24.10.08 - ÁnhSáng-HômNay - "Ngài Luôn Chăm Sóc" (<<) (<<)
BẢN IN   | English   | Light for the Day  | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh +
("Cầu Nguyện Tin Chúa Jêsus")

-- 1 Phierơ 5:7
Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài,
Vì Ngài hay săn sóc anh em.

-- Philíp 4:6-7
6 Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn và trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. 7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.




Chúng Ta Quan Trọng Với Chúa

Khi chúng con đến thờ phượng Chúa
Dưới chân thập tự ca hát ngợi khen danh Jêsus
Cha yêu thương ban bình an và ân phước
Ngài lắng nghe và chăm sóc mọi nhu cầu

Khi đối diện với bất cứ nan đề gì
Chúng con có thể dâng lên Cha kính yêu
Và lòng vui mừng, gánh nặng sẽ vơi đi
Vì Ngài luôn nhậm lời, hướng dẫn và chăm sóc

Chúa là Đấng quyền năng và tể trị
Đấng Cứu Rỗi chúng con hết lòng tin
Cha nhân từ luôn quan tâm đến con cái Ngài
Tình yêu Ngài ban cho không bao giờ dứt

Lạy Chúa, Ngài thật tuyệt diệu
Lời Ngài dạy dỗ và gầy dựng đức tin
Ngài biết rõ mọi chi tiếc lớn nhỏ trong đời sống
Ngài lau ráo mọi giọt lệ và an ũi tâm linh

Lạy Chúa, mọi điều về chúng con
Đều quan trọng đối với Ngài
Ngài muốn quan hệ mật thiết với con cái Ngài
Trong đời sống tâm linh và thuộc thể

Chúng con luôn vui mừng ngợi khen danh Ngài
Vì tình yêu bao la Ngài dành cho chúng con
Ngài quan tâm thật nhiều cho mỗi linh hồn
Và Ngài luôn hiện diện khi chúng con cầu xin

Lời cầu nguyện chân thành luôn cảm động lòng Ngài
Bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu, Ngài luôn lắng nghe
Khi tâm linh chân thành dâng lời cảm tạ và thờ phượng
Mỗi ngày, Chúa luôn gần gũi với ai sống bởi đức tin

-- M.S.Lowndes

+*+*+*+*+*+*+

-- Giăng 3:16
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

-- Giăng 17:20
Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu,
Nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa.

-- Thi Thiên 103:13
Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài,
Khác nào cha thương xót con cái mình vậy.

-- Thi Thiên 23:1-6
1 Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. 2 Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. 3 Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài. 4 Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. 5 Chúa dọn bàn cho tôi Trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn. 6 Quả thật, trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va Cho đến lâu dài.

-- Giêrêmi 29:11-13; 33:3
11 Đức Giê-hô-va phán: Vì Ta biết ý tưởng Ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy (và tương lai phước hạnh). 12 Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu Ta, sẽ đi và cầu nguyện Ta, và Ta sẽ nhậm lời. 13 Các ngươi sẽ tìm Ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.

++ 33:3 Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết."




Các Ân Tứ Để Chăm Sóc Nhau

Xin Chúa giúp chúng con nhìn thấy chính mình
Qua đôi mắt yêu thương của Ngài
Nhìn thấy, như Ngài nhìn chúng con
Và nhận thức được điều quan trọng

Mọi điều chúng con nhận lãnh
Đều do ân điển Ngài ban cho
Ân tứ, tài năng,... Ngài đặt nơi chúng con
Làm vinh hiển danh thánh Ngài

Đem an ũi đến những kẻ khổ đau
Hướng dẫn kẻ lạc mất trở về cùng Chúa
Tất cả đều do Chúa ban, không do chúng con
Xin Thánh Linh giúp xử dụng ân tứ theo Ý Ngài

Làm chứng về tình yêu và vinh hiển danh Ngài
Mọi người lân cận sẽ được chúc phước
Và tâm linh vui mừng ca ngợi danh Ngài
Và linh hồn được bình an trong sự cứu rỗi

Xin Thánh Linh giúp nhắc nhở và khuyến khích nhau
Tìm kiếm đức tin nơi Ngài càng thêm hơn
Cho ân điển và ân tứ Ngài ban càng thêm hơn
Siêng năng chứng đạo cứu rỗi linh hồn

Cha yêu thương ban mỗi người ân tứ khác nhau
Vâng lời Ngài yêu thương và chăm sóc lẫn nhau
Ngày càng được gần gũi kính yêu Ngài hơn
Cùng nhau xây dựng đức tin và công việc Nhà Ngài

Khi vâng lời yêu thương chăm sóc lẫn nhau
Cũng nhận biết tình yêu và sự chăm sóc của Ngài
Tình yêu Ngài sẽ luôn liên tục được tuôn tràn
Ban phát ra nhiều linh hồn được cứu rỗi

Khi chúng con vâng lời trong ân tứ Ngài ban
Mọi nghi ngờ sẽ thay thế bởi đức tin vững chắc
Tình yêu Lời Ngài sẽ giúp chúng con được hiệp một
Vượt qua mọi thử thách, luôn bình an trong Ngài

-- M.S.Lowndes.

+*+*+*+*+*+*+

++ -- 1 Côrinhtô 12
[ Ân Tứ Thuộc Linh và Sự Hiệp Một ]

-- 1 Têsalônica 5:11
Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau,
gây dựng cho nhau, như anh em vẫn thường làm.

-- Giacơ 1:16-18
16 Hỡi anh em yêu dấu, chớ tự dối mình: ++ 17 mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. 18 Ấy chính Ngài theo ý muốn mình, đã dùng lời chân thật sanh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên.

-- 1 Phierơ 4:8-11
8 Nhứt là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng; vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. 9 Người nầy người khác phải tiếp đãi nhau, chớ có cằn rằn. ++ 10 Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. 11 Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời; nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Jêsus Christ; là Đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. A-men.

-- Philêmôn 1:4-7
4 Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, hằng ghi nhớ anh trong lời cầu nguyện, 5 vì nghe nói anh có lòng yêu thương và đức tin trong Đức Chúa Jêsus và cùng các thánh đồ. 6 Tôi cầu xin Ngài rằng đức tin đó, là đức tin chung cho chúng ta, được có hiệu nghiệm, khiến người ta biết ấy là vì Đấng Christ mà mọi điều lành được làm trong chúng ta. 7 Vả, hỡi anh, tôi đã được vui mừng yên ủi lắm bởi lòng yêu thương của anh, vì nhờ anh mà lòng các thánh đồ được yên ủi.




Chúa Của Đời Tôi!

Chúa Của Đời Tôi! Ngài luôn yêu thương chăm sóc
Hướng dẫn cuộc đời tôi đến bây giờ,
Con hạ mình đến cùng Cha cầu nguyện
Nơi bệ chân Ngài tha thiết dâng lên
Lòng biết ơn tình yêu thiên thượng Ngài ban
Sự tha thứ và an ũi tâm linh mỗi ngày

Ôi! xin cho con hằng ngày, hằng giờ, luôn trưởng thành
Trong ân điển và đức tin thánh nơi Chúa Ba Ngôi
Vinh hiển thay, thánh thay Danh Ngài!
Mọi sự nơi thế gian chỉ là tạm bợ
Con đường Đấng Cứu Rỗi là tình yêu và lẽ thật
Nhiều chông gai, con đường hẹp Chúa đã chọn

Lời cầu nguyện hạ mình tha thiết dâng lên Cha
Xin Cha tha thứ và thương xót mỗi ngày mỗi giờ
Xin dạy tâm linh con bài ca ngợi yêu thương
Xin Thánh Linh hướng dẫn lời cầu nguyện đẹp lòng Ngài
Xin dâng tâm linh, tinh thần và thể xác Ngài chăm sóc
Trọn đời con được bình an trong ơn thánh Ngài ban

-- Vô Danh

+*+*+*+*+*+*+

-- Giuđe 1:20-21
20 Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình, và nhơn Đức Thánh Linh mà cầu nguyện, 21 hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta cho được sự sống đời đời.

-- Châm Ngôn 3:5-8
5 Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; 6 Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. 7 Chớ khôn ngoan theo mắt mình; Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, và lìa khỏi sự ác: 8 Như vậy, cuống rốn con sẽ được mạnh khỏe, Và xương cốt con được mát mẻ.




Chúa Ban Tâm Linh Yên Tịnh

Chúa Ban Tâm Linh Yên Tịnh
Xin dạy con sự mềm mại và biết vâng lời
Thẳng thắng, đơn giản, và tự do theo Ý Ngài
Dạy con biết nương tựa nơi Ngài như con trẻ
Không nghi ngờ, không ganh tị, luôn vui mừng
Hết tấm lòng thành con dâng lời cầu xin

Những ơn phước Ngài ban hôm nay
Xin giúp con nhận lãnh cách vui mừng như con trẻ
Không lo phiền những việc của ngày mai
Luôn bình an trong Ý thánh Ngài ban
Mọi lo phiền gánh nặng biết dâng lên Cha
Vì Cha luôn yêu thương và hằng chăm sóc

Như con trẻ không thể tự chăm sóc chính mình
Luôn trông chờ sự chăm sóc của người thân thương
Nhận biết mình yếu đuối và kém khôn ngoan
Nếu đi một mình sẽ nhiều lo lắng và sợ hãi
Xin cho con biết vâng lời bám víu theo Ngài
Cha yêu thương, Đấng bảo vệ, và hướng dẫn

Xin giữ gìn con khỏi cạm bẫy của tội lỗi
Bình an tránh hoạn nạn, tự do không sợ hãi
Xin cho con biết sống đẹp lòng Ngài
Cho đến khi Đấng Cứu Rỗi được hiện đến
Chúa Jêsus vinh hiển, thiên sứ ngợi ca
Tình yêu Ngài bất diệt, cứu rỗi mọi kẻ tin

-- John Newton

+*+*+*+*+*+*+

-- Mathiơ 19:14
Song Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy để con trẻ đến cùng Ta, đừng ngăn trở; vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy.

-- Mathiơ 11:25-30
25 Lúc đó, Đức Chúa Jêsus nói rằng: Hỡi Cha! là Chúa của trời đất, tôi ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu những điều này với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ, mà tỏ ra cho những con trẻ hay. 26 Thưa Cha, phải, thật như vậy, vì Cha đã thấy điều đó là tốt lành. 27 Mọi việc Cha ta đã giao cho Ta; ngoài Cha không có ai biết Con; ngoài Con và người nào mà Con muốn tỏ ra cùng, thì cũng không ai biết Cha.

+++ 28 Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. 29 Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của Ta, và học theo Ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. 30 Vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng.

++ -- 1 Sử Ký 4:10    [Giabê Cầu Nguyện]
Gia-bê khấn nguyện với Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên rằng: "Chớ chi Chúa ban phước cho tôi, mở bờ cõi tôi rộng lớn; nguyện tay Chúa phù giúp tôi, giữ tôi được khỏi sự dữ (tội lỗi, cám dỗ, khổ nạn, thử thách,...), hầu cho tôi chẳng buồn rầu (hay đau đớn)!" Ðức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu nguyện.

-- Thi Thiên 131:1-3
1 Hỡi Đức Giê-hô-va, lòng tôi không kiêu ngạo, Mắt tôi không tự cao, Tôi cũng không tìm tòi những việc lớn, Hoặc những việc cao kỳ quá cho tôi. 2 Tôi đã làm cho linh hồn tôi êm dịu an tịnh, Như con trẻ dứt sữa bên mẹ mình; Linh hồn ở trong mình tôi cũng như con trẻ dứt sữa vậy. 3 Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trông cậy nơi Ðức Giê-hô-va, Từ bây giờ cho đến đời đời.



-- Êsai 45:22
Hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem Ta và được cứu! Vì Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác.

-- Thi Thiên 55:22
Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi; Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rúng động.

-- Thi Thiên 37:3-8
3 Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, và làm điều lành; Khá ở trong xứ, và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. 4 Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. 5 Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. 6 Ngài sẽ khiến công bình ngươi lộ ra như ánh sáng, Và tỏ ra lý đoán ngươi như chánh ngọ. 7 Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài. Chớ phiền lòng vì cớ kẻ được may mắn trong con đường mình, Hoặc vì cớ người làm thành những mưu ác. 8 Hãy dẹp sự giận, và bỏ sự giận hoảng; Chớ phiền lòng, vì điều đó chỉ gây ra việc ác.

-- Thi Thiên 100:1-5
1 Hỡi cả trái đất, Hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va! 2 Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, Hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài. +++ 3 Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi, chúng tôi thuộc về Ngài; Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. 4 Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. 5 Vì Đức Giê-hô-va là thiện; sự nhơn từ Ngài hằng có mãi mãi, Và sự thành tín Ngài còn đến đời đời.

-- Mathiơ 6:25-34
25 Vậy nên Ta phán cùng các ngươi rằng: đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quí trọng hơn đồ ăn sao, thân thể há chẳng quí trọng hơn quần áo sao? 26 Hãy xem loài chim trời: chẳng có gieo, gặt cũng chẳng có thâu trử vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quí trọng hơn loài chim sao? 27 Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? 28 Còn về quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào: chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ; 29 nhưng Ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. 30 Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng, là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi! 31 Ay vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? uống gì? mặc gì? 32 Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi.
+++ 33 Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. ++ 34 Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.

-- Giăng 15:5
Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được.

-- 1 Têsalônica 5:8-11
8 Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy giè giữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ. 9 Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, 10 là Đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ, đều được đồng sống với Ngài. 11 Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau, như anh em vẫn thường làm.

-- 2 Phierơ 3:8-9
8 Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày. 9 Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.

-- Hêbơrơ 13:20-21
20 Đức Chúa Trời bình an, là Đấng bởi huyết giao ước đời đời mà đem Đấng chăn chiên lớn là Đức Chúa Jêsus chúng ta ra khỏi từ trong kẻ chết, 21 nguyền xin Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ khiến anh em nên trọn vẹn trong sự lành, đặng làm thành ý muốn Ngài, và làm ra sự đẹp ý Ngài trong chúng ta; sự vinh hiển đáng về Ngài đời đời vô cùng! A-men.