14.11.08 - ÁnhSáng-HômNay - "Kiên Nhẫn Trông Đợi Chúa" (<<) (>>)
BẢN IN   | English   | Light for the Day  | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh +
("Cầu Nguyện Tin Chúa Jêsus")

-- Thi Thiên 27:14
Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; Hãy vững lòng bền chí!
Phải, hãy (kiên nhẫn) trông đợi Đức Giê-hô-va.

-- Thi Thiên 130:5
Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài;
Tôi trông đợi Lời của Ngài.




Quá Sức Chịu Đựng?

Có phải những nan đề to lớn và liên tục sắp làm bạn ngã gục? Có phải bạn đang quá sức chịu đựng vì những khó khăn, khẩn cấp, thử thách, khổ nạn,...?

Có thể đó là cách thức và quyền năng của Đức Thánh Linh đang rèn luyện bạn. Sự rèn luyện có thể nhiều ngày, hoặc nhiều tuần, nhều tháng. Nhưng nếu bạn kiên nhẫn cầu nguyện và trông đợi Chúa, Ngài sẽ bày tỏ cho bạn biết những khó khăn bạn đang chịu đựng có mục đích và ích lợi gì cho sự trưởng thành của đời sống thuộc linh! Nan đề có thể biến thành những cơ hội. Khổ nạn có thể biến thành ơn phước. Vì có thể đó là cách duy nhất Ngài muốn bày tỏ Ý Ngài cho bạn. Hãy đem mọi điều lo lắng dâng lên cho Ngài trong sự cầu nguyện, học hỏi Kinh Thánh. Hãy yên tịnh và trông đợi Thánh Linh Ngài làm việc. Sự nôn nóng và lo lắng sẽ không giúp ích gì cho bạn. Hãy Nghĩ ngơi! Trông đợi! Cầu nguyện! Đừng hấp tấp làm điều gì nếu chưa cầu nguyện, tra xét Lời Chúa, và suy nghĩ kỹ coi đó có phải là điều Chúa muốn mình làm không? Vì mọi sự xảy ra cho bạn hôm nay sẽ trở thành cơ hội để Chúa bày tỏ tình yêu, ân điển, và Ý Ngài cho đời sống và tương lai của bạn và công việc Chúa chung mà bạn chưa từng biết hoặc nghĩ đến.

+*+*+*+*+*+*+

-- 1 Phierơ 5:7
Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.

-- Rôma 12:12
Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn,
bền lòng mà cầu nguyện.

-- Rôma 8:28
Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.

-- Rôma 5:1-5
1 Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, 2 là Đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn nầy là ơn chúng ta hiện đương đứng vững; và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. ++ 3 Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, 4 sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy. 5 Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta.




Xin Dạy Chúng Con Kiên Nhẫn Trông Đợi

Trông Đợi
Mõi mòn trông đợi
Dường như không thể được
Để kiên nhẫn trông đợi Với
Sự Tạ ơn --
.... Khi mong đợi điện thoại gọi trễ
.... Hoặc bức thư hồi âm chưa đến
.... Hoặc trông chờ người bạn trễ hẹn
.... Hoặc người thân chưa lành bệnh?

Có cách thức đặc biệt nào đó
Để khỏa lấp thời gian trông đợi
Và làm vơi đi những lo lắng
Đang đè nặng tâm trí?

Sự trông đợi đạt được mục đích nào
Mà không có cách gì khác hơn được?
Lạy Chúa, xin dạy chúng con cách
Kiên Nhẫn Trông Đợi
Và hết lòng đặt đức tin
Nơi Ngài.

-- Vô Danh

+*+*+*+*+*+*+

-- Thi Thiên 33:20-22
20 Linh hồn chúng tôi trông đợi Đức Giê-hô-va; Ngài là sự tiếp trợ và cái khiên của chúng tôi. 21 Lòng chúng tôi sẽ vui vẻ nơi Ngài, Vì chúng tôi đã để lòng tin cậy nơi danh thánh của Ngài. 22 Hỡi Đức Giê-hô-va, nguyện sự nhơn từ Ngài giáng trên chúng tôi, Y theo chúng tôi đã trông cậy.

-- Mác 10:27
Đức Chúa Jêsus ngó môn đồ mà rằng: "Sự đó loài người không thể làm được, nhưng Đức Chúa Trời thì chẳng thế; vì Đức Chúa Trời làm mọi sự được cả."




Kiên Nhẫn

Có lẽ suốt đời người, một trong những chữ khó học nhất là "Kiên Nhẫn (Trông Đợi)." Đôi khi chúng ta nôn nóng và suy nghĩ, "Đức Chúa Trời ở đâu khi chúng ta cần Ngài?" Và chúng ta sẽ nhớ lại lời Kinh Thánh, " ... Phước thay cho mọi kẻ trông đợi Ngài!" (Êsai 30:18). Sự Kiên nhẫn được rèn luyện qua sự trung tín cầu nguyện và trông đợi. Dầu trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, Chúa sẽ ban ơn phước và hướng dẫn để rèn luyện cá tánh và tâm linh Cơ Đốc của chúng ta ngày càng mạnh mẽ hơn. Khi được rèn luyện sự kiên nhẫn, chúng ta cũng học được lẽ thật và đức tin -- Chúa yêu thương và luôn mong điều tốt nhất cho con cái Ngài! Ngài không bao giờ lìa bỏ, và luôn giải thoát chúng ta đúng vào thời điểm trong chương trình của Ngài.

+*+*+*+*+*+*+

-- Châm Ngôn 3:5-8
5 Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; 6 Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. 7 Chớ khôn ngoan theo mắt mình; Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, và lìa khỏi sự ác: 8 Như vậy, cuống rốn con sẽ được mạnh khỏe, Và xương cốt con được mát mẻ.

-- Ca Thương 3:21-26
21 Ta nhớ lại sự đó, thì có sự trông mong: "22 Ấy là nhờ sự nhân từ Ðức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. 23 Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm." ++ 24 Hồn ta nói: "Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp ta, nên ta để lòng trông cậy nơi Ngài." 25 Đức Giê-hô-va ban sự nhơn từ cho những kẻ trông đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài. 26 Thật tốt cho người trông mong và yên lặng đợi chờ sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va.




Học Cách Sống Kiên Nhẫn

Hãy vui mừng khi đối diện với nan đề?
Hãy nhận biết sự thử thách rèn luyện cá tánh?
Những điều đó thật không dễ dàng
Khi Học Cách Sống Kiên Nhẫn.

Trưởng thành trong ân điển là một quá trình.
Đào tạo cá tánh thật gian nan và khó khăn
Hãy trở nên ngày càng giống Đấng Christ!
Là quá trình hằng ngày gọi là Công-Việc-của-Đức-Tin

Nếu chúng ta có đức tin, mọi việc đều có thể được.
Đức tin vào Đức Chúa Trời yêu thương và hay chăm sóc
Trong mọi sự thử thách, khổ nạn và khó khăn
Cha yêu thương cũng cảm nhận được và thương xót.

-- Vô Danh

+*+*+*+*+*+*+

-- Philíp 4:6-7, 13
6 Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn và trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. 7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.
++ 13 Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.

-- Thi Thiên 5:1-3
1 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin lắng tai nghe lời tôi, Xem xét sự suy gẫm tôi. 2 Hỡi Vua tôi, Đức Chúa Trời tôi, xin hãy nghe tiếng kêu của tôi, Vì tôi cầu nguyện cùng Chúa. 3 Đức Giê-hô-va ôi! buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi; Buổi sáng tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài, và trông đợi.




Cầu Nguyện Cho Sự Trung Tín, Kiên Nhẫn, Và Bền Lòng

-- Giuđe 1:20-21
20 Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình, và nhơn Đức Thánh Linh mà cầu nguyện, 21 hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta cho được sự sống đời đời.

-- Hêbơrơ 11:1, 6
1 Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. ++ 6 Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.

-- 1 Côrinhtô 13:4-8
4 + Tình yêu thương hay nhịn nhục +;
tình yêu thương hay nhơn từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, 5 chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, 6 chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. 7 Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. + 8 Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ +. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ.

-- Galati 5:22-23
22 Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, + nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: 23 không có luật pháp nào cấm các sự đó.

-- 2 Timôthê 4:2
Hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi.

-- Côlôse 3:12-17
+ 12 Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhơn từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, + 13 nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. + 14 Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. + 15 Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn. + 16 Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. + 17 Mặc dầu anh em nói hãy làm, cũng phải nhơn danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.

-- 2 Phierơ 3:8-9
8 Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày. 9 Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.

-- Rôma 8:24-28
24 Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông cậy rồi, ấy không phải là trông nữa: mình thấy rồi, sao còn trông làm chi? 25 Song nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục. ++ 26 Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. 27 Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. ++ 28 Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.

-- Rôma 15:4-6
4 Vả, mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy. 5 Xin Đức Chúa Trời hay nhịn nhục và yên ủi ban cho anh em được đồng lòng ở với nhau theo Đức Chúa Jêsus Christ; 6 để anh em lấy một lòng một miệng mà ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.



-- Thi Thiên 37:7-8
7 Hãy yên tịnh trước mặt Ðức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài. Chớ phiền lòng vì cớ kẻ được may mắn trong con đường mình, Hoặc vì cớ người làm thành những mưu xấu. 8 Hãy dẹp sự giận, và bỏ sự giận hoảng; Chớ phiền lòng, vì điều đó chỉ gây ra việc xấu.

-- Châm Ngôn 16:32
Người chậm nóng giận (kiên nhẫn) thắng hơn người dõng sĩ;
Và ai cai trị lòng mình (nhịn nhục) thắng hơn kẻ chiếm lấy thành.

-- Châm Ngôn 25:15
Hằng chậm nóng giận (kiên nhẫn) mới khuyên được lòng của quan trưởng;
Còn lưỡi mềm dịu bẻ gãy các xương.

-- Truyền Đạo 7:8
Cuối cùng của một việc hơn sự khởi đầu nó;
Lòng kiên nhẫn hơn lòng kiêu ngạo.