09.10.09 - ÁnhSáng-HômNay - "Tái Sanh Để Có Một Hy Vọng Sống" (<<) (>>)
BẢN IN   | English   | Light for the Day  | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh +
(+ Tin Nhận Chúa Jêsus + )

-- 1 Phierơ 1:3-9
3 Ngợi khen Ðức Chúa Trời, là Cha Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta được Tái Sanh Để Có Một Hy vọng Sống, nhờ sự sống lại từ cõi chết của Đức Chúa Jêsus Christ, 4 là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em, 5 là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Ðức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt!

6 Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu; 7 hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Ðức Chúa Jêsus Christ hiện ra.

8 Ngài là Ðấng anh em không thấy mà yêu mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển: 9 nhận được phần thưởng về đức tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn mình.




Tái Sanh Để Có Một Hy Vọng Sống

(Hy Vọng Sống là nền tảng căn bản của đời sống Cơ Đốc Nhân, là hình bóng của đời sống thuộc olinh)

++ Cùng chung tư tưởng thần học với thư tín Phaolô, Thư tín Phierơ áp dụng nhiều điều dạy dỗ thực tế. 1.Phierơ là thư tín sâu nhiệm nhưng thật ngọt ngào, nhẹ nhàng, yêu thương hạ mình. Tuy ngắn ngọn nhưng tóm tắc cách rõ ràng, cả về phương diện phục hưng và giáo huấn thần học cần thiết cho sự khuyến khích và hướng dẫn Cơ Đốc Nhân về nước thiên đàng. Nâng cao tư tưởng thuộc linh và lòng mong muốn được phước hạnh và bình an trong Chúa, xây dựng con người Cơ Đốc vững vàng để chống lại sự sa sút thuộc linh và sự cám dỗ bên trong lẫn bên ngoài.

-- 1.Phierơ.1:1-25
+ Ngợi khen Đức Chúa Trời ban cho ơn phước qua Đấng Christ. (1:1-9)
+ Sự Cứu rỗi trong Đấng Christ được báo trước qua tiên tri. (1:10-12)
+ Kêu gọi sống yêu thương và thánh khiết. (1:13-16)
+ Ơn phước và nguyên tắc căn bản cần làm. (1:17-25)

(1:1) "gởi cho những người được chọn kiều ngụ (khắp các xứ)."

+ Phierơ viết thư tín cho tất cả tín đồ khắp các xứ, là Cơ Đốc Nhân đang sống như người lưu vong thuộc linh. (MT)

+ Khi tin Đấng Christ là Chúa và Đấng Cứu rỗi, Đức Chúa Trời sẽ khiến Cơ Đốc Nhân từ công dân trần gian trở nên công dân thiên quốc (Philíp 3:20). Dầu đang sống trên đất, Cơ Đốc Nhân giống như ngoại kiều. (LAB)

(2:9-10) "9 Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Ðức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Ðấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài; 10 anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Ðức Chúa Trời, trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. "

+ Cơ Đốc Nhân là tuyển dân của Chúa, là con Đức Chúa Trời được hiệp một và biệt riêng ra bởi Đức Thánh Linh. Sự biệt riêng của con dân Chúa là sự tái sanh về thuộc linh qua đức tin nơi Chúa Jêsus trong đại gia đình Cơ Đốc. (LAB)

+ Con dân Chúa được chọn để làm gương tốt cho thế gian, vì Ngài đã gọi chúng ta ra khỏi sự tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Cơ Đốc Nhân được cứu với mục đích đặc biệt -- để ca ngợi và làm vinh hiển danh Chúa, chiếu rọi ánh sáng của Tin Lành cứu rỗi vào nơi tối tăm và tội lỗi của thế gian. (LAB)

(1:2) "theo sự biết trước của Ðức Chúa Trời, là Ðức Chúa Cha, và được nên thánh bởi Ðức Thánh Linh, đặng vâng phục Ðức Chúa Jêsus Christ và có phần trong sự rải huyết Ngài: nguyền xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em!"

+ Danh thánh của Ba Ngôi Đức Chúa Trời đáng được ngợi khen qua sự cứu rỗi được ban cho qua sự chọn lựa yêu thương của Đức Chúa Trời, sự hy sinh cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus, và sự thánh hóa của Đức Thánh Linh. Trong ân điển Ba Ngôi, Cơ Đốc Nhân được cứu bởi huyết Chúa Jêsus qua đức tin và được ban bình an thánh. (MT)

+ Sự cứu rỗi được bảo đảm qua sự tự do và sự thương xót của Đức Chúa Trời toàn năng; không có sự thử thách hay sự bắt bớ nào có thể thắng được sự sống đời đời dành cho những ai vững tin nơi ân điển danh thánh Ngài. (LAB)

+ Câu (1:2) nhắc đến Ba Ngôi Đức Chúa Trời: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con (Jêsus Christ), và Đức Chúa Thánh Linh. Cả Ba Ngôi hiệp nhất trong mục vụ cứu rỗi. Đức Chúa Cha đã chọn chúng ta trước khi chúng ta chọn Ngài (Êphêsô 1:4). Đức Chúa Jêsus Christ đã chịu chết thay trong khi chúng ta còn là người có tội (Rôma 5:6-10). Đức Chúa Thánh Linh đem đến quyền lợi của sự cứu rỗi (thánh hóa, bảo vệ, hướng dẫn,...) và biệt riêng chúng ta ra cho công việc Chúa (2.Têsalônica 2:13). (LAB)

(1:3) "Ngợi khen Ðức Chúa Trời, là Cha Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta được Tái Sanh Để Có Một Hy vọng Sống, nhờ sự sống lại từ cõi chết của Đức Chúa Jêsus Christ,"

+ Danh từ Tái Sanh có nghĩa sự sanh lại thuộc linh (sự tái tạo) -- Đức Thánh Linh hành động để đem Cơ Đốc Nhân được chứng nhận vào gia đình Chúa. Chúa Jêsus đã dùng danh từ Lại Sanh khi Ngài giải thích sự cứu rỗi cho thầy dạy luật Nicôđem (Giăng 3). (LAB)

+ Qua sự sống lại từ cõi chết, Đấng Christ đã thòa mãn điều luật của Đức Chúa Trời và ban quyền năng và bảo đảm cho sự sống lại cho ai tin danh Ngài (1.Côrinhtô.15:22). Cơ Đốc Nhân sẽ được Tái Sanh từ đời sống tội lỗi qua đời sống của ân điển, và sau khi chết sẽ sống lại trong vinh hiển. Chúng ta không nên nản lòng vì những thử thách tạm thời nơi thế gian vì sự cứu rỗi là sự bảo đảm an ủi tâm linh. (LAB)

(1:23) "Anh em đã được Lại Sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi Lời hằng sống và bền vững của Ðức Chúa Trời."

+ (1:23) Lời Chúa cứu rỗi linh hồn và bày tỏ tình yêu của Ngài để giúp Cơ Đốc Nhân sống kiên nhẫn và yêu thương với người chung quanh. Cơ Đốc Nhân có cùng chung ân điển trong Đấng Christ -- là tội nhân được cứu rỗi và được tái sanh qua quyền năng của Đức Thánh Linh. Sự sống của xác thịt một ngày nào đó sẽ chấm dứt qua sự chết, nhưng sự sống mới của thuộc linh sẽ đời đời vì được ban cho qua Lời hằng sống của Đức Chúa Trời (Mathiơ.24:35). Lời Chúa sống và tồn tại đời đời vì Ngài là Đấng hôm qua, ngày nay và đời đời không hề thay đổi (Hêbơrơ 13:8). Để được hưởng trọn vẹn quyền lợi và quyền năng của sự cứu rỗi, Cơ Đốc Nhân cần phải nghe, đọc, nhớ, và áp dụng Lời Chúa, để chiến thắng tội lỗi, làm chứng nhân cho Tin Lành để truyền giáo và cứu rỗi nhiều linh hồn. Chúa hứa sẽ ban phước cho những ai hết lòng tìm kiếm Ngài qua lời hằng sống Ngài đã ban (Giêrêmi 29:11-13; Mathiơ 7:7). (LAB)

+ (1:3) Bạn có cần sự an ủi và khuyến khích không? Lời Chúa ban cho niềm vui và Hy vọng, nhất là những lúc khó khăn thử thách. Sự tự tin của chúng ta là do những gì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta qua đức tin trong Đấng Christ Jêsus. Cơ Đốc Nhân sống trong niềm Hy vọng tuyệt vời của đời sống vĩnh cửu mà Đức Chúa Trời đã hứa (1:3). Hy vọng của chúng ta không phải chỉ dành cho tương lai, vì đời sống vĩnh cửu bắt đầu ngay khi tin Đấng Christ và gia nhập gia đình Chúa. Dầu có khó khăn và thử thách như thế nào trong cuộc sống, chúng ta tin rằng đó chỉ là điều tạm thời chứ không phải kinh nghiệm sau cùng, vì Chúa hứa ban cho chúng ta đời sống vĩnh cửu với Đấng Christ. (LAB)

+ Sự yêu thương, sự thương xót và sự tha thứ luôn là trọng tâm của sự cứu rỗi. Vì đó là cá tánh của Đức Chúa Trời nên Ngài có thể chịu đựng và tha thứ tội lỗi và sự chống nghịch của chúng ta (Giăng.3:16-17). Sự cứu rỗi được ban cho vì sự thương xót không thôi của Ngài. Sự cứu rỗi là đặc ân để được Tái Sanh để có thể hưởng nước thiên đàng, Đức Chúa Jêsus đã giải thích sự Tái Sanh khi Ngài nói truyện với ông Nicôđem (Giăng 3). Qua sự Tái Sanh, Cơ Đốc Nhân sẽ chết về tội lỗi và sống lại trong Chúa với đời sống đổi mới. Sự Tái Sanh là quyền phép và ân điển của Chúa, con người không có khả năng đó cũng giống như không ai làm gì hơn được sau khi mình được sanh ra. (LAB)

+ Hy vọng của trần gian để chỉ về những điều tốt và tạm thời, giống như sóng biển tràn vào bờ rồi sẽ tan biến. Hy vọng về nước thiên đàng do con người và bởi con người thì chỉ giống như xây nhà trên cát vậy, không có căn bản nào vững chắc. Nhưng Hy vọng về sự Cứu rỗi, sự Tái Sanh, sự Sống lại, và nước Thiên đàng dựa vào Lời Chúa Hằng Sống là Hy Vọng Sống; không chỉ là mục đích và lý thuyết thôi nhưng được chứng thực qua đời sống đức tin và tâm linh đổi mới. Hy vọng đó gíup chúng ta cầu nguyện và chịu đựng trong sự an ủi của Lời Chúa để giúp vượt qua mọi thử thách trong mọi hoàn cảnh. (MT)

+ Sự Thương Xót của Chúa vô bờ bến và không giới hạn, là nền tảng vững chắc cho sự trông cậy của sự cứu rỗi, là sự sống động và năng động của sự vâng lời trong đức tin. Phước hạnh và niềm vui của Cơ Đốc Nhân là sự ghi nhớ lời hứa Chúa yêu thương và thương xót cho tội nhân. Sự thương xót của Chúa bền vững và muôn đời, đáng ngợi khen, thánh sạch và trọn vẹn. (MT)

(1:4) "là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em,"

+ Phước hạnh thay cho những ai dâng tấm lòng cho Chúa, vì Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn họ đến cơ nghiệp đời đời mà Ngài đã hứa. Ngài không chỉ ban ơn phước nơi thế gian mà còn dành sẵn một chổ nơi nước thiên đàng vinh hiển. (MT)

+ Cơ nghiệp và phần thưởng nơi thiên đàng là đời đời và thánh sạch khác với thế gian; sẽ không suy tàn, hư mất, không có sự tranh dành hay bị ô nhiễm bởi tội lỗi. Nhưng điều quí giá nhất là phần thưởng cứu rỗi được ban cho cách tự do qua đức tin nơi Chúa Jêsus không phải qua việc làm (Êphêsô 2:8-9). (LAB)

(1:5-7) "5 là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Ðức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt! 6 Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu; 7 hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Ðức Chúa Jêsus Christ hiện ra."

+ Cơ Đốc Nhân luôn có những điều vui mừng và cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Đức Chúa Trời là Cha yêu thương dạy dỗ và rèn luyện con cái Ngài. Ngài không đem đến sự cám dỗ hay khổ nạn, nhưng ma quỉ và thế gian tội lỗi luôn ganh tị, và tìm mọi cách cám dỗ, bắt bớ, gây khó khăn, và nhiều khổ nạn để đánh đổ đức tin của con dân Chúa. Nhưng vì tình yêu thương, Đức Chúa Trời không cho phép sự cám dỗ và khó khăn quá sức chịu đựng của đức tin, và Thánh Linh Ngài luôn ở cùng, an ủi, ban phước, hướng dẫn để giúp chiến thắng. Khi vàng đung trong lửa thì sẽ ít đi, nhưng đức tin (vàng thuộc linh) càng chịu thử thách (lửa) thì càng vững bền và tăng thêm lên. Như lửa được dùng để rèn luyện vàng cho tin chất và trở nên kim loại và đồ dùng quí giá, sự khó khăn của Cơ Đốc Nhân cũng là cơ hội Chúa dùng để rèn luyện và phát triển đức tin của con dân Ngài. (MT)

+ (1:5) Chúa sẽ gíup chúng ta để rèn luyện đức tin vững chắc qua mọi hoàn cảnh. Dầu thể xác có trãi qua bất cứ sự thử thách nào, kể cả sự chết, nhưng linh hồn vẫn được Chúa bảo vệ nguyên vẹn. Nếu ai tiếp nhận món quà cứu rỗi qua đức tin nơi Đấng Christ, quyền phép của Đức Chúa Trời sẽ giúp giữ vững đức tin thật cho đến khi nhận được phần thưởng thiêng liêng. "Trong kỳ sau rốt" là ngày phán xét được mô tả trong Kinh Thánh (Mathiơ.25:31-32; Rôma.2:14-16;14:10-12; Khải-huyền.20:11-15; 1.Côrinhtô.4:5; Truyền-đạo.12:14;...). (LAB)

+ (1:6) Vì đức tin vào lời hứa của cơ nghiệp đời đời Chúa hứa ban, Cơ Đốc Nhân luôn có sự vui mừng sâu đậm của tâm linh (Luca.1:46-47; Công.Vụ.16:34; 1.Phierơ.4:13). Niềm vui tâm linh nầy được biệt riêng, không do dự, không thay đổi dầu bất cứ việc gì xảy ra trong đời sống hiện tại. (1.Phierơ.4:13) "Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Ðấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót."

+ Sự thử thách và đau buồn luôn có nguyên nhân và lý do. Nhưng nhiều lúc không ai hiểu được cách rõ ràng tại sao? Nhưng chúng ta phải luôn vững tin "mọi sự hiệp lại là có ích cho (đức tin) của những ai yêu mến Chúa" (Rôma 8:28). Cơ Đốc Nhân sẽ chịu thử thách khi họ mong muốn bày tỏ ánh sáng của Chúa chiếu rọi vào bóng tối thế gian. Chúng ta cần chấp nhận thử thách, khó khăn khi sống bởi đức tin và coi như đó là cơ hội rèn luyện thuộc linh. Sự thử thách sẽ rèn luyện sự kiên nhẫn (Rôma.5:3-4; Giacơ.5:3-4) và giúp trưởng thành đức tin theo Ý thánh của Chúa. Sự thử thách chỉ xảy ra trong giai đoạn nào thôi, không thể so sánh với sự vui mừng Chúa luôn ở cùng an ủi, giúp sức, ban phước, và dành sẵn một chổ nơi nước thiên đàng. (LAB)

+ (1:7) Khi vàng được đốt nóng lên, những chất dơ sẽ nổi lên trên và loại bỏ. Giống như kim loại được rèn luyện cho cứng rắng và bền chắc bởi lửa, những khó khăn, bắt bớ, thử thách, khổ nạn cũng được dùng để rèn luyện sự bền vững của đức tin để trở nên hữu dụng cho công việc Chúa. (LAB)

+ Nếu ai chịu thử thách hãy luôn ghi nhớ ân điển và sự hy sinh của Chúa Jêsus, các môn đồ, Hội Thánh, và Cơ Đốc Nhân trong lịch sử để tiếp tục sống tốt đẹp theo đức tin. Không phải Cơ Đốc Nhân nào cũng phải chịu thử thách và bắt bớ bởi đức tin, nhưng con người ai cũng phải có những khó khăn, đau buồn, căng thẳng, bất an, chán nản, hay không vừa ý. Đoạn Kinh Thánh nầy nhắc chúng ta nhớ đến ân điển của sự cứu rỗi (1:3-12). Lời Chúa đã nhắc nhở con dân Ngài qua bao thế kỷ về ân điển cứu rỗi và quyền tể trị của Chúa trên mọi sự sống, sự yêu thương và thương xót của Ngài thật đáng ngợi khen muôn đời. (LAB)

(1:8-9) "8 Ngài là Ðấng anh em không thấy mà yêu mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển: 9 nhận được phần thưởng về đức tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn mình."

+ Cơ Đốc Nhân luôn vui mừng vì đức tin và tình yêu dành cho Chúa Jêsus Christ, và phần thưởng của sự cứu rỗi linh hồn đang chờ đón chúng ta. "Người công bình sống bởi đức tin" (Rôma 1:17; 2.Corinhtô.5:7), sau khi Chúa Jêsus thăng thiên, hầu hết Cơ Đốc Nhân chỉ nhìn thấy Chúa Jêsus qua đức tin và những ơn phước Chúa ban cho. Qua lời Chúa và đời sống được Đức Thánh Linh đổi mới, tâm linh chúng ta yêu mến Ngài, Hội Thánh Ngài, và đại gia đình Cơ Đốc. Tình yêu đó đem đến niềm vui và hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời nhưng bằng sự ngợi khen và thông công với Chúa và có mối liên hệ yêu thương với Ngài và anh chị em trong Chúa.

(Giăng.20:29) "Ðức Chúa Jêsus phán: "Vì ngươi đã thấy Ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!"

(2.Côrinhtô.4:18) "Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy."

(2 Côrinhtô 5:7) "Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy."

(Hêbơrơ 11:1,6) "1 Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. + 6 Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Ðức Chúa Trời phải tin rằng có Ðức Chúa Trời, và Ngài là Ðấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài."

-- Matthew Henry (MT)
-- Life Application Bible (LAB) - Kinh Thánh Ứng Dụng.




Tái Sanh (Sanh Lại)

-- Giăng 3:5-7
5 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, Ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Ðức Chúa Trời. 6 Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. 7 Chớ lấy làm lạ về điều Ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải Sanh Lại."

-- Giacơ 1:18
Ấy chính Ngài theo ý muốn mình, đã dùng lời chân thật sanh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên.

-- 1 Giăng 5:1,4
1 Ai tin Ðức Chúa Jêsus là Ðấng Christ, thì sanh bởi Ðức Chúa Trời; và ai yêu Ðức Chúa Trời là Ðấng đã sanh ra, thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài. + 4 vì hễ sự gì sanh bởi Ðức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian; và sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta.

-- Galati 3:26-27
27 Vả, anh em thảy đều chịu phép báp tem trong Ðấng Christ, đều mặc lấy Ðấng Christ vậy. 28 Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đàn ông hoặc đàn bà; vì trong Ðức Chúa Jêsus Christ, anh em thảy đều làm một.

-- Rôma 6:3-5
3 Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp-têm trong Ðức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp-têm trong sự chết Ngài sao? 4 Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-têm trong sự chết Ngài, hầu cho Ðấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. 5 Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau:

-- 1 Phierơ 1:23
Anh em đã được Lại Sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi Lời hằng sống và bền vững của Ðức Chúa Trời.

-- 2 Côrinhtô 5:17
Vậy, nếu ai ở trong Ðấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.


Hy Vọng (Trông Cậy) Sống

-- Mathiơ 12:21
Dân ngoại sẽ trông cậy danh Người. (Êsai 42:1-4)

-- Rôma 5:1-5
1 Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Ðức Chúa Trời, bởi Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta, 2 là Ðấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn nầy là ơn chúng ta hiện đang đứng vững; và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Ðức Chúa Trời. 3 Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, 4 sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy. 5 Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Ðức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Ðức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta.

-- Rôma 8:24-25
24 Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông rồi, ấy không phải là trông nữa: mình thấy rồi, sao còn trông làm chi? 25 Song nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục.

-- 2 Côrinhtô 4:16-18
16 Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. 17 Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên, ++ 18 bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.

-- 1 Côrinhtô 13:7, 13
7 Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. 13 Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương.

-- Thi Thiên 25:5, 21
5 Xin hãy dẫn tôi trong lẽ thật của Ngài, và dạy dỗ tôi, Vì Ngài là Ðức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi; Hằng ngày tôi trông đợi Ngài. + 21 Nguyện sự thanh liêm và sự ngay thẳng bảo hộ tôi, Vì tôi trông đợi Chúa.

-- Thi Thiên 31:24
Hỡi các người trông cậy nơi Ðức Giê-hô-va, Hãy vững lòng bền chí.

-- Thi Thiên 33:18,20,22
18 Kìa, mắt của Ðức Giê-hô-va đoái xem người kính sợ Ngài, Cố đến người trông cậy sự nhân từ Ngài, 19 Ðặng cứu linh hồn họ khỏi sự chết, Và bảo tồn mạng sống họ trong cơn đói kém. 20 Linh hồn chúng tôi trông đợi Ðức Giê-hô-va; Ngài là sự tiếp trợ và cái khiên của chúng tôi. 21 Lòng chúng tôi sẽ vui vẻ nơi Ngài, Vì chúng tôi đã để lòng tin cậy nơi danh thánh của Ngài. 22 Hỡi Ðức Giê-hô-va, nguyện sự nhân từ Ngài giáng trên chúng tôi, Y theo chúng tôi đã trông cậy.

-- Thi Thiên 43:5
Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Ðức Chúa Trời; ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa: Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta, và là Ðức Chúa Trời ta.

-- Thi Thiên 62:5
Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Ðức Chúa Trời; Vì sự trông cậy ta ở nơi Ngài.

-- Thi Thiên 119:114, 105
114 Chúa là nơi ẩn náu và cái khiên của tôi; Tôi trông cậy nơi lời Chúa.
+ 105 Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi.

-- Thi Thiên 130:5
Tôi trông đợi Ðức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài; Tôi trông cậy lời của Ngài.

-- Êsai 40:28-31
28 Ngươi không biết sao, không nghe sao? Ðức Chúa Trời hằng sống, là Ðức Giê-hô-va, là Ðấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò. 29 Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. 30 Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. ++ 31 Nhưng ai trông đợi Ðức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.

-- Rôma 15:13
Vậy xin Ðức Chúa Trời của sự trông cậy, làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Ðức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy!