12.12.08 - ÁnhSáng-HômNay - "Chúa Giáng Sinh và Ba Vua" (<<) (>>) BẢN IN | English | Light for the Day | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh + ("Cầu Nguyện Tin Chúa Jêsus")
Một Trẻ sơ sinh, một Ngôi Sao sáng, một Chuồng chiên thô sơ
Nhưng chính nơi nghèo nàn, đơn sơ, và buồn thảm này Niềm Hy Vọng Của Nhân Loại Đã Được Sinh Ra -- Mathiơ 2:10-11 10 Mấy thầy thấy ngôi sao, mừng rỡ quá bội. 11 Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài; rồi bày của lễ quí ra, dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng, nhũ hương, và mộc dược. Chúa Giáng Sinh và Ba Vua Ba vua vượt đường xa đi tìm Chúa Cứu Thế Vua Bắc, Vua Trung, và Vua Nam Ba nhà thông thái từ ba miền khác nhau Họ vượt sa mạc ban đêm và ngủ ban ngày Vì ban đêm có Ngôi Sao dẫn đường kỳ diệu Ngôi Sao thật sáng, huyền diệu, và rõ ràng Khác hơn tất cả vì sao trên trời cao Ngôi Sao ngày càng sáng tỏ lung linh Báo cho các vua biết đã đến gần nơi ân phước Con Vua Trời đã giáng sinh như lời tiên tri Có ba món quà quí giá họ luôn giữ kề bên Đựng trong hộp bằng vàng với chìa khóa vàng Ba vua mặc áo lụa nhiều màu thật quí phái Với đai lưng ngọc thạch thật sang trọng Họ như những đóa hoa quí giữa các hàng cây Ba vua cứ đi theo hướng Vì Sao Vượt đêm dài, lên đồi cao, qua thung lũng Đôi khi họ gật gù với râu dài tới ngực Đôi khi họ tâm sự về tiên tri lúc nghĩ ngơi Họ thăm hỏi những người gặp gỡ trên đường đi Họ nói, "Theo tiên tri, Một Con Trẻ đã giáng sinh, Hỡi những người tốt, xin chỉ lối cho chúng tôi, Chúng tôi từ xa xôi theo Sao Sáng dẫn đường, Vượt đường dài, vượt khó khăn, tìm đến nơi đây, Để tìm gặp và thờ phượng "Vua của dân Giuđa." Mọi người ngạc nhiên, "Các ông hỏi vô ích; Chúng tôi không biết ai ngoài "vua Hêrốt!" Họ nghĩ ba nhà thông thái đã nhầm lẫn Họ tiếp tục công việc và không trả lời Ba vua kiên nhẫn hỏi thăm khắp nơi Ngôi Sao dẫn đường ba vua đến thành Jêrusalem Họ ra mắt vua Hêrốt, và hỏi thăm về Con Trẻ Vua truyền hỏi các nhà thông thái và thông giáo Vua trả lời: "Theo lời tiên tri, hãy tìm đến vùng Bếtlêhêm Khi tìm gặp hãy báo cho ta biết để đến thờ phượng." Ba vua tiếp tục theo Ngôi sao tìm đến Bếtlêhêm Bổng nhiên Ngôi Sao dừng lại và chiếu sáng Sao lung linh chiếu rọi xuống thành Bếtlêhêm Như lời tiên tri - Tại thành Bếtlêhêm Thành Vua Đavít, nơi Cứu Chúa Giáng Sinh Ba vua vượt qua các cổng thành, qua các lính gác Đường phố vắng lặng, mọi người đang yên giấc Theo Sao Sáng, họ tìm đến nhà trọ Nhưng cửa đóng kính, khóa chặt không ai trả lời Chỉ có hang lừa ngựa còn ánh sáng dịu dàng Ba vua tìm đến hang lừa, nơi máng cỏ Mùi rơm, mùi súc vật, nhưng sao nghe ngọt ngào Ô kìa, một Trẻ sơ sinh đang nằm nơi máng cỏ Trẻ Thơ nầy, sẽ lớn lên làm Vua theo lời tiên tri Không phải Vua nơi trần thế, nhưng nơi Trời cao. Mẹ Con Trẻ, là Mari người làng Naxarét Đang dịu dàng kề bên chăm sóc Con yêu dấu Nhìn từng cử chỉ, nghe từng hơi thở của con Vui mừng vì sự sống, lo sợ những nguy hiểm đợi chờ Nhưng đức tin giúp gia đình bình an trong ơn Chúa Ba vua quì xuống, kinh cẩn dâng của lễ Vàng để chúc tụng Ngôi Vua vinh hiển Nhũ hương, với mùi thơm thiên nhiên Quà cho Thầy Tế Lễ Cả, để thờ phượng Chúa Trời Mộc dược, để tẩm liệm thân xác hy sinh của Vua. Cha mẹ Ngài kinh ngạc và cúi đầu tạ lễ Họ lặng yên nhìn ba vua thờ phượng Con Trẻ Họ lo lắng, không hiểu nhưng tâm linh bình yên Họ nhớ lại những lời tiên tri của thiên sứ Con Trời sinh ra từ dòng dõi vua Đavít Ba vua lẳng lặng theo lời thiên sứ dạy bảo Rời thành Bếtlêhêm, ngược hướng Jêrusalêm Họ không thông báo cho vua Hêrốt biết Vì tiên tri báo ông là người xấu và ganh tị Họ trở về nơi quê hương, vui mừng đầy ơn phước. -- Henry Wadsworth Longfellow +*_*+*_*+*_*+ -- Êsai 7:14 Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một Trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên (Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta). -- Êsai 9:5 (9:6) Vì có một Con Trẻ sanh cho chúng ta, tức là một Con Trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Ðấng Lạ lùng, là Ðấng Mưu luận, là Ðức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Ðời đời, là Chúa Bình an. -- Luca 2:10-14 10 Thiên sứ bèn phán rằng: "Ðừng sợ chi; vì nầy, Ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; 11 ấy là hôm nay tại thành Ða-vít đã sanh cho các ngươi một Ðấng Cứu thế, là Christ, là Chúa. 12 Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ." 13 Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: 14 Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người! "Hãy Chia Sẽ Lý Do Thật Lễ Giáng Sinh!" Trong mùa lễ Giáng Sinh, khi quây quần với gia đình và bạn bè Khi vui mừng và trao đổi quà Giáng Sinh Hãy nhớ cầu nguyện và chia sẽ lý do thật lễ Giáng Sinh Để niềm tin và lẽ thật luôn được truyền bá cho thế hệ mai sau Lễ Giáng Sinh đang mất dần Ý Nghĩa thật của Kinh Thánh Tin Lành về sự Giáng Thế Chúa Jêus hai ngàn năm về trước "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian Đến nỗi đã ban Con Một Ngài, Chúa Jêsus Christ" (Gi 3:16) Với tấm lòng yêu thương chúng ta tặng quà cho gia đình Trẻ em sẽ mong ước đồ chơi và quà tặng Nhưng hãy luôn ghi nhớ tặng các em ngay từ thuở ban đầu Món quà quan trọng nhất - Tin Lành "Chúa Jêsus Giáng Sinh" Những món quà đắt tiền với kỷ niệm yêu thương Sẽ bị hư hao, quên lãng, hoặc đánh mất Nhưng không có gì thay thế được Lẽ Thật Kinh Thánh Chúa Giáng Sinh Xin đừng quên tôn vinh sự vinh hiển Chúa mùa Giáng Sinh Hãy ca mừng Sinh Nhật Bé Cứu Thế Jêsus Vì Ngài đã đến đem ánh sáng cứu rỗi cho trần thế Hãy hát thánh ca, đọc Kinh Thánh, ghi nhớ Chúa Giáng Sinh Hãy cầu nguyện cảm tạ và chia sẽ Ý Nghĩa Thật Jêsus Giáng Sinh Ngài là món quà quí giá duy nhất - sự cứu rỗi linh hồn đời đời -- Lynn +*_*+*_*+*_*+ Bạn sẽ không thật sự tận hưởng ân điển Chúa Jêsus Giáng Sinh Nếu bạn không nhìn lên Cha Thiên Thượng và nói với Ngài rằng: "Cảm tạ CHA, con đã tin và tiếp nhận Quà Giáng Sinh của Cha." -- John R. Rice +*_*+*_*+*_*+ Tôi sẽ dâng gì cho Chúa Jêsus mùa Giáng Sinh? Nghèo nàn như tôi? Nều tôi là người chăn chiên, Tôi sẽ đem bầy chiên đến để sưởi ấm Ngài. Nếu tôi là "ba nhà thông thái" Tôi sẽ theo vì sao sáng để tặng quà cho Cứu Chúa Ôi! Tôi sẽ dâng gì cho Ngài? Tôi sẽ dâng đức tin, tình yêu, con tim và tấm lòng -- C.Rossetti +*_*+*_*+*_*+ -- Giăng 1:1-2, 14 1 Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Ðức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Ðức Chúa Trời. 2 Ban đầu Ngài ở cùng Ðức Chúa Trời. + 14 Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha. -- Giăng 3:16-17 16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. 17 Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu. -- Rôma 10:9-10 9 Vậy nếu miệng ngươi xưng Ðức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Ðức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; 10:10 vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. -- Êphêsô 2:8-10 8 Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Ðức Chúa Trời. 9 Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; 10 vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Ðức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Ðức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. -- Mathiơ 1-15 1 Khi Ðức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem, 2 mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng Ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài. 3 Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối. 4 Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng Ðấng Christ phải sanh tại đâu. 5 Tâu rằng: Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê; vì có lời của đấng tiên tri chép như vầy: 6 “Hỡi Bết-lê-hem, đất Giu-đa! Thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, Vì từ ngươi sẽ ra một tướng, Là Ðấng chăn dân Y-sơ-ra-ên, tức dân Ta.” (Michê 5:2) 7 Vua Hê-rốt bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kín nhiệm, mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. 8 Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bết-lê-hem, và dặn rằng: Các ngươi hãy đi, hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó; khi tìm được rồi, hãy cho Ta biết, đặng Ta cũng đến mà thờ lạy Ngài. 9 . Mấy thầy nghe vua phán xong, liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. 10 Mấy thầy thấy ngôi sao, mừng rỡ quá bội. 11 Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài; rồi bày của lễ quí ra, dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng, nhũ hương, và mộc dược. 12 Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Ðức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Hê-rốt; nên họ đi đường khác mà về xứ mình. 13 . Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, mà truyền rằng: Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trốn qua nước Ê-díp-tô, rồi cứ ở đó cho tới chừng nào Ta bảo ngươi; vì vua Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết. 14 Giô-sép bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài đang ban đêm lánh qua nước Ê-díp-tô. 15 Người ở đó cho tới khi vua Hê-rốt băng, hầu cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: “Ta đã gọi Con Ta ra khỏi nước Ê-díp-tô.” (Ôsê 11:1) -- 1 Giăng 5:11-12 11 Chứng ấy tức là Ðức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. 12 Ai có Ðức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Ðức Chúa Trời thì không có sự sống. -- Rôma 6:23 Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta. -- Thi Thiên 25:4-7 4 Hỡi Ðức Giê-hô-va, xin cho tôi biết các đường lối Ngài, Và dạy dỗ tôi các nẻo đàng Ngài. 25:5 Xin hãy dẫn tôi trong lẽ thật của Ngài, và dạy dỗ tôi, Vì Ngài là Ðức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi; Hằng ngày tôi trông đợi Ngài. 25:6 Hỡi Ðức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại sự thương xót và sự nhân từ yêu thương của Ngài; Vì hai điều ấy hằng có từ xưa. 25:7 Xin chớ nhớ các tội lỗi của buổi đang thì tôi, hoặc các sự vi phạm tôi; Hỡi Ðức Giê-hô-va, xin hãy nhớ đến tôi tùy theo sự thương xót và lòng nhân từ yêu thương của Ngài. -- 2 Côrinhtô 13:14 Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự thông công của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy! |