09.01.09 - ÁnhSáng-HômNay - "Chúa Của Sự Trông cậy" (<<) (>>) BẢN IN | English | Light for the Day | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh + ("Cầu Nguyện Tin Chúa Jêsus")
Cầu xin Chúa ban cho bạn và gia đình Năm Mới tràn đầy ơn phước.
Cầu xin bạn luôn được vui thỏa trong tình yêu gia đình, bạn bè, Hội Thánh, Cầu xin bạn được phước hạnh: yêu thương, vui mừng, bình an, sức khỏe, thành công, hạnh phúc,... Và luôn Cầu Nguyện với sự Trông cậy nơi Ngài. Cầu xin bạn vui thỏa trong kinh nghiệm mới bước đi với Chúa Cầu xin bạn bước đi và tương giao với Chúa ngày càng được gần gũi hơn -- Giăng 3:16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. -- Giăng 12:46 Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin Ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa. -- Rôma 15:13 Vậy xin Đức Chúa Trời của sự Trông cậy, làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự Trông cậy! +*+*+*+*+*+*+ Và tôi nói với người đứng gác cửa Năm Mới: "Hãy cho tôi ánh sáng để bước đi được an toàn trong một tương lai vô định." Người đó nói với tôi rằng: "Hãy bước vào bóng tối vô định và nắm chặc Tay Chúa. Tay Ngài dẫn đường sẽ tốt hơn bất cứ ánh sáng nào, và bình an trong mọi nẻo đường tương lai." -- M. Louise Haskins "Chúa Của Sự Trông cậy" Xin cảm tạ Đức Chúa Trời yêu thương Cho đời sống đổi mới Ngài đã ban Cho những ân điển và ơn phước dư dật Cho tâm linh được tự do thờ phượng Ngài Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng và kỳ diệu Ngài ban điều tốt nhất cho ai biết tin Ngài Ngài ban cho đời sống mới với hy vọng thánh Ngài là sự an ủi khi cuộc đời nhiều thử thách. Khi cuộc đời phải đối diện với khó khăn Khi nhiều thất vọng và phải luôn tranh đấu Khi những điều nhỏ nhặc cũng gây đau buồn Ngài ban cho tình yêu và tâm linh sự bình an Ngài ban cho Đức Tin và sự Trông cậy Giúp vượt qua mọi khổ nạn và trở ngại Khi cuộc đời không còn hy vọng gì Ngài là sự Trông cậy thánh muôn đời Ngài sẽ trả lời và cứu giúp theo Ý Ngài Ngài đã ban Đức Thánh Linh luôn ở cùng Ngài sẽ sai thiên sứ từ trời với phép lạ Ngài sẽ thêm sức thánh hồi phục tâm linh Hãy cầu nguyện và thờ phượng Đức Chúa Trời Ba Ngôi Đức Chúa Cha, Đức Chúa Jêsus, và Đức Chúa Thánh Linh Kinh Thánh, Lời Ngài là lẽ thật và sự cứu rỗi linh hồn. Ngài là tình yêu thương và sự Trông cậy muôn đời -- M.S.Lowndes. +*+*+*+*+*+*+ -- 1 Giăng 5:14 Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. -- Thi Thiên 130:5-6 5 Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài; Tôi trông đợi lời của Ngài. 6 Linh hồn tôi trông đợi Chúa Hơn người lính canh trông đợi sáng, Thật, hơn người lính canh trông đợi sáng. -- Thi Thiên 62:5-8 5 Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời; Vì sự Trông cậy ta ở nơi Ngài. 6 Chỉ một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi, Và là nơi ẩn náu cao của tôi; tôi sẽ chẳng bị rúng động. 7 Sự cứu rỗi và sự vinh hiển tôi ở nơi Đức Chúa Trời; Hòn đá về sức lực tôi, và nơi nương náu mình cũng đều ở nơi Đức Chúa Trời. 8 Hỡi bá tánh, khá nhờ cậy nơi Ngài luôn luôn, Hãy dốc đổ sự lòng mình ra tại trước mặt Ngài: Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng ta. Ngày Mai Là Ngày Mới Đôi khi khó mà chấp nhận Nhiều điều thử thách đối diện trong cuộc đời Nhưng Chúa có lý do riêng của Ngài Hãy vững tin vào ân điển Ngài ban Dường như có nhiều điều không công bình Và nhiều việc xảy ra thật khó hiểu Thật ra đó chỉ là những mãnh nhỏ Của cuộc đời Chúa đã chọn cho mỗi người. Với mỗi cánh cửa đóng lại Ngài sẽ mở cửa sổ để nhìn về tương lai Và cuộc đời sẽ luôn thay đổi Và mỗi ngày mới -- là sự ngạc nhiên! Hãy vững tin vào tình yêu của Chúa Hãy cầu nguyện cho sự chăm sóc của ngài Ngài sẽ ban đức tin và can đảm giúp bạn vượt qua Và Ngày Mai Là Ngày Mới Chúa ban!! -- Carrie Naturale +*+*+*+*+*+*+ -- 2 Têsalônica 2:16-17 16 Nguyền xin chính Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, và Đức Chúa Trời Cha chúng ta, là Đấng đã yêu thương chúng ta, và đã lấy ân điển mà ban cho chúng ta sự yên ủi đời đời và sự Trông cậy tốt lành, 17 hãy yên ủi lòng anh em, khiến anh em được bền vững trong mọi việc lành cùng mọi lời nói lành. -- 2 Côrinhtô 5:17-20 ++ 17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. 18 Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. 19 Vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. 20 Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhơn danh Đấng Christ mà nài xin anh em: hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Bạn Được Yêu Cầu xin Chúa ban cho bạn Tình yêu của Ngài Trong ân phước đặc biệt Cầu xin bạn nhận biết Bạn được Ngài yêu Mỗi ngày và mãi mãi Cầu xin bạn nhìn thấy Trong đôi mắt yêu thương của Ngài Giá trị cao quí của linh hồn bạn Cầu xin tình yêu của Ngài Sẽ ở cùng bạn mãi mãi Nơi thế gian và nơi thiên đàng -- Joyce C. Lock +*+*+*+*+*+*+ -- Tít 3:4-7 4 Nhưng từ khi lòng nhơn từ của Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người ta đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta, 5 không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh 6 mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta; 7 hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự Trông cậy của sự sống đời đời. Đức Chúa Trời luôn trả lời trong sự sâu kính của tâm linh, không phải sự khô cạn bên ngoài của tâm hồn. -- Vô danh Dầu chúng ta có trung tín hết lòng với Chúa, hãy luôn nhớ rằng Ngài luôn thành tín hơn bất cứ đức tin nào của con người. -- Meister Eckhart Càng hiểu biết về Chúa qua Kinh Thánh, sự thờ phượng Ngài càng thiên liêng và thỏa lòng. -- Vô Danh Hy vọng nơi Chúa không phải dựa trên sự tính toán về tin tốt nhiều hơn tin xấu. Nhưng chỉ đơn giản là sự chọn lựa hành động theo đức tin. -- Anna Lappe Sự tuyệt vọng chỉ có thuốc chửa duy nhất là nguồn Hy Vọng. -- William Shakespeare Khi còn sự sống, còn có hy vọng. -- Cicero (... và Chúa ban cho sự sống) Đức tin khác với bằng chứng, phần sau thuộc về con người, phần trước là ân điển ban cho từ Đức Chúa Trời. -- Blaise Pascal -- Giăng 14:1-2 + 1 Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta nữa. 2 Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, Ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. -- Giăng 15:5 + Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và Ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được. -- 1 Côrinhtô 15:19 + Nếu chúng ta chỉ có sự Trông cậy trong Đấng Christ về đời nầy mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn khổ hơn hết. -- Rôma 5:1-5 + 1 Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, 2 là Đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn nầy là ơn chúng ta hiện đương đứng vững; và chúng ta khoe mình trong sự Trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. 3 Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, 4 sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự Trông cậy. 5 Vả, sự Trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. -- Tít 1:1-2 1 Phao-lô, tôi tớ của Ðức Chúa Trời và sứ đồ của Ðức Chúa Jêsus Christ, để đưa các người được chọn của Ðức Chúa Trời đến đức tin và sự thông hiểu lẽ thật, là sự sanh lòng nhân đức, 2 Trông cậy sự sống đời đời, là sự sống mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ muôn đời về trước, -- Thi Thiên 65:5 + Hỡi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi chúng tôi, Chúa sẽ lấy việc đáng sợ mà đáp lại chúng tôi theo sự công bình; Chúa là sự tin cậy của các cùng tột trái đất, và của kẻ ở trên biển xa. -- Thi Thiên 25:4-14 (Bài Cầu Nguyện cho sự bảo vệ, hướng dẫn, tha thứ. Khi có đức tin và Trông cậy nơi Chúa, Ngài sẽ ban cho điều cầu xin) 4 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết các đường lối Ngài, Và dạy dỗ tôi các nẻo đàng Ngài. 5 Xin hãy dẫn tôi trong lẽ thật của Ngài, và dạy dỗ tôi, Vì Ngài là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi; Hằng ngày tôi trông đợi Ngài. 6 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại sự thương xót và sự nhơn từ của Ngài; Vì hai điều ấy hằng có từ xưa. 7 Xin chớ nhớ các tội lỗi của buổi đang thì tôi, hoặc các sự vi phạm tôi; Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ đến tôi tùy theo sự thương xót và lòng nhơn từ của Ngài. ++ 8 Đức Giê-hô-va là thiện và ngay thẳng, Bởi cớ ấy Ngài sẽ chỉ dạy con đường cho kẻ có tội. 9 Ngài sẽ dẫn kẻ hiền từ cách chánh trực, Chỉ dạy con đường Ngài cho người nhu mì. 10 Các đường lối Đức Giê-hô-va đều là nhơn từ và chơn thật. Cho kẻ nào giữ gìn giao ước và chứng cớ của Ngài. 11 Đức Giê-hô-va ôi! Nhơn danh Ngài, Xin hãy tha tội ác tôi, vì nó trọng. ++ 12 Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va? Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn. 13 Linh hồn người sẽ được ở nơi bình an. Và con cháu người sẽ được đất làm sản nghiệp. 14 Đức Giê-hô-va kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài, Tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài. -- Rôma 8:1-2, 24-28 + [Sự Cứu Rỗi] 1 Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, (là kẻ bước theo thánh linh, không theo xác thịt); 2 Vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. + [Trông cậy] 24 Vì chúng ta được cứu trong sự Trông cậy, nhưng khi người ta đã thấy điều mình Trông Cậy rồi, ấy không phải là trông nữa: mình thấy rồi, sao còn trông làm chi? 25 Song nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục. + [Đức Thánh Linh] 26 Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. 27 Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. + [Ý Chúa] 28 Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. -- Philíp 4:4-7 4 Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi. 5 Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. ++ 6 Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn và trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. 7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.
Đức Tin và Hy Vọng Nơi Chúa
+*_*+
Chúc Mừng Năm Mới 2009!
|