24.12.08 - ÁnhSáng-HômNay - "Mừng Sinh Nhật Chúa Jêsus " (<<) (>>)
BẢN IN   | English   | Light for the Day  | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh +
("Cầu Nguyện Tin Chúa Jêsus")

Phước cho nhân loại! Chúa ta ra đời!
Trần gian nghênh vua vô đối;
Kíp mở cửa lòng tiếp rước Con Trời,
Phước cho nhân loại! Chúa nay cai trị!
Trời đất xướng ca kính khen Vua mình.

-- Giăng 3:16-17
16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. 17 Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.




-- Êsai 7:14
Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một Trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên (Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta).


+*-*+*-*+*-*+*-*+*-*+

Mừng Sinh Nhật Chúa Jêsus

Hãy cùng các kẻ chăn chiên đến Bếtlêhêm
Để xem Tin Mừng thiên sứ báo về Đấng Cứu Rỗi
Kìa ngôi sao chiếu sáng tỏ bầu trời
Ngay trên chuồng chiên máng cỏ đơn sơ

Ô kìa! Một Hài Nhi Con Vua Trời đã sanh ra
Ngài nằm yên giấc bình an nơi máng cỏ
Có Giôsép và Mari gia đình Ngài kề bên chăm sóc
Y như lời thiên sứ đã báo tin

Tên Ngài là Chúa Jêsus, Cha Ngài là Đức Chúa Trời
Ngài đã hy sinh từ trời xuống thế gian
Để cứu rỗi nhân loại khỏi tội lỗi và ban sự sống đời đời
Hãy ca hát ngợi khen Mừng Sinh Nhật Chúa Jêsus

-- Sue Towler

+*-*+*-*+*-*+*-*+*-*+

Không phải lời báo tin mừng của Thiên sứ,
Là quan trọng cho niềm vui Giáng Sinh
Không phải vàng, nhũ hương, và mộc dược,
Mà ba nhà thông thái dâng tặng Chúa

Không phải Ánh Sao sáng dẫn đường,
Để tìm đến nơi Chúa Giáng Sinh
Nhưng chính sự Giáng Sinh của Chúa Jêsus
Mới là Quà tặng, là Tin Lành cứu rỗi cho nhân loại!

-- Annie Johnson Flint




-- Êsai 9:5 (9:6)
Vì có một Con Trẻ sanh cho chúng ta, tức là một Con Trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Ðấng Lạ lùng, là Ðấng Mưu luận, là Ðức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Ðời đời, là Chúa Bình an.


+*-*+*-*+*-*+*-*+*-*+

Đêm Yên Lặng

Đêm thánh yên lặng! Đêm thánh an bình!
Đất vắng yên! Thiên quang ngời!
Chung quanh chỗ Ma-ri đang ngắm con mình,
Con Trai thánh rất tươi vui, rất an bình,
Đang yên giấc dưới trời vắng,
Êm đềm Thánh Vương nghi vệ.

Đêm thánh yên lặng! Đêm thánh an bình!
Những kẻ chăn, bỗng hãi hùng,
Vinh quang sáng rỡ nơi thiên quốc soi rạng,
Muôn thiên sứ hát vang: Ha-lê-lu-gia!
Cứu Chúa giáng lâm trần thế!
Huy hoàng Thánh Vương lâm phàm!

Đêm thánh yên lặng! Đêm thánh an bình!
Đức Chúa Con yêu thương đầy,
Dung quang thánh chiếu ra ân điển thiên đàng,
Như tia sáng cứu ân soi ánh huy hoàng,
Cứu Chúa giáng lâm trần thế!
Êm đềm Thánh Vương nghi vệ!
A-men.

-- Josef Mohr



-- Thi Thiên 96:1-4
1 Hãy hát một bài ca mới cho Ðức Giê-hô-va; Hỡi cả trái đất, khá hát xướng cho Ðức Giê-hô-va. 2 Hãy hát xướng cho Ðức Giê-hô-va và chúc tụng danh Ngài; Từng ngày hãy truyền ra sự cứu rỗi của Ngài. 3 Hãy thuật sự vinh hiển Ngài giữa các nước, Truyền các công việc lạ lùng Ngài giữa các dân. 4 Vì Ðức Giê-hô-va rất lớn, đáng được ngợi khen lắm lắm; Ngài đáng kính sợ hơn hết các thần.


+*-*+*-*+*-*+*-*+*-*+

"Mừng Kỷ NIệm Chúa Jêsus Giáng Sinh"

Đức Chúa Cha đã gởi thiệp mời
Cho người lớn và người trẻ, kẻ giàu và kẻ nghèo, ...
Hãy đến mừng kỷ niệm Chúa Jêsus Giáng Sinh
Hãy đến dự tiệc thánh vinh quang Con Trời

Ngài đã sai thiên sứ báo tin vui
"Vì tình yêu thương, Ta đã ban Con một của mình,
Xuống thế gian để làm Cứu Chúa, và làm bạn,
Là tặng phẩm cứu rỗi toàn hảo
Ban cho từ Thiên quốc."

Thiên sứ hát mừng ngợi khen Chúa Jêsus Giáng Sinh
"Vinh danh Thiên Chúa, Ân điển cho loài người"
Phước lành cứu rỗi cho thế gian
Vui mừng mãi mãi cho đến ngày sau cùng
Tin Lành thông báo cho khắp thế gian

Chúa Jêsus đến ban sự cứu rỗi
Cho mọi người, kẻ giàu và kẻ nghèo
Trong tâm linh, hãy mừng kỷ niệm Chúa Giáng Sinh
Hãy vui mừng, hát ca ngợi khen Chúa vinh hiển

Hãy ca hát hòa nhịp với thiên sứ
"Vinh danh Thiên Chúa, hòa bình cho nhân loại"
Hãy vui mừng mãi mãi cho đến ngày sau cùng
Hãy thông báo Tin Lành Jêsus Giáng Sinh cho khắp thế gian

-- Jeanne M. Roth



-- Luca 2:10-12
10 Thiên sứ bèn phán rằng: "Ðừng sợ chi; vì nầy, Ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; 11 ấy là hôm nay tại thành Ða-vít đã sanh cho các ngươi một Ðấng Cứu thế, là Christ, là Chúa. 12 Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ."


+*-*+*-*+*-*+*-*+*-*+

Trong Máng Chiên

Nằm yên trong máng chiên kia nào được nôi nệm giường,
Đầu kê rơm khô thế gối, Ấu Chúa trông hiền lương,
Kìa bao tinh tú trên cao đều dòm xuống nơi nầy,
Hài nhi Jêsus an giấc, thánh nhan hồn nhiên thay!
Bầy chiên kia bổng be be, chọc thức giấc Anh Hài,
Jêsus không tiếng oe oe nằm tự nhiên khoan khoái,
Chúa ôi con yêu Ngài nhiều, nguyện nhìn xuống từ trời,
Lại bên nôi ru con ngủ, Cứu Chúa Jêsus ơi!

Cầu Jêsus ở bên con, hằng ngự trong lòng nầy,
Nguyện yêu thương con mãi mãi, đáp tiếng kêu cầu đây;
Bầy con thơ cúi xin ơn Ngài âu yếm hộ trì,
Và đem lên trên thiên quốc hưởng phước hạnh trường hi;
Nằm yên trong máng chiên kia nào có nôi nệm giường,
Đầu kê rơm, dáng thơ ngây Hài Nhi trông vui sướng;
Các sao long lanh vằng vặc dòm vào máng hèn nầy,
Hài Nhi Jêsus an giấc, thánh thể hồn nhiên thay!




-- Luca 2:13-14
13 Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: 14 Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!


+*-*+*-*+*-*+*-*+*-*+

Đêm Thánh

Kìa vùng trời đông ngôi sao Tin Lành soi thánh quang,
Con Trời tự hạ thành nhân giữa đêm huy hoàng;
Vì lòng Ngài yêu nhân thế đắm chìm nơi bến mê,
Ra đời làm giá cao quí cứu chúng sinh về;
Bao năm cảnh đời như giữa đêm ác tội khiếp kinh,
Hôm nay khắp trời trông rõ quang cảnh bình minh.

Đ.K:
Chúa sanh giờ đây,
Đêm thánh vinh quang vui vẻ bấy!
Đêm phước hạnh đấy,
Đêm bình hòa, đêm an ninh,
Đêm Chúa từ ái,
Ấy đêmThần Tử giáng sinh.

Mục đồng gặp ngay Anh Nhi trong chuồng chiên đáng thương,
Đơn thành thờ lạy thần nhân hiển vinh lạ thường;
Tìm thờ lạy Vua xưa bác sĩ nhìn sao ruổi dong,
Nay ta thành kính cùng tôn Chúa cách hết lòng;
Jêsus trải trường đau khổ thương cảm nhược điểm ta,
Ban ơn giữ gìn ta khỏi mưu quỉ quyền ma.

Ngài từng dạy ta nên yêu thương cùng nhau chớ phai,
Yêu là luật Ngài, bình an ấy Tin Lành Ngài;
Ngài vì tội nô nên bẻ xích xiềng ma quỉ kia,
Danh Ngài truyền đến, bao áp chế thảy xa lìa;
Ta nên hết lòng tôn kính danh Đấng vừa giáng sinh,
Dâng lên khúc thần ca cảm ơn Chúa diệu vinh.

-- Adolphe C. Adam



-- Giăng 7:42
Kinh Thánh há chẳng nói rằng Ðấng Christ phải ra từ dòng dõi vua Ða-vít, làng Bết-lê-hem, là làng vua Ða-vít sao?

-- Mathiơ 2:6
Hỡi Bết-lê-hem, đất Giu-đa! Thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, Vì từ ngươi sẽ ra một Đấng Lãnh Đạo, Là Ðấng chăn dân Y-sơ-ra-ên, tức dân Ta.” (Michê 5:2)


+*-*+*-*+*-*+*-*+*-*+

Bết-lê-hem Nhỏ Bé

Ô Bết-lê-hem, ấp nhỏ này,
Chốn ngươi thật an bình bấy!
Khi ngươi đang giấc mê man không ngờ,
Ánh sao nhẹ lướt êm tờ.
Ấy chốn phát chân quang đời đời,
Trong đường ngươi đang tăm tối,
Xưa bao hi vọng kinh hãi đôi đường,
Bữa nay gặp giữa đêm trường.

Xưa khi Ma-ri sinh Chúa Jê-sus,
Chúng dân thảy thảy đều ngủ;
Thiên binh âu yếm trông nom Con Trời,
Tối nay vừa mới ra đời.
Các thánh sứ cao rao nhiệt thành,
Tin mừng đêm sinh Con Thánh;
Tôn vinh Thiên Phụ, danh sáng trên trời,
Đất an bình, phước cho người.

Anh em tôi thành tâm kính mời
Thánh Anh Bết-lê-hem đến,
Vô tâm tôi đuổi ra muôn muôn tội,
Quản cai trọn cả tâm này.
Thánh sứ Nô-en rao tận tường,
Tin trọng đại tin vui sướng;
Xin Em-ma-nu-ên ở trong lòng,
Chúng tôi thành kính phục tòng.

Ơn ban yên lặng, ơn rất kỳ,
Giữa đêm thanh vắng hùng vĩ;
Hôm nay ơn ấy ban cho tâm nầy,
Cũng yên lặng giống như vậy.
Dẫu Christ đến êm ru lặng bặt,
Tuy đời tội ô sâu sắc,
Nhưng ta, ai người tâm tánh nhu mì,
Christ vui ngự đến trị-vì.

-- Lewis H. Redner



-- Thi Thiên 146:1-2
1 Ha-lê-lu-gia! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Ðức Giê-hô-va! 2 Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Ðức Giê-hô-va; Hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát xướng cho Ðức Chúa Trời tôi chừng nấy.


+*-*+*-*+*-*+*-*+*-*+

Thiên Binh Vang Tiếng Hát

Kìa thiên binh cùng vang tiếng hát,
Chúc Thánh Đế mới sanh trên đất!
Bình an ân trạch ban khắp cả,
Chúa và người đôi bên thuận hòa.
Khắp đất hát: Ha-lê-lu-gia!
Suốt cả cõi trời cũng hoan ca,
Các sứ thánh huyên ca giọng êm,
Mừng Christ giáng tại Bết-lê-hem!

Đ.K:
Khá chú ý khúc ca diệu thay;
Vinh hiển bấy Christ hạ sanh rày!

Kìa, thiên binh thờ Vua chánh ngôi,
Cứu Chúa Christ vĩnh sanh vô đối;
Đồng trinh xưa hoài thai Thánh Tử,
Đấng loài người bao năm đợi chờ.
Dẫu Chúa có hình thể như ta,
Vẫn chiếu sáng thần tánh như Cha,
Kẻ tiếp Chúa, Chúa luôn ngự bên,
Thật rõ Chúa Em-ma-nu-ên.

Tụng ca Vua Bình an giáng thế,
Hát chúc Ánh Thái Dương công nghĩa!
Ngài đem theo thần quang vĩnh sanh,
Phép trị bịnh do tay nhân lành.
Chúa gác bỏ quyền quí thiên cung,
Xuống để cứu người thoát nguy vong,
Xuống để vớt ai đương lầm than,
Được trùng sanh, phục hồi vinh quang.

-- Charles Wesley

+*-*+*-*+*-*+*-*+*-*+

-- Philíp 2:9-11
9 Cũng vì đó nên Ðức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, 10 hầu cho nghe đến danh Ðức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, 11 và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Ðức Chúa Trời, là Ðức Chúa Cha.




-- Giăng 1:14
Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.


+*-*+*-*+*-*+*-*+*-*+

"Nếu con tìm Ta trong Giáng Sinh"

Con không cần Ánh Sao chỉ đường *
Vì Ta không chỉ ở nơi Bếtlêhem,
Nay Ta đang ở khắp mọi nơi, và ngay trong lòng con

Có thể con không nhận biết Ta
Giữa những buổi lễ mừng Giáng Sinh
Con phải tìm kiếm ngoài các cửa hàng
Ngoài ánh sáng trang hoàng của thế gian

Nếu tạm xa lánh các điều phải làm cho Giáng Sinh
Và để giây phút tịnh tâm cầu nguyện
Lắng nghe tiếng nói Thánh Linh từ đáy lòng
Con sẽ tìm thấy Ta đang chờ đợi con

Con là người Ta muốn thăm viếng
Con là lý do Ta đến thế gian
Con sẽ tìm thấy Ta trong sự yên tịnh của tâm linh
Con sẽ nghe tiếng Ta nhỏ nhẹ gọi tên con

Trong tình yêu thương,

Chúa Jêsus Christ

+*-*+*-*+*-*+*-*+*-*+

-- 1 Giăng 4:9-10
9 Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy:
Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian,
đặng chúng ta nhờ Con được sống.
10 Nầy sự yêu thương ở tại đây:
Ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời,
nhưng Ngài đã yêu chúng ta,
và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.




Giáng Sinh: Mừng Sinh Nhật Chúa Jêsus

Mỗi năm mọi người trên thế giới đều ăn mừng sinh nhật Ta.
Họ vui mừng, ăn uống, tiệc tụng, và lễ hội
Họ mua sắm và tặng quà cho nhau trong tình thương mến
Nhưng rất ít người nhắc đến tên Ta.

Mọi người xa gần đều họp mặt chúc mừng nhau,
Nhưng rất ít người biết đến Sinh Nhật Ta.
Các cửa hàng, nhà hàng,... đều tấp nập người qua lại
Đèn giăng khắp đường phố, và cây giáng sinh.
Nhưng rất ít người biết ý nghĩa thật Lễ Giáng Sinh

Họ nhắc đến ông Noel, các chú nai, và quà cáp
Nhưng khi có người nhắc đến tên Chúa Jêsus
Nhiều người cuối đầu lẳng lặng bỏ đi
Nhiều người không biết Lễ Giáng Sinh là sinh nhật Ta.

Từ trời cao, Ta vẫn ban phước nhưng lòng buồn bả
Ta đã sinh ra từ 2000 năm trước trong lễ Giáng sinh đầu tiên --
Sinh ra trong máng cỏ đê hèn để cứu rỗi nhân loại
Ta truyền bá Tin Lành ba năm, rồi chịu chết trên thập tự giá.

Để cứu rỗi mọi tội nhân bất kể họ phạm tội gì.
Ta yêu thương mọi người không phân biệt ai
Khi Giáng Sinh đến, trong niềm vui ở thế gian
Hãy tưởng nhớ đến Chúa Jêsus, Con Trời, Đấng Cứu Chuộc.

-- Jêsus Christ

Nhắc nhở: Ta sẽ trở lại như Lời đã hứa!

-- Donald Arey, Sr.

+*-*+*-*+*-*+*-*+*-*+

-- Rôma 10:9-10
9 Vậy nếu miệng ngươi xưng Ðức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Ðức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; 10:10 vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.

-- Thi Thiên 105:1-5
1 Hãy ngợi khen Ðức Giê-hô-va, cầu khẩn danh của Ngài; Khá truyền ra giữa các dân những công việc Ngài! 2 Hãy hát, hãy hát cho Ngài những bài ca! Khá nói về các việc lạ lùng của Ngài. 3 Hãy khoe mình về danh thánh Ngài; Nguyện lòng kẻ nào tìm cầu Ðức Giê-hô-va được khoái lạc! 4 Hãy cầu Ðức Giê-hô-va và quyền phép Ngài, Hãy tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn. 5 Hãy nhớ lại những việc lạ lùng Ngài đã làm, Các dấu khi và đoán ngữ mà miệng Ngài đã phán.




Linh hồn lễ Giáng Sinh cần phải được thay thế
+ Bởi Thánh Linh của Đấng Christ +
Linh hồn lễ Giáng Sinh mỗi năm đến một lần
+ Thánh Linh Đấng Christ luôn hiện diện đến đời đời +
Linh hồn lễ Giáng Sinh đến bởi tình cảm
+ Thánh Linh Đấng Christ đến bởi quyền năng +
Linh hồn lễ Giáng Sinh do con người và bởi con người
+ Thánh Linh Đấng Christ do tình yêu Đức Chúa Trời ban cho +

Sự khác biệt là giữa vui mừng thế gian, và sự cứu rỗi linh hồn
-- Stuart Briscoe

-+-+-+-+-+-+-+-

Đức Chúa Trời ban cho:
Ánh Sáng Giáng Sinh, đó là Đức Tin
Sự Ấm Lòng Giáng Sinh, đó là Tình Yêu
Sự Tỏa Sáng Giáng Sinh, đó là Ân Điển
Sự Công Bình Giáng Sinh, đó là Tin Lành Cứu Rỗi
Niềm Tin Giáng Sinh, đó là Lẽ Thật
Sự Toàn Thiện Giáng Sinh, đó là Đấng CHRIST
--Wilda English

-+-+-+-+-+-+-+-

Đề nghị quà tặng Giáng Sinh:
Đối với kẻ thù, sự tha thứ
Đối với kẻ chống đối, sự bình an chịu đựng
Đới với bạn bè, tấm lòng thành yêu thương
Đối với khách, sự ân cần phục vụ
Đối với mọi người, "sự ban cho quí hơn là nhận lãnh"
Đối với con trẻ, là tấm gương tốt
Đối với chính mình, lòng tự trọng và kính yêu Chúa

-+-+-+-+-+-+-+-

Quà tặng Giáng Sinh quí nhất
Chính là gia đình hạnh phúc bao bọc trong tình yêu thương

-+-+-+-+-+-+-+-

Giữ lễ Giáng Sinh là điều tốt
Nhưng chia sẽ Tin Lành Jêsus Giáng Sinh còn phước hạnh hơn nữa

-+-+-+-+-+-+-+-

Chúc mừng Giáng Sinh cho mọi người!
Chúc hòa bình Năm Mới cho toàn thế giới!

-+-+-+-+-+-+-+-

Tình yêu Chúa đã giáng trần trong kỷ niệm lễ Giáng Sinh
Ôi! Vinh hiển thay tình yêu Thượng Đế
Tình yêu Chúa Jêsus ban hy vọng và niềm tin
Các vì sao chiếu sáng, Thiên sứ hát ngợi khen

-+-+-+-+-+-+-+-

Hãy đến tôn vinh thờ phượng Chúa trong mùa Giáng Sinh
Hát ngợi khen tình yêu Ngài ban tặng qua Đấng Christ,
Hãy cảm tạ ân điển và niềm vui Ngài ban cho không kể xiết.

-+-+-+-+-+-+-+-

Tôi sẽ dâng gì cho Chúa Jêsus mùa Giáng Sinh?
Nghèo nàn như tôi?
Nều tôi là người chăn chiên,
Tôi sẽ đem bầy chiên đến để sưởi ấm Ngài.
Nếu tôi là "ba nhà thông thái"
Tôi sẽ theo vì sao sáng để tặng quà cho Cứu Chúa
Ôi! Tôi sẽ dâng gì cho Ngài?
Tôi sẽ dâng đức tin, tình yêu, con tim và tấm lòng
-- C.Rossetti

-+-+-+-+-+-+-+-

Nếu được tặng quà hay ân phước mùa Giáng Sinh
Hãy yên lặng và tưởng nhớ đến vì Sao sáng ...
Gia đình Giôsép-Mari nơi Máng cỏ nghèo hèn ...
Và "Bé Jêsus" quà tặng vô giá Đức Chúa Trời ban cho

Cầu mong sự vinh hiển Chúa Jêsus Giáng Sinh
Luôn sưởi ấm lòng bạn suốt mùa Giáng Sinh và Năm mới

-+-+-+-+-+-+-+-

Ôi! Thánh Linh Đức Chúa Trời
Giúp chúng con luôn ghi nhớ
Kỷ niệm Giáng Sinh Chúa Jêsus
Để chúng con cùng ngợi ca với các Thiên sứ
Lònh vui mừng như các kẻ chăn chiên
Thờ phượng và dâng quà như ba nhà thông thái

Cầu mong Tin Lành Giáng thế Chúa Jêsus Christ
Sẽ luôn là niềm vui và phước hạnh của con cái Ngài
-- R.L. Stevenson

-+-+-+-+-+-+-+-

Ôi! Niềm vui và Ý Nghĩa thật Lễ Giáng Sinh
Đó là tâm linh thờ phượng Chúa với tình yêu và tình bạn
Vượt hơn tất cả sự vui mừng và ánh đèn lộng lẫy của thế gian
Sẽ đem ánh sáng Tin Lành cứu rỗi cho suốt cả năm

Ôi! Sự chăm sóc thương yêu của Đức Chúa Trời
Sẽ đem niềm hy vọng và sự tái sanh cho đời sống mới
Bình an trong Đấng Christ, Ánh sáng cho tâm linh
Ân điển cứu rỗi linh hồn cho ai có lòng tin!

-+-+-+-+-+-+-+-

Xin Ánh sáng Chúa Giáng Sinh ban hơi ấm cho mùa đông lạnh giá
Xin những ai cô đơn, nghèo đói được no đủ - thể xác lẫn tâm linh
Xin những kẻ mệt mỏi và gánh nặng được nghĩ ngơi và thêm sức
Và trần thế vui mừng trong hòa bình Chúa Jêsus Giáng Sinh


-+-+-+-+-+-+-+-

-- Thi Thiên 106:1
Ha-lê-lu-gia! Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va,
Vì Ngài là thiện; Sự nhơn từ Ngài còn đến đời đời.




Mừng Chúa Giáng Sinh   +*-*+   Mừng Sinh Nhật Chúa Jêsus!





-- Luca 1:26-38 +(Thông báo cho Mari - Chúa Jêsus Giáng Sinh)+
26 Đến tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê, 27 tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Ma-ri, đã hứa gả cho một người nam tên là Giô-sép, về dòng vua Đa-vít. 28 Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi; Chúa ở cùng ngươi.

29 Ma-ri nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. 30 Thiên-sứ bèn nói rằng: Hỡi Ma-ri, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. 31 Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một Con trai mà đặt tên là Jêsus. 32 Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Đấng Rất Cao; và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài. 33 Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng.

34 Ma-ri bèn thưa rằng: Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó? 35 Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên Con thánh sanh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời. 36 Kìa, Ê-li-sa-bét, bà con ngươi, cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua; người ấy vốn có tiếng là son, mà nay cưu mang được sáu tháng rồi. 37 Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. 38 Ma-ri thưa rằng: Tôi đây là tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền! Đoạn thiên sứ kìa khỏi Ma-ri.


-- Matthiơ 1:18-25 +(Thông báo cho Giôsép - Chúa Jêsus Giáng Sinh)+
18 Vả, sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. 19 Giô-sép chồng người, là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, nên định âm thầm từ hôn.

20 Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao, mà phán rằng: Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì Con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. 21 Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính Con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. 22 Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: 23 Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một Con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên Con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.

24 Khi Giô-sép thức dậy rồi, thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về với mình; 25 song không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai, thì đặt tên là Jêsus.

-- Luca 2:1-7 (20) + (Chúa Jêsus Giáng Sinh) +
1 Lúc ấy, Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. 2 Việc lập sổ dân nầy là trước hết, và nhằm khi Qui-ri-ni -u làm quan tổng đốc xứ Sy-ri. 3 Ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ. 4 Vì Giô-sép là dòng dõi nhà Đa-vít, cho nên cũng từ thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê, lên thành Đa-vít, gọi là Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, 5 để khai vào sổ tên mình và tên Ma-ri, là người đã hứa gả cho mình đương có thai.

6 Đang khi hai người ở nơi đó, thì ngày sanh đẻ của Ma-ri đã đến. 7 Người sanh Con trai đầu lòng, lấy khăn bọc Con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở.

-- Luca 2:8-20 + (Thiên sứ và các kẻ chăn chiên) +
8 Vả, cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. 9 Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. 10 Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; 11 ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa. 12 Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một Con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ.

13 Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: 14 Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!

15 Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn nói với nhau rằng: Chúng ta hãy tới thành Bết-lê-hem, xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. 16 Vậy, họ vội vàng đi đến đó, thấy Ma-ri, Giô-sép, và thấy Con trẻ đang nằm trong máng cỏ. 17 Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về Con trẻ đó. 18 Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói, đều lấy làm lạ. 19 Còn Ma-ri thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. 20 Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình.

-- Luca 2:21-35 + (Lời tiên tri của Simêôn) +
21 Đến ngày thứ tám, là ngày phải làm phép cắt bì cho Con trẻ, thì họ đặt tên là Jêsus ("Giôsuê" (Hêbơrơ), Chúa cứu), là tên thiên sứ đã đặt cho, trước khi chịu cưu mang trong lòng mẹ. 22 Khi đã hết những ngày tinh sạch rồi, theo luật pháp Môi-se, Giô-sép và Ma-ri đem Con trẻ lên thành Giê-ru-sa-lem để dâng cho Chúa, 23 như đã chép trong luật pháp Chúa rằng: Hễ con trai đầu lòng, phải dâng cho Chúa, 24 lại dâng một cặp chim cu, hoặc chim bò câu con, như luật pháp Chúa đã truyền.

25 Vả, trong thành Giê-ru-sa-lem có một người công bình đạo đức, tên là Si-mê-ôn, trông đợi sự yên ủi dân Y-sơ-ra-ên, và Đức Thánh Linh ngự trên người. 26 Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ của Chúa. 27 Vậy người cảm bởi Đức Thánh Linh vào đền thờ, lúc có cha mẹ đem Con trẻ là Jêsus đến, để làm trọn cho Ngài các thường lệ mà luật pháp đã định, 28 thì người bồng ẵm Con trẻ, mà ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: 29 Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an, theo như lời Ngài; 30 Vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài, 31 Mà Ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân, 32 Soi khắp thiên hạ, Và làm vinh hiển cho dân Y-sơ-ra-ên là dân Ngài. 33 Cha mẹ Con trẻ lấy làm lạ về mấy lời người ta nói về Con. 34 Si-mê-ôn bèn chúc phước cho hai vợ chồng, nói với Ma-ri, mẹ Con trẻ rằng: Đây, Con trẻ nầy đã định làm một cớ cho nhiều người trong Y-sơ-ra-ên vấp ngã hoặc dấy lên, và định làm một dấu gây nên sự cãi trả; 35 còn phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi. Ấy vậy tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ.

-- Luca 2:21-35 + (Lời tiên tri của Anne) +
36 Lại có bà tiên tri An-ne, con gái của Pha-nu-ên, về chi phái A-se, đã cao tuổi lắm. Từ lúc còn đồng trinh đã ở với chồng được bảy năm; 37 rồi thì ở góa. Bấy giờ đã tám mươi bốn tuổi, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ đêm ngày kiêng ăn và cầu nguyện. 38 Một lúc ấy, người cũng thình lình đến đó, ngợi khen Đức Chúa Trời, và nói chuyện về Con trẻ với mọi người trông đợi sự giải cứu của thành Giê-ru-sa-lem. 39 Khi Giô-sép và Ma-ri đã làm trọn mọi việc theo luật pháp Chúa rồi, thì trở về thành của mình là Na-xa-rét trong xứ Ga-li-lê.

40 Con trẻ lớn lên, và mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn ngoan, và ơn Đức Chúa Trời ngự trên Ngài.

52 Đức Chúa Jêsus khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta.




Cầu xin Niềm Vui Cứu Rỗi     Tin Lành Chúa Jêsus Giáng Sinh
Sẽ luôn ở cùng bạn và gia đình!