05.12.08 - ÁnhSáng-HômNay - "Tình Yêu Chúa Ban" (<<) (>>)
BẢN IN   | English   | Light for the Day  | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh +
("Cầu Nguyện Tin Chúa Jêsus")

-- Giăng 3:16
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

-- 1 Giăng 4:10, 16, 19
+ 10 Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. + 16 Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương, ai ở trong sự yêu thương, là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. + 19 Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước.




"Tình yêu Chúa ban cho bạn"

Đây là bài thơ về tình yêu Chúa,
Tình yêu thánh và lẽ thật
Tình yêu cứu rỗi, Ba Ngôi hiệp một
Tình yêu Chúa ban cho bạn.

Tình yêu của sự sáng tạo
Tình yêu đã tạo dựng ra bạn
Theo như hình bóng Ngài
Tình yêu Chúa ban cho bạn.

Tinh yêu thiên liêng cha mẹ yêu con
Tình yêu ban phước và dạy dỗ
Tình yêu Ngài ban cho Hội Thánh
Tình yêu Chúa ban cho bạn.

Tình yêu sâu đậm và trọn vẹn
Dành riêng cho những ai tin Ngài
Dành riêng cho gia đình Cơ Đốc
Tình yêu Chúa ban cho bạn.

Tình yêu không bao giờ hư mất
Tình yêu không bao giờ từ chối
Tình yêu thánh thiện và đời đời
Tình yêu Chúa ban cho bạn.

Tình yêu để bày tỏ Ngài quan tâm
Tình yêu để nuôi lớn đức tin
Tình yêu vượt không gian và thời gian
Tình yêu Chúa ban cho bạn.

Tình yêu không bởi việc làm
Quyền lực và tiền bạc không thể mua
Tình yêu công bình và tặng không
Tình yêu Chúa ban cho bạn.

Tình yêu mạnh mẽ và bằng chứng
Cho tất cả những việc Ngài đã làm
Tình yêu tha thứ và thánh thiện
Tình yêu Chúa ban cho bạn.

Tình yêu Ngài ban cho bạn.
Ngài đã yêu cách vui lòng
Ngài đã yêu trong hạnh phúc
Ngài đã yêu để cứu rỗi.

Tình yêu Ngài ban cho bạn.
Ngài yêu với tất cả sự hy sinh
Ngài yêu chiến thắng tất cả quyền lực
Ngài yêu như ánh sáng soi tỏ bóng đêm

Tình yêu Ngài ban cho bạn.
Tình yêu không thể diễn tả
Tình yêu vượt qua mọi sự hiểu biết
Tình yêu sáng danh Đức Chúa Trời

Tình yêu Ngài ban cho bạn.
Tình yêu ban phước sự giàu có
Tình yêu dẫn đến nước thiên đằng
Tình yêu bền vững đời đời

Tình yêu Ngài ban cho bạn.
Tình yêu không biên giới
Tình yêu đổi mới tâm linh
Tình yêu mãi mãi thánh thiện

Tình yêu luôn tươi mới
Tình yêu luôn trưởng thành
Tình yêu luôn ban phát
Tình yêu Chúa ban cho bạn.

Tình yêu bạn chưa hề biết
Tình yêu bạn không thể tưởng tượng
Tình yêu dẫn đến mọi lẽ thật
Tình yêu Chúa ban cho bạn.

Tình yêu không thể đo lường
không có giớ hạn hay kết thúc
Không có thời gian hay không gian
Tình yêu Chúa ban cho bạn.

Tình yêu gần gũi Thánh Linh Ngài
Luôn ở cùng bạn ngày đêm
Luôn chăm sóc và hướng dẫn
Tình yêu Chúa ban cho bạn.

Tình yêu luôn sẵn sàng
Tình yêu luôn bảo vệ
Luôn tỉnh thức và không sai lầm
Tình yêu Chúa ban cho bạn.

Tình yêu từ trời đến thế gian
An ũi bạn khi đau buồn
Khuyến khích bạn khi thất vọng
Tình yêu Chúa ban cho bạn.

Tình yêu khiến Ngài đến thế gian
Hy sinh, chịu chết, và sống lại
Tha tội, Cứu rỗi và thánh hóa tội nhân
Tình yêu Chúa ban cho bạn.

Tình yêu sai Đức Thánh Linh đến
Ban Kinh Thánh, hướng dẫn và dạy dỗ
Yêu thương dìu bạn đi từng bước
Tình yêu Chúa ban cho bạn.

Ngài đã sai các thiên sứ đến
Loan báo tin mừng và tiên tri
Tình yêu Tin Lành và cứu rỗi
Tình yêu Chúa ban cho bạn.

Ngài đã ban phát Lời thánh
Để bạn đọc, hiểu và nhận biết
Món quà tình yêu vô giá Ngài ban
Tình yêu Chúa ban cho bạn.

Bạn đã tin nhận tình yêu Ngài
Tình yêu cần được làm chứng
Cần được học hỏi và phát triển
Tình yêu Chúa ban cho bạn.

Bạn đã yêu Ngài và Lời Ngài
Tình yêu cần luôn giữ gìn
Tình yêu cần luôn theo đuổi đến đời đời
Tình yêu Chúa ban cho bạn.

Bạn đã sống trong tình yêu Ngài
Tình yêu đã thánh hóa bạn
Tình yêu đã hướng dẫn cuộc đời bạn
Tình yêu Chúa ban cho bạn.

Bạn đã cầu nguyện trong đức tin yêu thương
Bạn đã trưởng thành trong tình yêu Ngài
Trong ân điển và mọi phước lành
Tình yêu Chúa ban cho bạn.

-- Terry Goss

+*+*+*+*+*+*+*+

-- Rôma 8:35-39
35 Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng? ... 37 Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. 38 Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, 39 bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.

-- 2 Côrinhtô 13:13 (13:14)
Nguyền xin ơn của Đức Chúa Jêsus Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy!




+ Đấng Cứu Rỗi đang chờ đón chúng ta nơi thiên đàng,
Ngài luôn ban ân điển và tình yêu thương cứu rỗi cho chúng ta.

+ Tôi không biết thờ phượng Ngài cho đến khi tôi biết yêu Ngài.

+ Yêu kẻ không đáng yêu
Tha thứ kẻ không đáng tha thứ
Đó là những điều Đức Chúa Trời làm cho chúng ta.

+ Dầu thế gian nầy chỉ có một mình bạn, Chúa Jêsus vẫn lên thập tự giá để cứu bạn. Đó là tình yêu thiên liêng Ngài dành cho bạn.

+ Có hai điều chắc chắn trong cuộc đời nầy,
Thứ nhất là Chúa Jêsus, thứ hai là sự thay đổi.
Bạn sẽ dễ dàng chấp nhận sự thay đổi hơn nếu bạn tin Chúa Jêsus.

+ Một đời sống thuộc linh khỏe mạnh sẽ hòa hiệp với Lời Kinh Thánh và tình yêu Chúa Jêsus Christ.

+ Thánh Linh Chúa Jêsus sẽ luôn ở cùng tư tưởng và sự hiểu biết của chúng ta, để ban phước, hướng dẫn và mặc khải tình yêu cứu rỗi kỳ diệu Ngài dành cho chúng ta.

+ Những điều Lời Kinh Thánh nhận biết:
1. Không có tội lỗi nào Đức Chúa Trời không ghét.
2. Không có tội nhân nào Ngài không yêu và thương xót.
3. Không có thời gian nào thuận tiện hơn để tin Chúa Jêsus là Chúa và Đấng Cứu Rỗi, là Ngay Bây Giờ.

+ Hãy ban cho hơn bất kỳ điều gì bạn đã nhận lãnh.
Ban cho tình yêu, Tình Yêu Chúa. Ban cho ân, Ân Điển Chúa.
Ban cho sự tha thứ, Tha Thứ như Chúa đã tha thứ.

+ + Khi bạn cần Ngài, Ngài luôn ở cùng
Khi bạn cần sự giúp đở, Thánh Linh Ngài luôn ban phước.
Khi bạn gặp khổ nạn, Ngài biết rõ và an ũi.
Khi bạn than khóc cầu nguyện, Ngài luôn lắng nghe.
Đôi khi bạn không biết cảm tạ Ngài, Ngài vẫn yêu thương.
Đôi khi bạn chối bỏ Ngài, Ngài vẫn trung tín bảo vệ bạn.
Vì mọi sự hiệp lại là có ích cho kẻ yêu mến Chúa.
Bạn muốn chiến thắng trong Chúa hay thất bại?

+ Dầu bạn làm bất cứ điều gì, Chúa luôn yêu bạn.
Vậy hãy luôn vui mừng và yêu đời.

+ Cuộc đời nhiều khó khăn; Chúa là tình yêu; Hãy luôn vui mừng cảm tạ.




-- Mathiơ 22:36-40
36 "Thưa thầy, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết?" 37 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: "Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. 38 Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết. 39 Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. 40 Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra."

-- Giăng 14:21
Ai có các điều răn của Ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến Ta; người nào yêu mến Ta sẽ được Cha Ta yêu lại, Ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết Ta.

-- 1 Giăng 3:1
Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời; và chúng ta thật là con cái Ngài. Ấy là vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài.

-- 1 Giăng 5:1-3
1 Ai tin Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, thì sanh bởi Đức Chúa Trời; và ai yêu Đức Chúa Trời là Đấng đã sanh ra, thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài. 2 Chúng ta biết mình yêu con cái Đức Chúa Trời, khi chúng ta yêu Đức Chúa Trời và giữ vẹn các điều răn Ngài. ++ 3 Vì nầy là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề.

-- 2 Giăng 1:6
Vả, sự yêu thương là tại làm theo các điều răn của Đức Chúa Trời. Đó là điều răn mà các ngươi đã nghe từ lúc ban đầu, đặng làm theo.

-- Galati 5:22-23
22 Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: 23 không có luật pháp nào cấm các sự đó.

-- 1 Giăng 4:7-19
7 Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. 8 Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. 9 Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. 10 Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. 11 Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau. 12 Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời; nếu chúng ta yêu nhau, thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. 13 Bởi điều nầy chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, là Ngài đã ban Thánh Linh Ngài cho chúng ta. 14 Chúng ta lại đã thấy và làm chứng rằng Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Con đặng làm Cứu Chúa thế gian. 15 Ví bằng có ai xưng Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời ở trong người, và người ở trong Đức Chúa Trời. 16 Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương, ai ở trong sự yêu thương, là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. 17 Nầy vì sao mà sự yêu thương được nên trọn vẹn trong chúng ta, hầu cho chúng ta được lòng mạnh bạo trong ngày xét đoán, ấy là Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian nầy. 18 Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi; vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương. 19 Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước.

-- 1 Côrinhtô 13
1 Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng. 2 Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm, và mọi sự hay biết; dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì. 3 Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi.

++ 4 Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhơn từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, 5 chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, 6 chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. 7 Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. 8 Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ.

Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ. + 9 Vì chưng chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn; 10 song lúc sự trọn lành đã đến, thì sự chưa được trọn lành sẽ bị bỏ. 11 Khi tôi còn trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ; khi tôi đã thành nhơn bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ. 12 Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; ngày nay tôi biết chưa hết: đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy.

+ 13 Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương.

-- Thi Thiên 119:97, 159, 165-168
+ 97 Tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao! Trọn ngày tôi suy gẫm luật pháp ấy. + 159 Xin hãy xem tôi yêu mến giềng mối Chúa dường bao! Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy khiến tôi được sống tùy sự nhơn từ Ngài. + 165 Phàm kẻ nào yêu mến luật pháp Chúa được bình yên lớn; Chẳng có sự gì gây cho họ sa ngã. 166 Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi có trông cậy nơi sự cứu rỗi của Ngài. Và làm theo các điều răn Ngài. 167 Linh hồn tôi đã gìn giữ chứng cớ Chúa. Tôi yêu mến chứng cớ ấy nhiều lắm. 168 Tôi có gìn giữ giềng mối và chứng cớ Chúa, Bởi vì đường lối tôi đều ở trước mặt Chúa.

-- Thi Thiên 86:4-7
4 Xin hãy làm vui vẻ linh hồn kẻ tôi tớ Chúa; Vì, Chúa ôi! linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa. 5 Chúa ôi! Chúa là thiện, sẵn tha thứ cho, Ban sự nhơn từ yêu thương dư dật cho những người kêu cầu cùng Chúa. 6 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy lắng tai về lời cầu nguyện tôi, Dủ nghe tiếng nài xin của tôi. 7 Trong ngày gian truân tôi sẽ kêu cầu cùng Chúa; Vì Chúa nhậm lời tôi.

-- Thi Thiên 33:5
Ngài chuộng sự công bình và sự chánh trực;
Đất đầy dẫy sự nhơn từ yêu thương của Đức Giê-hô-va.

-- Thi Thiên 42:8
Dầu vậy, ban ngày Đức Giê-hô-va sẽ sai khiến sự nhơn từ yêu thương Ngài; Còn ban đêm bài hát Ngài ở cùng tôi, Tức là bài cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời của mạng sống tôi.

-- Thi Thiên 69:13
Nhưng Đức Giê-hô-va ơi, tôi nhờ dịp tiện Mà cầu nguyện cùng Ngài. Đức Chúa Trời ơn, theo sự thương xót yêu thương lớn của Chúa, Và theo lẽ thật về sự cứu rỗi của Chúa, xin hãy đáp lại tôi.

-- Thi Thiên 100:5
Vì Đức Giê-hô-va là thiện; sự nhơn từ yêu thương Ngài hằng có mãi mãi,
Và sự thành tín Ngài còn đến đời đời.

-- Thi Thiên 107:1
Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện;
Sự nhơn từ yêu thương Ngài còn đến đời đời.

-- Thi Thiên 145:8
Đức Giê-hô-va hay làm ơn, có lòng thương xót,
Chậm nóng giận, và đầy sự nhơn từ yêu thương.

-- Thi Thiên 23:6
Quả thật, trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót yêu thương sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va Cho đến lâu dài.