22.08.09 - ÁnhSáng-HômNay - "Cơ Đốc Nhân và Chúa Jêsus" (<<) (>>) BẢN IN | English | Light for the Day | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh + (+ Tin Nhận Chúa Jêsus + ) Vậy Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: "Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha." Cơ Đốc Nhân Có Nghĩa Gì?(Christ-i-a-n = Christ + I am nothing) Trong Kinh Thánh chữ Cơ Đốc Nhân xuất hiện có ba lần. Trong Công Vụ Các Sứ Đồ 11:26: "... Ấy là ở thành An-ti-ốt, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ Đốc Nhân." Trong Công Vụ CSĐ 26:28: "Vua Ac-ríp-ba phán cùng Phao-lô rằng: Thiếu chút nữa ngươi khuyên ta trở nên tín đồ Đấng Christ!" Và trong 1Phierơ 4:16: "Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn." Trong tiếng Hy-lạp chữ Cơ Đốc Nhân đồng nghĩa với Tín Đồ Đấng Christ.
Vậy trở nên Cơ Đốc Nhân (tín đồ Đấng Christ) có nghĩa gì? Có nghĩa là một người tin nhận Chúa Jêsus là Chúa và Đấng Cứu Rỗi của mình, và có mối liên hệ cá nhân với Ngài. Chỉ tin có Thượng Đế là không đủ, chỉ làm những việc tốt và trở nên người tốt cũng không đủ. Kể cả việc đi nhà thờ, dâng hiến, phục vụ, giúp đở người nghèo khó,... cũng đều không đủ, dầu tất cả những điều tốt đó Cơ Đốc Nhân đều làm. Hãy tra xét Kinh Thánh để tìm hiểu ý nghĩa trở nên Cơ Đốc Nhân.
Con người bị Chia Cách với Đức Chúa Trời Khi Ađam và Êva phạm tội, họ đã làm cho cả loài người không còn được thánh khiết nữa. Từ lúc đó, loài người bị chia cách với Đức Chúa Trời bởi tội lỗi. Không chỉ bởi tội lỗi của Ađam và Êva, nhưng tội lỗi của riêng từng người . Có thể bạn tự xét rằng mình là người tốt, nhưng Kinh Thánh đã nói rõ: "... vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời" -- Rôma 3:23. (TĐạo 7:20; Gal. 3:22; 1Gi 1:8-10) "Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích; Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không." -- Rôma 3:12. (TThiên 14:1-3; 53:1-3; Truyền Đạo 7:20) "Thật, chẳng có người công bình ở trên đất làm điều thiện, mà không hề phạm tội." -- Truyền Đạo 7:20 Kinh Thánh dạy không ai tự mình trở nên tốt theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Không ai tự mình xứng đáng để được Đức Chúa Trời tha thứ tội. "8 Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Ðức Chúa Trời. 9 Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình;" -- Êphêsô 2:8-9. Cách duy nhất để được tha tội và được cứu rỗi là qua Đức Tin nơi Chúa Jêsus Christ. Chúng ta không thể làm việc thiện để được tha tội, và Kinh Thánh dạy rằng không ai tự mình xứng đáng để khiến Đức Chúa Trời tha tội cả, vì tiêu chuẩn thánh thiện của Chúa rất cao và khác biệt với con người. Và ai là người có thể định nghĩa rõ việc gì tốt hay xấu theo Ý Chúa? Làm sao biết tốt bao nhiêu mới đủ? Theo con mắt loài người thì dễ nhận ra rằng kẻ trộm cắp là xấu, và những người tu hành là tốt, nhưng chỉ có thể nhìn bề ngoài, ai có thể nhìn được lòng người tốt xấu? Chỉ có Đức Chúa Trời mới nhận biết điều đó (1Samuên 16:7). Và phần đông chúng ta đều nằm ở giữa người tốt và người xấu, ai trong chúng ta cũng có thể làm việc tốt và cả việc xấu. Bạn có nhận thấy rằng không có cách nào để nhận định rõ việc gì hay người nào tốt hay thánh thiện đủ hay không đủ? Và theo tiêu chuẩn hay luật lệ nào? Cảm tạ Chúa đã ban cho Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời để chỉ rỏ tội lỗi và điều thiện, nhưng quan trọng nhất là Chúa Jêsus là Con Đường được ban cho dẫn đến sự sống đời đời nơi nước thiên đàng. "Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Ðức Chúa Jêsus Christ; (là những kẻ bước theo Thánh Linh, không theo xác thịt). -- Rôma 8:1
Ai thật lòng tin Chúa Jêsus và sự dạy dỗ của Kinh Thánh sẽ không còn thắc mắt và nghi ngờ làm sao để lên nước thiên đàng sau khi lìa cỏi đời nầy.
Chúa Jêsus đã hy sinh chịu chết cho tội lỗi của chúng ta Cách duy nhất để được tha tội và hòa thuận lại với Đức Chúa Trời là đức tin nơi Con Một Ngài, Chúa Jêsus Christ (Giăng 3:16). Chúa Jêsus đã chịu chết trên thập tự giá để chuộc tội lỗi cho nhân loại, và Ngài đã sống lại để mọi người đều có thể hòa thuận lại với Đức Chúa Trời: "16 Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. ++ 17 Vả, Ðức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu." -- Giăng 3:16-17. "Nhưng Ðức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Ðấng Christ vì chúng ta chịu chết." -- Rôma 5:8 "18 Mọi điều đó đến bởi Ðức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Ðấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. 19 Vì chưng Ðức Chúa Trời vốn ở trong Ðấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi." -- 2 Côrinhtô 5:18-19
Đức Chúa Trời sai Chúa Jêsus chịu chết thế cho tội lỗi của chúng ta khi chúng ta còn là người có tội (Rôma 5:8). Ngài không đợi chúng ta trở nên thánh thiện, hay thay đổi cuộc đời để được xứng đáng, nhưng Ngài đã đi bước đầu tiên trong sự cứu rỗi. Ngài đang đợi chờ chúng ta đi bước kế tiếp là chấp nhận món quà cứu rỗi qua đức tin nơi Chúa Jêsus Christ.
Cần Phãi Được Tái Sanh Nhiều người cho rằng những người Cơ Đốc Nhân được "Tái Sanh" là những người cầm Kinh Thánh hay tấm bản với câu Giăng 3:16 đứng ở góc đường và làm chứng với mọi người rằng "Hãy ăn năn tội, nếu không sẽ bị Chúa trách phạt." Sự thật sự tái sanh thuộc về đức tin trong tâm linh và sự đổi mới trong tư tưởng và đời sống qua quyền năng của Đức Thánh Linh nhiều hơn là hành dộng bề ngoài. Chính Chúa Jêsus đã dùng danh từ "Sanh Lại" (hay Tái Sanh) khi Ngài trò chuyện với một thầy lãnh đạo tôn giáo là ông Nicôđem (Giăng 3). "... Quả thật, quả thật, Ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Ðức Chúa Trời." -- Giăng 3:3 Ngài cũng phán rằng: "... Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha." -- Giăng 14:6 "13 Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. 14 Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít." -- Mathiơ 7:13-14 Nhiều người tin có Thượng Đế, và Ngài là Đấng công bình, nếu mình là người tốt và làm những việc tốt thì sẽ được về nước thiên đàng (cửa rộng), nhưng ít người nhận biết rằng con đường duy nhất để về nước thiên đàng chính là đức tin và mối liên hệ cá nhân với Chúa Jêsus (cửa hẹp). Chỉ có vào cửa hẹp và bước đi với Chúa Jêsus thì tội lỗi mới được tha và được ban cho sự sống đời đời nơi nước thiên đàng. Nhiều người sau khi đọc Kinh Thánh sẽ ngạc nhiên nhận biết rằng những điều thiện và việc tốt mình làm đều không thể đủ tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời nếu không có niềm tin và mối liên hệ cá nhân với Chúa Jêsus. "21 Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi. 22 Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng Ta rằng: "Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?" 23 Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: "Hỡi kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi Ta!" -- Mathiơ 7:21-23 Nói cách khác, không có việc tốt nào đủ và đáng được Đức Chúa Trời chú ý đến nếu không có đức tin và mối liên hệ cá nhân với Chúa Jêsus Christ. Cơ Đốc Nhân có thể làm rất nhiều việc tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là người Cơ Đốc Nhân đó là xứng đáng trước mặt Chúa, vì "Loải người nhìn bề ngoài, nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy trong lòng." (1Samuên 16:7). Điều quan trọng là Chúa Jêsus có Nhận Biết bạn cách cá nhân không? Và cách duy nhất để có mối liên hệ cá nhân với Ngài là tin nhận Ngài là Chúa và Đấng cứu rỗi của mình, và bước đi theo Ngài cho đến cuối cuộc đời.
+ 2 Côrinhtô 5:17-21:
"17 Vậy, nếu ai ở trong Ðấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.
Chấp Nhận Món Quà Chúa Ban Có thể đây là lần đầu tiên bạn hiểu ý nghĩa về Cơ Đốc Nhân. Nếu bạn chưa bao giờ tiếp nhận (cách cá nhân) món quà tặng không của sự tha tội và sự cứu rỗi qua Con Một Ngài, Đức Chúa Jêsus Christ. Đây là lúc thuận tiện nhất đễ bạn làm điều nầy. Có thể bạn chưa bao giờ làm điều nầy, hay bạn không chắc mình đã làm rồi. Hãy cầu nguyện như sau: "Lạy Chúa, Con biết con là kẻ có tội. Xin Ngài tha tội cho con. Cảm tạ Chúa đã ban cho Con Một Ngài là Chúa Jêsus Christ để hy sinh chịu chết vì tội lỗi của con. Con tin Ngài đã khiến Chúa Jêsus sống lại, để con cũng sẽ được sống lại. Con xin tin nhận Chúa Jêsus là Chúa và Đấng Cứu Rỗi của con. Xin Ngài giúp con từ nay bắt đầu sống đời sống mới theo như Ý Ngài dạy dỗ trong Kinh Thánh, và xin ban cho con Đức Thánh Linh để hướng dẫn con bước đi theo Ngài cho đến trọn cuộc đời. Con xin cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ. Amen." + Chúc mừng bạn! Qua lời cầu nguyện trên, xưng tội mình ra, và với đức tin tiếp nhận Chúa Jêsus Christ vào lòng, Đức Chúa Trời đã tiếp nhận bạn làm con của Ngài. Vì Ngài có lời hứa trong Kinh Thánh: "Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài." (Giăng 1:12). ++ Có thể bạn đã nói lời cầu nguyện tin nhận Chúa Jêsus đã lâu lắm rồi, nhưng đức tin lần lần nguôi lạnh và không còn bước đi với Chúa nữa. Nếu bạn muốn tái xác nhận lại niềm tin, hãy cầu nguyện như sau: "Lạy Chúa, xin Ngài tha thứ cho con đã không sống cuộc đời như Ý Ngài muốn. Con xin tái xác nhận niềm tin nơi Chúa Jêsus là Đấng Cứu Rỗi duy nhất của con. Con xin Thánh Linh Ngài giúp con từ nay bắt đầu sống theo niềm tin và sự hướng dẫn của Ngài. Con xin cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ. Amen." Nếu bạn cầu nguyện một trong hai lời cầu nguyện trên, Halêlua cảm tạ Chúa. Đức Chúa Trời Ba Ngôi đang vui mừng vì thêm một linh hồn được cứu rỗi. Không có gì vui cho bằng khi Cha yêu thương thấy con mình trở về Nhà. "7 Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là chín mươi chín kẻ công bình không cần phải ăn năn. 10 Ta nói cùng các ngươi, trước mặt thiên sứ của Ðức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn." -- Luca 15:7, 10 "Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho, thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với Ta." -- Khải Huyền 3:20 -- Giăng 1:1-5; 12 1 Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Ðức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Ðức Chúa Trời. 2 Ban đầu Ngài ở cùng Ðức Chúa Trời. 3 Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. 4 Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. 5 Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. + 12 Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. -- Giăng 10:9 Ta là cái cửa: nếu ai bởi Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. -- Mathiơ 11:27-30 27 Mọi việc Cha Ta đã giao cho Ta; ngoài Cha không có ai biết Con; ngoài Con và người nào mà Con muốn tỏ ra cùng, thì cũng không ai biết Cha. 28 Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. 29 Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của Ta, và học theo Ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. 30 Vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng. -- Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12 Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. -- Rôma 10:9-10 9 Vậy nếu miệng ngươi xưng Ðức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Ðức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; 10 vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. -- Rôma 5:1-11 1 Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Ðức Chúa Trời, bởi Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta, 2 là Ðấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn nầy là ơn chúng ta hiện đang đứng vững; và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Ðức Chúa Trời. 3 Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, 4 sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy. 5 Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Ðức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Ðức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. 6 Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Ðấng Christ đã theo khi hẹn chịu chết vì kẻ có tội. 7 Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa; dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. 8 Nhưng Ðức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Ðấng Christ vì chúng ta chịu chết. 9 Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào! 10 Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Ðức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của Con ấy mà được cứu là dường nào! 11 Nào những thế thôi, chúng ta lại còn khoe mình trong Ðức Chúa Trời bởi Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta, nhờ Ngài mà chúng ta hiện nay đã được sự hòa thuận. -- Êphêsô 2:17-22 17 Ngài lại đã đến rao truyền sự hòa bình cho anh em là kẻ ở xa, và sự hòa bình cho kẻ ở gần. 18 Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Ðức Chúa Cha, đồng trong một Thánh Linh. 19 Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Ðức Chúa Trời. 20 Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Ðức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà, 21 cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi, để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. 22 Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Ðức Chúa Trời trong Thánh Linh. -- Hêbơrơ 7:23-25 23 Vả lại, số thầy tế lễ rất nhiều, vì sự chết nên không giữ luôn được chức vụ. 24 Nhưng Ngài, vì hằng có đời đời, nên giữ lấy chức tế lễ không hề đổi thay. 25 Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Ðức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. -- 2 Côrinhtô 1:19-20 19 Con Ðức Chúa Trời, là Ðức Chúa Jêsus Christ, mà chúng tôi, tức là tôi với Sin-vanh và Ti-mô-thê, đã giảng ra trong anh em, chẳng phải là vừa phải vừa không đâu; nhưng trong Ngài chỉ có phải mà thôi. 20 Vì chưng cũng như các lời hứa của Ðức Chúa Trời đều là phải trong Ngài cả, ấy cũng bởi Ngài mà chúng tôi nói "A-men," làm sáng danh Ðức Chúa Trời. -- 1 Giăng 5:11-15; 20 11 Chứng ấy tức là Ðức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. 12 Ai có Ðức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Ðức Chúa Trời thì không có sự sống. 13 Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Ðức Chúa Trời. 14 Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. 15 Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài. 5:20 Nhưng chúng ta biết Con Ðức Chúa Trời đã đến, Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta đặng chúng ta biết Ðấng chân thật, và chúng ta ở trong Ðấng chân thật, là ở trong Ðức Chúa Jêsus Christ, Con của Ngài. Ấy chính Ngài là Ðức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời. -- Êsai 9:5 (9:6) Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con Trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Ðấng Lạ lùng, là Ðấng Mưu luận, là Ðức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Ðời đời, là Chúa Bình an. -- Hêbơrơ 12:2 Nhìn xem Ðức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Ðấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Ðức Chúa Trời. -- 2 Côrinhtô 13:13 (13:14) Nguyền xin ân điển của Ðức Chúa Jêsus Christ, sự yêu thương của Ðức Chúa Trời, và sự giao thông của Ðức Thánh Linh ở với anh em hết thảy! (+ Tin Nhận Chúa Jêsus -- Để Trở Thành Cơ Đốc Nhân +) |