07.11.09 - ÁnhSáng-HômNay - "Nhìn Xem Chúa" (<<) (>>)
BẢN IN   | English   | Light for the Day  | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh +
(+ Tin Nhận Chúa Jêsus + )

-- Êsai 45:22
Hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, Hãy nhìn xem Ta và được cứu! Vì Ta là Ðức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác.

-- Hêbơrơ 12:2
Nhìn xem Ðức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin,
tức là Ðấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Ðức Chúa Trời.




"Tôi Có Nhìn Xem Chúa?"

Chúng ta có muốn Chúa ban ơn phước và cứu chúng ta không? Ngài phán, "Hãy nhìn xem Ta và được cứu!" Nan đề thuộc linh khó khăn nhất là tập trung vào Đức Chúa Trời, những ơn phước Ngài ban thật tốt đẹp nhưng đôi khi gây khó khăn. Khổ nạn luôn khiến chúng ta nhìn xem Chúa, nhưng ơn phước thường khiến chúng ta chú ý đến những điều khác. Bài học căn bản của Bài Giảng Trên Núi (Mathiơ 5-7) là giúp chúng ta tập trung tâm linh cho đến khi linh hồn, tấm lòng, và thể xác đều chú ý đến Chúa Jêsus Christ, "Hãy Nhìn Xem Ta."

Nhiều người có khái niệm về Cơ Đốc Nhân như thế nào, và thường tìm những hình ảnh đó qua đời sống của những Cơ Đốc Nhân khác, điều đó không có gì sai nhưng đôi khi làm cản trở sự tập trung vào Đức Chúa Trời. Đây là một nan đề không đơn giản, vì thế Cơ Đốc Nhân cần luôn tập trung vào Chúa trước tiên và trọn vẹn, trước khi nhìn những người khác. Chúa phán: ngay lúc nầy, "Hãy nhìn xem Ta và được cứu!" không phải "bạn sẽ được cứu trong tương lai."

Chúng ta sẽ tìm thấy điều tâm linh mong đợi nếu biết tập trung vào Chúa. Chúng ta thường bị phân tâm và thường xa lánh Chúa trong khi Ngài vẫn tiếp tục kêu gọi, "Hãy nhìn xem Ta và được cứu!" Những khó khăn, khổ nạn, và lo lắng cho tương lai sẽ được Thánh Linh Ngài giúp đở, giải cứu và ban phước khi chúng ta luôn biết "Nhìn Xem Ngài."

Hãy tỉnh thức và Nhìn Xem Chúa. Xây dựng sự trông cậy nơi Ngài. Dầu bận rộn hay chịu bao nhiêu áp lực, hãy quyết tâm dành thì giờ cầu nguyện, tìm kiếm và nhắc nhở nhau "Nhìn Xem Chúa".

"Nhìn Xem Ta." Sự cứu rỗi được ban cho khi bạn Nhìn Xem Chúa.

-- Oswald Chambers




"Nhìn Xem Chúa" qua Đức Tin, Cầu Nguyện, Kinh Thánh, Thờ Phượng, ...

-- Hêbơrơ 12:2
- "Nhìn xem Ðức Chúa Jêsus"

+ "Nhìn xem Ðức Chúa Jêsus;" vì (+ Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 4:12: "Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.") + "Nhìn xem Ðức Chúa Jêsus;" không chỉ như tấm gương, nhưng là Tác Giả và sự Toàn Thiện của đức tin. Ngài là tất cả những gì chúng ta cần để kiên trì trong đời sống mới và chu toàn trách nhiệm của Cơ Đốc Nhân, cho đến khi hưởng sự sống đời đời. + Chúng ta cần Nhìn Xem đời sống thánh thiện của Đấng Cứu Rỗi; sự kiên nhẫn và chịu đựng của Ngài để truyền giảng Tin Lành và cứu tội nhân. Ngài đã chịu bao sĩ nhục và khổ nạn để lãnh mão triều thiên, Ngài đã đạt kết quả sau cùng, niềm vui, và chiến thắng. + Đây là câu Kinh Thánh đại diện cho Chúa Jêsus, không phải chỉ là tấm gương của đức tin, nhưng là tất cả của đức tin. Ngài là Đấng ban đầu và sau cùng của đức tin, hay nói tóm lại, Ngài là đức tin trọn vẹn trong Đức Chúa Trời. (+ Khải Huyền 1:8: "Chúa là Ðức Chúa Trời, Ðấng Hiện Có, Ðã Có, Và Còn Ðến, là Ðấng Toàn năng, phán rằng: Ta là An-pha và Ô-mê-ga... Là Đấng Ban Đầu và Sau Cùng.") .

-- Giăng 1:29
Qua ngày sau, Giăng thấy Ðức Chúa Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: "Kìa, Chiên Con của Ðức Chúa Trời, là Ðấng cất tội lỗi thế gian đi."

-- Giăng 6:40
Ðây là ý muốn của Cha Ta, phàm ai nhìn Con và tin Con, thì được sự sống đời đời; còn Ta, Ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt.




-- Michê 7:7
Nhưng tôi sẽ Nhìn Xem và trông đợi Ðức Giê-hô-va,
chờ đợi Ðức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi; Ðức Chúa Trời tôi sẽ nghe tôi.

+ Chúng ta không chỉ "Nhìn Xem Chúa;" nhưng luôn kiên nhẫn "Chờ đợi Ngài."
+ Các đấng tiên tri và con dân Chúa không phải lúc nào cũng an toàn và dễ chịu, nhưng họ luôn Nhìn Xem Chúa, và chờ đợi sự cứu rỗi của Ngài. Khi chịu khổ nạn, hãy nhớ luôn nhìn xem Đấng Cứu Chuộc, để được thêm sức mới, ân điển và đức tin nơi Ngài, và làm gương tốt cho mọi người. Hãy luôn kiên nhẫn, cầu nguyện và chờ đợi Ngài. (+ Êsai 40:28-31: "28 Ngươi không biết sao, không nghe sao? Ðức Chúa Trời hằng sống, là Ðức Giê-hô-va, là Ðấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò. 29 Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. 30 Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. 31 Nhưng ai trông đợi Ðức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.").



-- Thi Thiên 65:2-5
2 Hỡi Ðấng nghe lời cầu nguyện, Các xác thịt đều sẽ đến cùng Ngài.
3 Sự gian ác thắng hơn tôi: Còn về sự vi phạm chúng tôi, Chúa sẽ tha thứ cho. 4 Phước thay cho người mà Chúa đã chọn và khiến đến gần, Ðặng ở nơi hành lang Chúa: Chúng tôi sẽ được no nê vật tốt lành của nhà Chúa, Là đền thánh của Ngài. 5 Hỡi Ðức Chúa Trời về sự cứu rỗi chúng tôi, Chúa sẽ lấy việc đáng sợ mà đáp lại chúng tôi theo sự công bình; Chúa là sự tin cậy của các cùng tột trái đất, và của kẻ ở trên biển xa.

+ Một trong những danh xưng yêu quí của Đức Chúa Trời là, "Ðấng nghe lời cầu nguyện"; đây cũng là sự ca ngợi Đức Chúa Trời hằng hay thương xót, tha thứ và công bình. Ngài nghe mọi lời cầu nguyện, vì thế "Các xác thịt đều sẽ đến cùng Ngài." Ngài lắng nghe bất cứ lời cầu nguyện nào, dầu lời cầu nguyện yếu đuối, không xứng đáng, hay những lời cầu xin bất thường. Vì thế (bởi đức tin) không lẽ Ngài từ chối lắng nghe lời cầu nguyện của bạn sao? (+ Giăng 6:37: "Phàm những kẻ Cha cho Ta sẽ đến cùng Ta, kẻ đến cùng ta thì Ta không bỏ ra ngoài đâu."; + Rôma 10:12: "vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài."; + Thi Thiên 86:5: "Chúa ôi! Chúa là thiện, sẵn tha thứ cho, Ban sự nhân từ dư dật cho những người kêu cầu cùng Chúa."; + Hêbơrơ 11:6: "và Ngài là Ðấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.").

+ "Chúa lắng nghe lời cầu nguyện," là điều chắc chắn cần phải tin giống như niềm tin vào Đức Chúa Trời hiện hữu và hằng sống. Vì Ngài là Đức Chúa Trời có thật, nên mọi người hết lòng đến và cầu xin Ngài đều nhận được phần thưởng của đức tin (ít nhất là sự bình an thánh). Ngài ban thưởng cho tất cả ai hết lòng tìm kiếm Ngài, không lẽ Ngài từ chối bạn sao? Đôi khi chúng ta nghi ngời sự hiện hữu của Ngài, sự lắng nghe và ban thưởng của Ngài, vậy hãy xây dựng đức tin trên lời Kinh Thánh (Giacơ 1:5-6: "5 Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Ðức Chúa Trời, là Ðấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. 6 Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ;"). (David Clarkson).

+*+*+*+*+*+

+ Thi Thiên 65:2: "Hỡi Ðấng nghe lời cầu nguyện" - Thật là danh xưng cao quí của Đức Chúa Trời, Cha yêu thương của Chúa Jêsus Christ chúng ta. Mọi lời cầu nguyện thật lòng đều được Ngài lắng nghe. Đây là điều khuyến khích mọi người, mọi quốc gia hiệp nhất nhau trong đức tin cầu nguyện Đấng Thượng Đế, Đấng yêu thương và lắng nghe những ai kêu cầu Danh Thánh Ngài và tìm kiếm Mặt Ngài. Hỡi con người xác thịt yếu đuối, thường hay phạm tội, mọi người cần đến cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời yêu thương. Cầu nguyện với Chúa là đời sống của đạo lẽ thật; chúng ta đến tâm sự và khóc thương, hy vọng và cầu xin, vui mừng và ca ngợi, và phước hạnh trong sự thờ phượng Cha yêu thương.

+ Bản tánh thiên nhiên của sự cầu nguyện được ban cho mọi người được tái sanh trong Chúa, (+ Galati 4:6: "Lại vì anh em là con, nên Ðức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba! Cha!"). Thật tự nhiên cho Cơ Đốc Nhân khi xấp mình xuống cầu nguyện khi ân điển và tình yêu Chúa đụng đến tấm lòng, giống như trẻ em khi sanh ra tự nhiên biết khóc, và mong muốn sữa mẹ.

+ Đấng Christ đang cầu thay cho chúng ta, (+ Rôma.8:34: "Ngài đang ngự bên hữu Ðức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta."). Phần quan trọng trong mục vụ của Thánh Linh Đức Chúa Jêsus là cầu thay và trình dâng lời cầu nguyện của chúng ta lên Đức Chúa Cha. (+ Hêbơrơ 7:25: "Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Ðức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy."; + Rôma 8:26-27: "26 Cũng một lẽ ấy, Ðức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Ðức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. 27 Ðấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Ðức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy."; + Khải-Huyền.8:4: "Khói hương từ tay thiên sứ bay lên trước mặt Ðức Chúa Trời, với những lời cầu nguyện của các thánh đồ."); Ngài sẽ an ủi, tha thứ, hướng dẫn và chứng nhận lời cầu xin, (+ 1Giăng 2:1: "Hỡi con cái bé mọn ta, ta viết cho các con những điều nầy, hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có Ðấng cầu thay ở nơi Ðức Chúa Cha, là Ðức Chúa Jêsus Christ, tức là Ðấng công bình.").

+ Chúa đã hứa trong lời giao ước, Ngài sẽ trung tín lắng nghe mọi lời cầu nguyện, (+ Êsai 65:24: "Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu Ta; khi họ còn nói, Ta đã nghe rồi."; + Mathiơ 7:7: "Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.")

+ Kinh Thánh có rất nhiều lời hứa và khuyến khích con dân Chúa hãy đến cầu nguyện với Ngài với bất cứ nguyên nhân gì. Ngài mời gọi con dân Ngài hãy thường xuyên đến với ngôi ân điển để được an ủi, tha thứ, giúp đở, ban phước, và bình an:
(++ Mathiơ 11:28: "Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ."; + Philíp 4:6-7: "6 Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Ðức Chúa Trời. 7 Sự bình an của Ðức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Ðức Chúa Jêsus Christ."; + Êsai 55:1,6-7: "1 Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến suối nước! Và người nào không có tiền bạc, hãy đến, mua mà ăn! Hãy đến, mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. 6 Hãy tìm kiếm Ðức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần! 7 Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Ðức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Ðức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào."; + Khải-Huyền 3:20: "Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho, thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với Ta."; + Hêbơrơ 4:16: "Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển, hầu cho được thương xót và tìm được ân điển để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.")


(Spurgeon - Kho báu của Đavít)



-- Giăng 11:40-42
40 Ðức Chúa Jêsus lại phán: "Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời sao?" 41 Vậy, họ lăn hòn đá đi. Ðức Chúa Jêsus bèn nhướng mắt lên trời mà rằng: "Thưa Cha, Tôi tạ ơn Cha, vì đã nhậm lời tôi. 42 Tôi biết rõ rằng Cha nhậm lời Tôi luôn, nhưng Tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân nầy đứng chung quanh Tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính Cha là Ðấng đã sai Tôi đến."

+ Nếu tin Lời Đấng Christ, tin quyền năng của Ngài, và trung tín, chúng ta sẽ thấy sự vinh hiển Đức Chúa Trời, và hạnh phước. Chúa Jêsus đã làm gương khi Ngài cầu nguyện lớn tiếng với Đức Chúa Cha, Ngài dạy hãy làm điều đó như người con tin tưởng và tâm sự với cha, trong sự khiêm nhường, kính trọng, trong lẽ thật thánh thiện. Ngài đã cầu nguyện với Cha giữa đám đông để nhận biết trong đức tin chính Đức Chúa Cha đã sai Con xuống thế gian. (MHCC - Matthew Henry CC).



-- Rôma 10:9-13
9 Vậy nếu miệng ngươi xưng Ðức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Ðức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; 10 vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. 11 Vả, Kinh-Thánh nói rằng: Kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. (Êsai 28:16) 12 Trong người Giu-đa và người Gờ-réc không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. 13 Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. (Giôên 2:32)

+ Người nhận biết mình là tội nhân với tấm lòng ăn năn sẽ không lầm lẫn trong sự công bình nơi Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Khi "Nhìn Xem Chúa," tiếp nhận Ngài, và được nuôi bởi lời Ngài (Ngài chính là Đấng Christ của lời Giao ước trong Kinh Thánh). + Sự xưng công bình qua đức tin nơi Đấng Christ là niềm tin căn bản của Tin Lành Cơ Đốc. Đức Thánh Linh bởi tình yêu của Chúa sẽ cảm hóa và hướng dẫn tâm linh người tin Chúa để không ai còn nghi ngờ, hay có lý do từ chối đức tin cứu rỗi nơi Đấng Christ. + Nếu ai (cầu nguyện) tuyên xưng đức tin nơi Đấng Christ là Chúa và Đấng Cứu Rỗi tội nhân, và thật lòng tin Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, như của lễ chuộc tội thánh khiết, người đó sẽ được cứu bởi sự công bình qua Đấng Christ, qua lời giao ước, qua đức tin. + Nhưng quyền năng thật của đức tin nơi Chúa Jêsus sẽ được chứng thực bởi Đức Thánh Linh qua sự thánh hóa và đổi mới tâm linh và đời sống mới Cơ Đốc Nhân. + Người tin Chúa cần cầu nguyện giao cho Chúa làm chủ tâm linh và thể xác: tâm linh qua đức tin, thể xác qua môi miệng và hành động. Kinh Thánh làm chứng: sẽ không ai bị hổ thẹn bởi đức tin nơi Ngài; và Thánh Linh Ngài sẽ làm vinh hiển danh thánh Ngài. (MHCC)



Kiên Nhẫn -- Chờ Đợi Đức Chúa Trời

-- Thi Thiên 37:7-8
7 Hãy yên tịnh trước mặt Ðức Giê-hô-va, và kiên nhẫn chờ đợi Ngài. Chớ phiền lòng vì cớ kẻ được may mắn trong con đường mình, Hoặc vì cớ người làm thành những mưu ác. 8 Hãy dẹp sự giận, và bỏ sự giận hoảng; Chớ phiền lòng, vì điều đó chỉ gây ra việc ác.

+ Hãy tin tưởng và thỏa lòng vì Chúa khiến mọi sự hiệp lại có ích cho chúng ta, (+ Rôma 8:28: "Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Ðức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định."). + Đừng để lòng bị phiền muộn và chán nản vì những việc xảy ra nơi thế gian. Một tâm linh sợ hải và bất mãn sẽ dẫn đến bao sự cám dỗ. + Chúa là Đấng ban phước và chăn dắt đàng chiên của Ngài, Ngài sẽ chăm sóc người đang trung tín làm việc trong đức tin, và cả những người đang chờ đợi trong đức tin. Chúng ta sẽ được ban cho sự quí báu hơn của cải thế gian, sự bình an thánh, bình an với Chúa, bình an trong Chúa; bình an mà thế gian không thể cho, và không thể có, (+ Giăng 16:33; 14:27: "Ta để sự bình an lại cho các ngươi; Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi; Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi."). + Chúa đếm các ngày của con cái Ngài. Không có ngày nào mắt Ngài không đoái xem đến đời sống chúng ta. Thời gian rồi sẽ chóng qua đi, nhưng sự cứu rỗi hạnh phúc nơi thiên đàng sẽ là đời đời, (+ Êsai 25:9: Trong ngày đó, người ta sẽ nói rằng: Kìa, ấy là Ðức Chúa Trời chúng ta; chúng ta đã mong đợi Ngài, và Ngài sẽ cứu chúng ta. Ấy là Ðức Giê-hô-va; chúng ta đã mong đợi Ngài, chúng ta sẽ nức lòng mừng rỡ và đồng vui về sự cứu rỗi của Ngài!"). Đây là niềm tin an ủi lớn cho con cái Chúa, nhất là trong những giai đoạn khổ nạn và thời kỳ gian ác. (MHCC)

-- Thi Thiên 130:6
Linh hồn tôi trông đợi Chúa Hơn người lính canh trông đợi sáng,
Thật, hơn người lính canh trông đợi sáng.

-- Thi Thiên 5:3
Ðức Giê-hô-va ôi! buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi;
Buổi sáng tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài, và trông đợi.

-- Thi Thiên 27:14
Hãy trông đợi Ðức Giê-hô-va; Hãy vững lòng bền chí!
Phải, hãy trông đợi Ðức Giê-hô-va.

-- Thi Thiên 33:20-21
20 Linh hồn chúng tôi trông đợi Ðức Giê-hô-va; Ngài là sự tiếp trợ và cái khiên của chúng tôi. 21 Lòng chúng tôi sẽ vui vẻ nơi Ngài, Vì chúng tôi đã để lòng tin cậy nơi danh thánh của Ngài.

-- Ca Thương 3:24-26
24 Hồn ta nói: Ðức Giê-hô-va là cơ nghiệp ta, nên ta để lòng trông cậy nơi Ngài. 25 Ðức Giê-hô-va ban sự nhân từ cho những kẻ trông đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài. 26 Thật tốt cho người trông mong và yên lặng đợi chờ sự cứu rỗi của Ðức Giê-hô-va.




-- Thi Thiên 121:1-8
1 Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? 2 Sự tiếp trợ tôi đến từ Ðức Giê-hô-va, Là Ðấng đã dựng nên trời và đất. 3 Ngài không để cho chân ngươi xiêu tó; Ðấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ. 4 Ðấng gìn giữ Y-sơ-ra-ên Không hề nhắp mắt, cũng không buồn ngủ. 5 Ðức Giê-hô-va là Ðấng gìn giữ ngươi; Ðức Giê-hô-va là bóng che ở bên hữu ngươi. 6 Mặt trời sẽ không giọi ngươi lúc ban ngày, Mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm. 7 Ðức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa. Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi. 8 Ðức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, Từ nay cho đến đời đời.

+ Hãy vững tin và trông cậy mọi sự giúp đở đến từ Chúa như lời Ngài hứa. Ngài đã hứa và Ngài sẽ thực hiện mọi điều tốt nhất cho con cái Ngài, nhưng theo cách thức và thời điểm Ngài đã định. Khi gặp khó khăn và nguy hiểm, Kinh Thánh, nhất là Thi thiên có nhiều lời an ủi, giúp đở, khuyến khích và bình an lớn cho ai luôn hy vọng nơi Chúa. Sự thông sáng, sự toàn thiện, và quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời sẽ hướng dẫn và bảo vệ những ai biết kêu cầu và kiên nhẫn trông đợi nơi Ngài

+ Ngài là Đấng không bao giờ thay đổi, Ngài có mặt mọi nơi và mọi lúc, Ngài có quyền trên mọi sự. Trong sự bảo vệ của Ngài sẽ không ai bị hư mất hay ngục ngã. Đây là sự bảo đảm trọn đời. Thánh Linh Ngài là Đấng hướng dẫn và an ủi, Đấng đang sống trong chúng ta. (+ Giăng 14:17: "tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi.").

+ Hãy ghi nhớ và vững tin lời hứa Kinh Thánh, đó là ân điển và phần thưởng thiên liêng cho ai hết lòng tin, luôn tìm kiếm, và biết "Nhìn Xem Ngài." (MHCC)



-- Thi Thiên 23:1-6
1 Ðức Giê-hô-va là Ðấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. 2 Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. 3 Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài. 4 Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. 5 Chúa dọn bàn cho tôi Trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn. 6 Quả thật, trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Ðức Giê-hô-va Cho đến lâu dài.

-- Giăng 14:26-27
26 Nhưng Ðấng Yên ủi, tức là Ðức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai xuống, Ðấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi.
27 Ta để sự bình an lại cho các ngươi; Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi; Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.

-- Giuđe 1:20-21
20 Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình, và nhân Ðức Thánh Linh mà cầu nguyện, 21 hãy giữ mình trong sự yêu mến Ðức Chúa Trời, và trông đợi sự thương xót của Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta cho được sự sống đời đời.