23.01.09 - ÁSHN - "Đời Sống Mới Trong Đấng Christ" (<<) (>>)
BẢN IN   | English   | Light for the Day  | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh +
("Cầu Nguyện Tin Chúa Jêsus")

-- 2 Côrinhtô 5:17
Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới;
những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới!


+*+*+*+*+*+*+

"Đời Sống Đổi Mới"

Tuần rồi đã vứt bỏ sự Lo Lắng
Nó đã cũ và luôn cản trở
Làm cho không thể sống tự do
Để được bình an làm theo Ý Chúa

Cũng vứt bỏ sự do dự phiền muộn
Những giấc mơ của quá khứ tội lỗi
Nó cứ làm mất hạnh phúc và ưu sầu
Phải chuẩn bị cho đời sống đổi mới trong Chúa

Cũng vứt bỏ quyển sách của Quá Khứ
(Không có thì giờ để đọc lại nó)
Và thay thế với Kinh Thánh, Lời của Đức Chúa Trời
Cầu nguyện và học lời Chúa cách cẩn thận

Cũng vứt bỏ những ngông cuồng của tuổi trẻ
(Đã từng luyến tiếc và cất giữ cẩn thận)
Cũng từ bỏ những triết lý của đời nầy
Tìm được niềm tin mới trong Đấng Christ

Vừa tìm mua được quyển sách mới
Tên là: "Làm Được Mọi Sự Trong Đấng Christ."
Từ bỏ sự nghi ngờ, do dự, và mất lòng tin
Cảm tạ Chúa cho sự sự tinh sạch đời sống mới

Tìm kiếm và gặp lại người Bạn Cũ
Không gặp Ngài một thời gian khá lâu
Nhớ tên Ngài là "Chúa Cứu Thế Jêsus Christ"
Vâng, thực sự yêu thích sự dạy bảo của Ngài

Ngài tha tội, và giúp đời sống được đổi mới
Ban ân điển, tinh yêu và sự cứu rỗi linh hồn
Ngài giúp:Cầu Nguyện, Hy Vọng, và Đức Tin
Phải đặc Ngài làm trọng tâm của cuộc đời

Tìm được một bản hiệu rất đặc biệt
Đặt nó ngay trước cửa nhà
"Đã Tìm Được - Hy Vọng Và Bình An Trong Chúa."
Nơi Ngài không còn lo âu hay thất vọng.

Vâng, Ngài giúp thu dọn tâm linh trong sạch
Để Thánh Linh Ngài dọn đến và sống chung
Ngày nay không còn cô đơn và sợ hãi
Khi cầu nguyện, Ngài ban bình an thánh và chỉ dẫn

Phước thay cho người được Chúa thương xót
Giúp từ bỏ tội lỗi và ban đời sống đổi mới
Ánh sáng Lời Ngài làm cuộc đời tươi đẹp hơn
Năm Mới, xin chúc phước, lộc, thọ trong Chúa Jêsus Christ
Cầu xin Chúa ban ân điển giúp đời sống luôn tươi mơi.

-- Vô Danh

+*+*+*+*+*+*+

-- Êphêsô 4:22-24
22 Rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, 23 mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, 24 và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.

-- Rôma 6:4
Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp tem trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy.

-- Rôma 12:2
Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.

-- ThiThiên 51:10-13
10 Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. 11 Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, Cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa. 12 Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, Dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi. 13 Bấy giờ tôi sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm, Và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa.





-- 2 Côrinhtô 5:17: (Đời Sống Đổi Mới Trong Đấng Christ)
Đời sống của tín đồ sẽ được đổi mới khi thật sự gặp được Đấng Christ. Cơ Đốc Nhân là con người mới trong tâm linh. Đức Thánh Linh ban cho họ đời sống đổi mới. Cơ Đốc Nhân không phải là sự cải cách, sự phục hồi, sự giáo huấn, hay sự cải tạo -- nhưng họ là sự sáng tạo mới trong Chúa, đời sống được tương giao mật thiết với Đấng Christ (Col. 2:6-8). Khi có đức tin thật trong Chúa, tín đồ không chỉ là có niềm tin mới, nhưng thật sự bắt đầu một đời sống đổi mới qua quyền năng của Đức Thánh Linh, dưới sự lãnh đạo mới của Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Đời sống cũ dẫn đến sự chết đã qua đi, quyền năng của tội lỗi trên xác thịt sẽ được khắc phục bởi tình yêu và quyền năng của Chúa (Gal.5:16-18,22-24). Những tư tưởng cũ, thói hư tật xấu cũ, sự nô lệ xác thịt đã được chiến thắng, và thay thế bằng một đời sống được đổi mới trong Đấng Chirst.

-- 2 Côrinhtô 5:18-19: (Hãy Làm Hòa Lại Với Đức Chúa Trời)
Đời sống được đổi mới không do khả năng và sự khôn ngoan của con người, nhưng do chính Đức Chúa Trời Ba Ngôi đang bắt đầu làm việc trong tâm linh và dời sống đức tin. Chỉ có Chúa mới có quyền năng cứu rỗi và đổi mới, vì Ngài là cội rễ và cuối cùng của đức tin (Hêb.12:2). Chúa đã đem con người trở lại làm hòa với Ngài qua sự hy sinh của Đấng Christ. Sự hy sinh, sự chết, và sự sống lại của Chúa Jêsus Christ đã đem Cơ Đốc Nhân trở lại với tình yêu của Chúa, được làm con cái Ngài, được thờ phượng và sống trong đại gia đình của Ngài, Hội Thánh Chúa. Chúa Jêsus đã chết thế cho tội nhân trên thập tự giá để chúng ta có được hạnh phúc và ân điển được tự do tương giao với Đức Chúa Trời (1Cọr.15:3). Vì Cơ Đốc Nhân đã được làm hòa với Chúa, chúng ta cũng được giao trách nhiệm làm chứng và giúp những người khác làm hòa lại với Ngài. Sự hy sinh của Đấng Christ để cứu mọi người cách công bình và không phân biệt -- người Giuđa và người ngoai đều như nhau -- đều phạm tội, không xứng đáng, và không thể tự cứu mình (Ro.5:10; Êph.2:14-17). Chúa Jêsus không chỉ cứu chúng ta thôi, nhưng Ngài còn tẩy sạch tội lỗi, và làm mới lại đời sống tâm linh và thuộc thể (Col.1:21-22). Đây là sứ điệp quyền năng và tuyệt vời của Kinh Thánh -- Tin Lành cứu rỗi qua Chúa Jêsus Christ.

(Kinh Thánh Ứng Dụng -- Life Application Bible)

+*+*+*+*+*+*+

-- 2 Côrinhtô 5:17-19
17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới;
những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.
+ 18 Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. 19 Vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi.

-- Côlôse 2:6-8
6 Anh em đã nhận Đức Chúa Jêsus Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy; 7 hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ. 8 Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ, mà bắt anh em phục chăng.

-- Galati 5:16-18, 22-25
16 Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. 17 Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. 18 Nhưng, ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp.
++ 22 Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: 23 không có luật pháp nào cấm các sự đó. 24 Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. 25 Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy.



++ Môt tư cách tốt đối với cuộc đời bắt đầu bằng sự biết ơn và cảm tạ Chúa.

++ Khi cuộc đời đầy khó khăn, hãy giữ vững đức tin trong Chúa.

++ Đức tin giải thích đơn giản là niềm tin vững chắc nơi Chúa, dầu cuộc đời cho chúng ta mọi lý do để không tin.

++ Đừng bỏ cuộc khi cuộc đời đầy khó khăn và khổ nạn. Hãy tiếp tục đức tin và cầu nguyện, Đức Thánh Linh sẽ giúp tìm được lý do, niềm hy vọng và mục đích cho đời sống đổi mới trong Đấng Christ.

++ Dầu bất cứ việc gì xẩy ra cho cuộc đời hôm nay, hãy tin rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ vui mừng và ngợi khen trước ngôi ân điển Ngài, vì những gì Ngài đã làm cho đời sống hiện tại của con dân Ngài. Hãy hát ca ngợi khen danh thánh Chúa! Halêluja!

++ Đời sống đức tin như tấm gương thuộc linh ... Nếu càng phạm tội, gương càng mờ và dơ; nhưng càng sống theo thánh Ý Chúa, gương càng trong sáng, và càng thấy rõ mục đích và công việc Chúa làm trong đời sống.

++ Chúng ta có thể chịu đựng sự thử thách đời nầy vì niềm vui và hy vọng cứu rỗi vào đời sau.

++ Chúa chỉ có thể làm chủ cuộc đời chúng ta, khi chúng ta nhường chủ quyền cho Ngài!

++ Mục đích cuộc đời Cơ Đốc Nhân là tình yêu, không phải quyền lực. Và Ngài sẽ ban cho Đức Thánh Linh và quyền năng để yêu.

++ Sự thất bại của cuộc đời trong thế gian không phải vì con người không biết Chúa; nhưng biết Chúa và Lời Ngài, nhưng vẫn muốn làm theo ý riêng của mình.

++ (Cầu nguyện) Chúa sẽ dùng mọi hoàn cảnh và cơ hội để thực hiện Ý Thánh Ngài cho cuộc đời chúng ta.

++ (Cầu nguyện) Chúa sẽ đem đúng người vào cuộc đời chúng ta để thực hiện Ý Ngài, Và Ngài sẽ bảo vệ chúng ta tránh khỏi những người tìm cách cản trở Ý Ngài.

++ Sức mạnh và quyền năng của đời sống tâm linh sẽ tùy thuộc vào niềm tin và vị trí của Kinh Thánh trong đời sống và tư tưởng của chúng ta.

++ Một đời sống khỏe mạnh sẽ hòa nhịp với tình yêu của Chúa Jêsus.

++ Nếu chúng ta dâng đời sống cho Chúa Jêsus, Ngài sẽ ban lại cho điều tốt nhất mà không ai có thể ban cho -- Đời sống vĩnh cữu nơi nước thiên đàng với Ngài.

++ Một đời sống tâm linh có giá trị khi sống bởi Chúa Jêsus, vì Ngài, và cho Ngài; và Ngài là mục đích chiến thắng sau cùng và đời đời.

++ Cuộc đời không có Đấng Christ, không có hy vọng.
Cuộc đời với Đấng Christ có hy vọng đến đời đời.




-- Giăng 3:3-7
3 Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: "Quả thật, quả thật, Ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời." 4 Ni-cô-đem thưa rằng: "Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao?" 5 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: "Quả thật, quả thật, Ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. 6 Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. 7 Chớ lấy làm lạ về điều Ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại."

-- Rôma 8:8-10
8 Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. 9 Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. 10 Vậy nếu Đấng Christ ở trong anh em, thì thân thể chết nhơn cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhơn cớ sự công bình.

-- 2 Côrinhtô 3:3-6
3 Vả, rõ thật rằng anh em là bức thơ của Đấng Christ, bởi chức vụ chúng tôi viết ra, chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống, chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng trên bảng thịt, tức là trên lòng anh em. 4 Nầy là sự tin chắc của chúng tôi nhờ Đấng Christ mà có trong Đức Chúa Trời: 5 không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì như bởi chính mình chúng tôi, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời; + 6 và ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới, chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về Thánh Linh;
++ vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống.

-- Giăng 15:5
Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được.

-- Giacơ 1:17-18
17 Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. 18 Ấy chính Ngài theo ý muốn mình, đã dùng lời chân thật sanh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên.

-- 1 Phierơ 1:23
Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hay hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời.

-- Êphêsô 2:8-10
8 Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. 9 Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; 10 vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.

-- Galati 6:15
Vì điều yếu cần, chẳng phải sự chịu cắt bì, hay là sự chẳng chịu cắt bì, bèn là trở nên người mới.

-- Rôma 8:28
Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.

+*+*+*+*+*+*+

-- Êsai 1:18
Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên.

-- Êxêchiên 36:26 (11:19)
Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt.

-- Thi Thiên 51:7-9
7 Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch; Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết, 8 Hãy cho tôi nghe sự vui vẻ mừng rỡ, Để các xương cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái lạc. 9 Xin Chúa ngảnh mặt khỏi các tội lỗi tôi, Và xóa hết thảy sự gian ác tôi.

-- Giêrêmi 32:39
Ta sẽ ban cho chúng nó một lòng một đường lối như nhau, hầu cho kính sợ Ta đời đời, để chúng nó và con cháu nối sau đều được phước.

-- Êsai 40:28-31
28 Ngươi không biết sao, không nghe sao? Ðức Chúa Trời hằng sống, là Ðức Giê-hô-va, là Ðấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò. ++ 29 Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. 30 Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã.
++ 31 Nhưng ai trông đợi Ðức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.

+*+*+*+*+*+*+

-- Khải Huyền 3:20-21
20 Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho, thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với Ta. 21 Kẻ nào thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trên ngôi Ta, như chính Ta đã thắng và ngồi với Cha Ta trên ngôi Ngài.

-- 2 Côrinhtô 13:13
Nguyền xin ơn của Đức Chúa Jêsus Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy!

-- Hêbơrơ 4:16
Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ân điển để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.



Đời Sống Đổi Mới Trong Chúa! +*+ Chúc Mừng Tết Kỷ Sửu - 2009
.