươi, trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng: "Ta không lấy làm vui lòng."


+*+*+*+*+*+*+

Hãy Tưởng Nhớ Đấng Tạo Hóa Khi Tuổi Thơ

Hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa khi tuổi thơ
Hãy luôn ghi nhớ trong tâm Lời Ngài
Phước hạnh thay cho ai tin danh Ngài,
Và biết đặt niềm tin trong cánh tay Ngài

Hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa khi tuổi thơ
Tình yêu và sự chăm sóc dịu dàng của Ngài
Ngài đã cứu rỗi và ban cho điều tốt nhất
Hãy chia xẽ ân điển và tình yêu Ngài ban

Hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa khi tuổi thơ
Hãy nhớ đến những ngày gian nan sẽ đến
Và những năm khi ta không còn thấy niềm vui
Và tuổi trẻ và sức sống như bóng chiều tà

Hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa khi tuổi thơ
Hãy nhớ đến tình yêu và sự cứu rỗi Ngài ban
Và hãy hết lòng tìm kiếm sự hiện diện của Ngài
Và hãy nhớ chứa ơn phước nơi Thiên đàng

-- Fanny Crosby

+*+*+*+*+*+*+

-- Thi Thiên 139:1-5
1 Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài! 2 Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài. 3 Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, Chữa lành mọi bịnh tật ngươi, 4 Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, Lấy sự nhơn từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. 5 Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, Tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng-hoàng.




-- Êphêsô 2:8-10
8 Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. 9 Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; 10 vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.

-- Giacơ 1:22-25
22 Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. 23 Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, 24 thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. 25 Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời.

-- 1 Côrinhtô 15:57-58
57 Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. 58 Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.

-- 2 Phierơ 3:8-9
8 Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày. 9 Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.



-- Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:5-9
5 Nầy đây, ta đã dạy các ngươi những mạng lịnh và luật lệ y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta đã phán dặn ta, để các ngươi làm theo ở giữa xứ mình sẽ vào đặng nhận lấy. 6 Vậy, các ngươi phải giữ làm theo các mạng lịnh và luật lệ nầy; vì ấy là sự khôn ngoan và sự thông sáng của các ngươi trước mặt các dân tộc; họ nghe nói về các luật lệ nầy, sẽ nói rằng: Dân nầy là một dân khôn ngoan và thông sáng không hai! + 7 Vả chăng, há có dân lớn nào mà có các thần mình gần như chúng ta có Giê-hô-va Đức Chúa Trời gần chúng ta, mọi khi chúng ta cầu khẩn Ngài chăng? ++ 8 Lại, há có nước lớn nào có những mạng lịnh và luật lệ công bình như cả luật pháp nầy, mà ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi chăng? ++ 9 Chỉ hãy giữ lấy ngươi, lo canh cẩn thận linh hồn mình, e ngươi quên những điều mà mắt mình đã thấy, hầu cho chẳng một ngày nào của đời ngươi những điều đó lìa khỏi lòng ngươi: phải dạy cho các con và cháu ngươi.

-- Thi Thiên 139:1-18; 23-24
1 Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi. 2 Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. 3 Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi, Quen biết các đường lối tôi. 4 Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, Kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi. 5 Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, Đặt tay Chúa trên mình tôi. 6 Sự tri thức dường ấy, thật diệu kỳ quá cho tôi, Cao đến đổi tôi không với kịp! ++ 7 Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? 8 Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó, Ví tôi nằm dưới âm-phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó. 9 Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, Bay qua ở tại cuối cùng biển, 10 Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, Tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. 11 Nếu tôi nói: Sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, Ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối, 12 Thì chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa, Ban đêm soi sáng như ban ngày, Và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa. 13 Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. ++ 14 Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. 15 Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, Chịu nắn nên cách xảo lại nơi thấp của đất, Thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. 16 Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; Số các ngày định cho tôi, Đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. 17 Hỡi Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quí báu cho tôi thay! Số các tư tưởng ấy thật lớn thay! 18 Nếu tôi muốn đếm các tư tưởng ấy, thì nhiều hơn cát. Khi tôi tỉnh thức tôi còn ở cung Chúa. ... ++ 23 Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi; 24 Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, Xin dắt tôi vào con đường đời đời.

-- Êsai 49:15-16
15 Đờn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con ruột mình sanh ra sao? Dầu đờn bà quên con mình, Ta cũng chẳng quên ngươi. 16 Nầy Ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay Ta; các tường thành ngươi thường ở trước mặt Ta luôn.

-- Êsai 25:1
1 Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là Đức Chúa Trời tôi! Tôi tôn sùng Ngài, tôi ngợi khen danh Ngài; vì Ngài đã làm những sự mới lạ, là những mưu đã định từ xưa, cách thành tín chơn thật.