|
|
|
12.24.09 - ÁnhSáng-HômNay - "Quà Giáng Sinh Cao Quí Nhất" (<<) (>>) BẢN IN | English | Light for the Day | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh + (+ Tin Nhận Chúa Jêsus + ) Tạ ơn Ðức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể! -- Mathiơ 1:21 Người sẽ sanh một Trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính Con Trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. -- Luca 1:31 Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một Con Trai mà đặt tên là Jêsus. ("Jêsus" (tiếng Hy Lạp) = "Giôsuê" (tiếng Hêbơrơ), có nghĩa "Đức Chúa Trời cứu rỗi") Món Quà Cao Quí NhấtGiống như mọi năm lễ Giáng Sinh, cả triệu người sẽ mua quà, tặng quà, nhận quà và mở quà. Nhưng nhiều món quà sẽ không vừa ý, hoặc không đúng màu sắc,... Nhiều món quà sẽ được trả lại hoặc đổi lại. Nhưng có một món quà luôn thich hợp với mọi người, nó sẽ không hao mòn, không hư nát, không bao giờ cần sửa chữa. Món quà đó sẽ đáp ứng nhu cầu của mọi người, không phân biệt lớn hay nhỏ, già hay trẻ, nam hay nữ, giàu hay nghèo. Món quà mọi người đều cần và quí giá nhất đó là Hài Nhi Jêsus nằm trong máng cỏ. Ngài là lý do chính của lễ Giáng Sinh. Mọi người dầu biết hoặc không biết, tin hoặc không tin đều ăn mừng sinh nhật Con Một Đức Chúa Trời Giáng Sinh, Chúa Jêsu Christ. Ngài là món quà vô giá mà Đức Chúa Trời yêu thương đã tặng cho nhân loại, nếu ai có niềm tin vào Hài Nhi Jêsus, sẽ được tha thứ tội và sẽ được hưởng sự sống đời đời. + Giăng.3:16: "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." Có ba điểm chính về Món Quà cao quí và vô giá nầy. + Giăng.15:15: [Chúa Jêsus:] “Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm; nhưng Ta đã gọi các ngươi là bạn hữu Ta, vì Ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều Ta đã nghe nơi Cha Ta." + Giăng.17:3: “Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Ðức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus Christ, là Ðấng Cha đã sai đến.” Bạn đã tiếp nhận Món Quà nầy chưa? Bạn có mối liên hệ mật thiết với Chúa Jêsus chưa? Bạn có biết Ngài như một người Bạn? Ngài có phải là Người mà bạn tin tưởng, thường hay tâm sự, và cầu xin sự hướng dẫn? Bạn có cảm thấy dễ chịu trong sự hiện diện của Ngài, giống như gần một người bạn thân, hay bạn cảm thấy mình cần phải gầp rút tẩy sạch tâm linh trước khi chào đón Ngài? Nếu câu trả lời là "không," bạn chưa có mối liên hệ mật thiết với Chúa Jêsus, xin báo một Tin Lành là bạn có thể dễ dàng tiếp nhận mối liên hệ đó. Bạn chỉ cần tin nhận Ngài qua sự cầu nguyện, xưng tội, xin Ngài tha thứ, mời Ngài vào ngự trong tâm linh của bạn. Đó là tất cả những gì bạn cần làm (Rôma.10:9-10; Giăng.1:12). Có thể bạn chưa hề nghe về đời sống Cơ Đốc Nhân được diễn tả như trên. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên và kỳ lạ khi có người nói chuyện với Chúa Jêsus Christ, giống như Ngài là người bằng xương bằng thịt, có thể nhìn thấy, nghe, hay đụng chạm được. Không phải như vậy, Cơ Đốc Nhân không nhìn thấy hình ảnh hay nghe rõ ràng âm thanh tiếng nói của Chúa, nhưng điều đó không hề cản trở Cơ Đốc Nhân có mối quan hệ cá nhân mật thiết và gần gũi với Ngài qua đức tin và Đức Thánh Linh. Cơ Đốc Nhân tin rằng Thánh Linh Đấng Christ đang sống trong tâm linh. Ngài nói với chúng ta trực tiếp qua Kinh Thánh (và gián tiếp qua những người khác, qua thiên nhiên, hay những hình thức khác). Và chúng ta nói với Ngài qua sự cầu nguyện và thờ phượng. + 1.Giăng.1:3: “Chúng tôi lấy điều đã thấy đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Vả, chúng tôi vẫn được giao thông với Ðức Chúa Cha, và với Con Ngài là Ðức Chúa Jêsus Christ. ” Nhiều người nghĩ rằng Cơ Đốc Giáo không gì khác hơn là những trách nhiệm và gánh nặng. Phải làm những việc mà mình không thích làm. Thí dụ như đi thờ phượng Chúa (ngày Chúa Nhật), thay vì ở nhà nghĩ ngơi, đi chơi, hay làm những gì mình thích. Nhiều người thấy đời sống Cơ Đốc Nhân có rất nhiều điều luật cần phải tuân giữ, rất nhiều điều "phải làm" hoặc "không được làm" (phần nhiều là những điều "không được làm"). Hoặc có nhiều người có cái nhìn tích cực hơn về Cơ Đốc Giáo, với nhiều quyền lợi như -- có nhiều bạn tốt (anh chị em) trong Chúa, giúp tăng trưởng các mối liên hệ cá nhân, giúp cho hôn nhân và gia đình được vững mạnh hạnh phúc hơn, giúp dạy dỗ trẻ em tốt hơn, giúp tinh thần được bình an và mạnh mẽ hơn khi phải đối diện với những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, hay đau buồn. Những quyền lợi đó đều có thật, nhưng không phải là trọng tâm chính của Cơ Đốc Giáo. Điểm quan trọng và chính yếu của Cơ Đốc Giáo không phải là luật lệ, hoặc là những điều "phải làm" hay "không được làm," hoặc là những ơn phước được nhận lãnh; nhưng điểm quan trọng chính là niềm tin và mối liên hệ cá nhân mật thiết với Chúa Jêsus Christ để được cứu rỗi và đời sống được đổi mới. Vâng, đời sống đổi mới của Cơ Đốc Nhân sẽ đem lại nhiều phước hạnh -- niềm vui, bình an, hy vọng, .... Nhưng tất cả những ơn phước đó đều đến từ Đấng Christ, từ mối liên hệ mật thiết với Ngài, đó là mạch nước thiêng liêng của mọi nguồn phước. + Giăng 6:35: - Ðức Chúa Jêsus phán rằng: "Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin Ta chẳng hề khát." Món quà tốt nhất chúng ta có thể tặng cho gia đình mình không phải chỉ là những món quà đắc tiền, quí giá, hay xinh đẹp trong ngày lễ Giáng Sinh hay sinh nhật, nhưng chính là mối liên hệ gần gũi cá nhân, tình yêu, niềm tin, thời giờ, và sự quan tâm chăm sóc, và luôn có nhau khi cần thiết. Tất cả những điều khác sẽ đến từ những mối quan hệ mật thiết đó. Giống như vậy, Món Quà quí giá nhất Chúa đã ban chính là mối liên hệ mật thiết với Chúa Jêsus Christ, và mối liên hệ với Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jêsus và Đức Thánh Linh. Vì thế Cơ Đốc Nhân được gọi là con cái Đức Chúa Trời (Giăng 1:12). + Mathiơ.13:44-46: "44 Nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình, mua đám ruộng đó. 45 Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt, 46 khi đã tìm được một hột châu quí giá, thì đi bán hết gia tài mình mà mua hột châu đó." Biết và Tin Đấng Christ có giá trị hơn bất cứ điều gì trên thế gian. Tình yêu và lẽ thật nơi Ngài sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng. Ngài chính là châu báo, là kho tàng, là ngọc châu tốt của tâm linh, Ngài chính là thiên đàng. Món Quà Chúa tặng chúng ta, Hài Nhi trong máng cỏ, có giá trị cao quí hơn bất cứ những gì chúng ta sở hữu nơi thế gian. Cuộc sống mới của bạn có phản ảnh lẽ thật đó không? Bạn có Biết và Tin Ngài cách cá nhân chưa? Bạn có (tiếp tục) tìm kiếm để Biết và có mối liên hệ mật thiết và gần gũi với Ngài hơn không? + Êsai.55:6-7: - "6 Hãy tìm kiếm Ðức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần! 7 Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Ðức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Ðức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào." + Khải-Huyền.3:20: "Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho, thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với Ta." + 2.Côrinhtô.9:15: “Tạ Ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban tặng không thể tả của Ngài!" + Giăng.1:12-13: “12 Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, 13 là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Ðức Chúa Trời vậy." Không phải mọi người đều được nghe về Ngài, hoặc đồng ý với sự dạy dỗ của Ngài. Không phải ai cũng thờ phượng Ngài. Không phải ai cũng tuân giữ luật vàng (Mat.7:12: "Hễ điều gì các ngươi muốn người khác làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ"). Nhiều người nghĩ rằng muốn nhận lãnh Quà hay ơn phước Chúa thì mình phải hy sinh, phải trở nên thánh thiện, hay làm điều gì đó cho xứng đáng. Nhưng Chúa đã giải thích rõ ràng trong Kinh Thánh, Quà Chúa Jêsus được tặng không cho mọi người cách công bình trong tình yêu thương và không phân biệt, người nhận chỉ cần có lòng tin chân thật, ăn năng tội để được tha thứ, và đón nhận Chúa Jêsus vào lòng. + Rôma 10:9-10: "9 Vậy nếu miệng ngươi xưng Ðức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Ðức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; 10 vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi." Có thể bạn đã nhận Món Quà đó nhiều năm trước, nhưng lúc nầy thì Món Quà đó đang bị bỏ quên trong tủ, nơi kệ, hoặc vẫn còn năm nơi cây Giáng Sinh. Có thể bạn đang bận rộn, hoặc đang bị phân tâm, hay đang trong hoàn cảnh đau thương, và bạn quên mất mối liên hệ và thời giờ cần dành cho Chúa cách xứng đáng có lợi cho đức tin. Xin bạn hãy xem xét lại mối quan hệ của mình với Đấng Christ, "Hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời" (2Cor.5:20), xin đừng để Ngài nơi kệ, hay trong tủ, hay nơi cây Giáng Sinh. Hãy đón nhận Ngài vào tâm linh, vào cuộc sống hằng ngày, vào lời ăn, tiếng nói, việc làm và mọi suy nghĩ của mình. Món Quà của Chúa có ghi tên của bạn. Còn ngày nào để nhận Quà của Chúa tốt hơn là lễ Giáng Sinh? Có cơ hội nào tốt hơn là lễ Giáng Sinh để bắt đầu "đời sống mới Cơ Đốc Nhân" trong tình yêu, bình an, và hạnh phúc? Hãy mừng kỷ niệm Chúa Jêsus Giáng Sinh trong tư cách là con cái thật của Đức Chúa Trời! (Giăng.1:12). -- Alan Perkins +*+*+*+*+*+*+*+ -- Rôma 6:23 Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Ðức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Ðức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta. -- 2 Côrinhtô 5:17 Vậy, nếu ai ở trong Ðấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. Không phải lời báo tin mừng của Thiên sứ, Là quan trọng cho niềm vui Giáng Sinh Không phải vàng, nhũ hương, và mộc dược, Mà ba nhà thông thái dâng tặng Chúa Không phải ánh Sao sáng dẫn đường, Để tìm đến nơi Chúa Giáng Sinh Nhưng chính sự Giáng Sinh của Chúa Jêsus Là Quà tặng, là Tin Lành cứu rỗi cho nhân loại! -- Annie Johnson Flint -+-+-+-+-+-+-+- -- Luca 2:13-14 13 Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: 14 Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới thế, Ân trạch cho loài người! +*+*+*+ "Mừng Kỷ NIệm Chúa Jêsus Giáng Sinh" Đức Chúa Cha đã gởi thiệp mời Cho người lớn và nhỏ, giàu và nghèo, nam và nữ Hãy đến mừng kỷ niệm Chúa Jêsus Giáng Sinh Hãy đến dự tiệc thánh vinh quang Con Trời Ngài đã sai thiên sứ báo tin vui "Vì tình yêu thương, Ta đã ban Con một của mình, Xuống thế gian để làm Cứu Chúa, và làm bạn, Là tặng phẩm cứu rỗi toàn hảo Ban cho từ Thiên quốc." Thiên sứ hát mừng ngợi khen Chúa Jêsus Giáng Sinh "Vinh danh Thiên Chúa, Ân điển cho loài người Phước lành cứu rỗi cho thế gian Vui mừng mãi mãi cho đến ngày sau cùng Tin Lành thông báo cho khắp thế gian" Chúa Jêsus đến ban sự cứu rỗi Cho mọi người nghèo trong tâm linh, Hãy mừng kỷ niệm Chúa Giáng Sinh Hãy vui mừng, hát ca ngợi khen Chúa vinh hiển Hãy ca hát hòa nhịp với thiên sứ "Vinh danh Thiên Chúa, hòa bình cho nhân loại" Hãy vui mừng mãi mãi cho đến ngày sau cùng Hãy thông báo Tin Lành Jêsus Giáng Sinh cho khắp thế gian -- Jeanne M. Roth -+-+-+-+-+-+-+- -- Rôma 10:9-10 9 Vậy nếu miệng ngươi xưng Ðức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Ðức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; 10 vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. +*+*+*+ Bạn sẽ không thật sự tận hưởng ân điển Chúa Jêsus Giáng Sinh Nếu bạn không nhìn lên Cha Thiên Thượng và nói với Ngài rằng: "Cảm tạ CHA, con đã tin và tiếp nhận Quà Giáng Sinh của Cha." -- John R. Rice -+-+-+-+-+-+-+- -- Mathiơ 2:11 Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài; rồi bày của quí ra, dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng, nhũ hương, và mộc dược. +*+*+*+ Tôi sẽ dâng gì cho Chúa Jêsus mùa Giáng Sinh? Nghèo nàn như tôi? Nều tôi là người chăn chiên, Tôi sẽ đem bầy chiên đến để sưởi ấm Ngài. Nếu tôi là "ba nhà thông thái" Tôi sẽ theo vì sao sáng để tặng quà cho Cứu Chúa Ôi! Tôi sẽ dâng gì cho Ngài? Tôi sẽ dâng đức tin, tình yêu, con tim và tấm lòng -- C.Rossetti -+-+-+-+-+-+-+- -- Hêbơrơ 12:2 Nhìn xem Ðức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Ðấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Ðức Chúa Trời. +*+*+*+ "Nếu con tìm Ta trong Giáng Sinh" Con không cần Ánh Sao chỉ đường * Vì Ta không chỉ ở nơi Bếtlêhem, Nay Ta đang ở khắp mọi nơi, và ngay trong lòng con Có thể con không nhận biết Ta Giữa những buổi lễ mừng Giáng Sinh Con phải tìm kiếm ngoài các cửa hàng Ngoài ánh sáng trang hoàng của thế gian Nếu tạm xa lánh các điều phải làm cho Giáng Sinh Và để giây phút tịnh tâm cầu nguyện Lắng nghe tiếng nói Thánh Linh từ đáy lòng Con sẽ tìm thấy Ta đang chờ đợi con Con là người Ta muốn thăm viếng Con là lý do Ta đến thế gian Con sẽ tìm thấy Ta trong sự yên tịnh của tâm linh Con sẽ nghe tiếng Ta nhỏ nhẹ gọi tên con Trong tình yêu thương, Chúa Jêsus Christ +*+*+*+ -- Êsai 45:22 Hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, Hãy nhìn xem Ta và được cứu! Vì Ta là Ðức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. Kinh Thánh: Chuyện Chúa Jêsus Giáng Sinh (Mathiơ 1-2; Luca 1-2) + Mathiơ 1: -- (Gia Phổ Của Chúa Cứu Thế Jêsus) 1 Gia phổ Ðức Chúa Jêsus Christ, con cháu Ða-vít và con cháu Áp-ra-ham. 2 Áp-ra-ham sanh Y-sác; Y-sác sanh Gia-cốp; Gia-cốp sanh Giu-đa và anh em người. 3 Giu-đa bởi Tha-ma sanh Pha-rê và Xa-ra. Pha-rê sanh Eách-rôm; Eách-rôm sanh A-ram; 4 A-ram sanh A-mi-na-đáp; A-mi-na-đáp sanh Na-ách-son; Na-ách-son sanh Sanh-môn. 5 Sanh-môn bởi Ra-háp sanh Bô-ô. Bô-ô bởi Ru-tơ sanh Ô-bết. Ô-bết sanh Gie-sê; 6 Gie-sê sanh vua Ða-vít. Ða-vít bởi vợ của U-ri sanh Sa-lô-môn. 7 Sa-lô-môn sanh Rô-bô-am; Rô-bô-am sanh A-bi-gia; A-bi-gia sanh A-sa; 8 A-sa sanh Giô-sa-phát; Giô-sa-phát sanh Giô-ram; Giô-ram sanh Ô-xia. 9 Ô-xia sanh Giô-tam; Giô-tam sanh A-cha; A-cha sanh Ê-xê-chia. 10 Ê-xê-chia sanh Ma-na-sê; Ma-na-sê sanh A-môn; A-môn sanh Giô-si-a. 11 Giô-si-a đang khi bị đày qua nước Ba-by-lôn sanh Giê-chô-nia và anh em người. 12 Khi đã bị đày qua nước Ba-by-lôn, thì Giê-chô-nia sanh Sa-la-thi-ên; Sa-la-thi-ên sanh Xô-rô-ba-bên; 13 Xô-rô-ba-bên sanh A-bi-út; A-bi-út sanh Ê-li-a-kim; Ê-li-a-kim sanh A-xô. 14 A-xô sanh Sa-đốc; Sa-đốc sanh A-chim; A-chim sanh Ê-li-út; 15 Ê-li-út sanh Ê-lê-a-xa; Ê-lê-a-xa sanh Ma-than; Ma-than sanh Gia-cốp; 16 Gia-cốp sanh Giô-sép là chồng Ma-ri; Ma-ri là người sanh Ðức Chúa Jêsus, gọi là Christ. 17 Như vậy, từ Áp-ra-ham cho đến Ða-vít, hết thảy có mười bốn đời; từ Ða-vít cho đến khi bị đày qua nước Ba-by-lôn, cũng có mười bốn đời; và từ khi bị đày qua nước Ba-by-lôn cho đến Ðấng Christ, lại cũng có mười bốn đời. (Câu Chuyện Giáng Sinh Của Chúa Cứu Thế Jêsus) 18 Vả, sự giáng sinh của Ðức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Ðức Thánh Linh. 19 Giô-sép chồng người, là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. 20 Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao, mà phán rằng: Hỡi Giô-sép, con cháu Ða-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Ðức Thánh Linh. 21 Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. 22 Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: 23 “Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người Ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên;” (Êsai 7:14) nghĩa là: Ðức Chúa Trời ở cùng chúng ta. 24 Khi Giô-sép thức dậy rồi, thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về với mình; 25 song không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai, thì đặt tên là Jêsus (Đấng Cứu Rỗi). ++ Luca 2:1-40 -- (Chúa Jêsus Giáng Sinh) 1 Lúc ấy, Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. 2 Việc lập sổ dân nầy là trước hết, và nhằm khi Qui-ri-ni-u làm quan tổng đốc xứ Sy-ri. 3 Ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ. 4 Vì Giô-sép là dòng dõi nhà Ða-vít, cho nên cũng từ thành Na-xa-rét, xứ Ga- li-lê, lên thành Ða-vít, gọi là Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, 5 để khai vào sổ tên mình và tên Ma-ri, là người đã hứa gả cho mình đang có thai. 6 Ðang khi hai người ở nơi đó, thì ngày sanh đẻ của Ma-ri đã đến. 7 Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở. (Những Người Chăn Chiên Và Thiên Sứ) 8 Vả, cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. 9 Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. 10 Thiên sứ bèn phán rằng: Ðừng sợ chi; vì nầy, Ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; 11 ấy là hôm nay tại thành Ða-vít đã sanh cho các ngươi một Ðấng Cứu thế, là Christ, là Chúa. 12 Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ. 13 Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Ðức Chúa Trời rằng: 14 Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người! 15 Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn nói với nhau rằng: Chúng Ta hãy tới thành Bết-lê-hem, xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng Ta hay. 16 Vậy, họ vội vàng đi đến đó, thấy Ma-ri, Giô-sép, và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. 17 Ðã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. 18 Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói, đều lấy làm lạ. 19 Còn Ma-ri thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. 20 Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Ðức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình. (Lễ Cắt Bì Của Chúa)) 21 Ðến ngày thứ tám, là ngày phải làm phép cắt bì cho con trẻ, thì họ đặt tên là Jêsus, là tên thiên sứ đã đặt cho, trước khi chịu cưu mang trong lòng mẹ. (Lễ Dâng Chúa Trong Đền Thờ) 22 Khi đã hết những ngày tinh sạch rồi, theo luật pháp Môi-se, Giô-sép và Ma-ri đem con trẻ lên thành Giê-ru-sa-lem để dâng cho Chúa, 23 như đã chép trong luật pháp Chúa rằng: Hễ con trai đầu lòng, phải dâng cho Chúa, 24 lại dâng một cặp chim cu, hoặc chim bò câu con, như luật pháp Chúa đã truyền. (Lời Tiên tri của Si-mê-ôn) 25 Vả, trong thành Giê-ru-sa-lem có một người công bình đạo đức, tên là Si-mê-ôn, trông đợi sự yên ủi dân Y-sơ-ra-ên, và Ðức Thánh Linh ngự trên người. 26 Ðức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy Ðấng Christ của Chúa. 27 Vậy người cảm bởi Ðức Thánh Linh vào đền thờ, lúc có cha mẹ đem con trẻ là Jêsus đến, để làm trọn cho Ngài các thường lệ mà luật pháp đã định, 28 thì người bồng ẵm con trẻ, mà ngợi khen Ðức Chúa Trời rằng: 29 Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an, theo như lời Ngài; 30 Vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài, 31 Mà Ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân, 32 Soi khắp thiên hạ, Và làm vinh hiển cho dân Y-sơ-ra-ên là dân Ngài. 33 Cha mẹ con trẻ lấy làm lạ về mấy lời người ta nói về con. 34 Si-mê-ôn bèn chúc phước cho hai vợ chồng, nói với Ma-ri, mẹ con trẻ rằng: Ðây, con trẻ nầy đã định làm một cớ cho nhiều người trong Y-sơ-ra-ên vấp ngã hoặc dấy lên, và định làm một dấu gây nên sự cãi trả; 35 còn phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi. Ấy vậy tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ. (Lời chứng của bà Anne) 36 Lại có bà tiên tri An-ne, con gái của Pha-nu-ên, về chi phái A-se, đã cao tuổi lắm. Từ lúc còn đồng trinh đã ở với chồng được bảy năm; 37 rồi thì ở góa. Bấy giờ đã tám mươi bốn tuổi, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ đêm ngày hầu việc Ðức Chúa Trời, kiêng ăn và cầu nguyện. 38 Một lúc ấy, người cũng thình lình đến đó, ngợi khen Ðức Chúa Trời, và nói chuyện về con trẻ với mọi người trông đợi sự giải cứu của thành Giê-ru-sa-lem. (Chúa Jêsus trở về Nazareth) 39 Khi Giô-sép và Ma-ri đã làm trọn mọi việc theo luật pháp Chúa rồi, thì trở về thành của mình là Na-xa-rét trong xứ Ga-li-lê. 40 Con trẻ lớn lên, và mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn ngoan, và ơn Ðức Chúa Trời ngự trên Ngài. ++ Mathiơ 2: -- (Các Nhà Thông Thái Phương Đông) 1 Khi Ðức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem, 2 mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng Ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài. 3 Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối. 4 Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng Ðấng Christ phải sanh tại đâu. 5 Tâu rằng: Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê; vì có lời của đấng tiên tri chép như vầy: 6 “Hỡi Bết-lê-hem, đất Giu-đa! Thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, Vì từ ngươi sẽ ra một tướng, Là Ðấng chăn dân Y-sơ-ra-ên, tức dân Ta.” (Michê 5:2) 7 Vua Hê-rốt bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kín nhiệm, mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. 8 Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bết-lê-hem, và dặn rằng: Các ngươi hãy đi, hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó; khi tìm được rồi, hãy cho Ta biết, đặng Ta cũng đến mà thờ lạy Ngài. 9 Mấy thầy nghe vua phán xong, liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. 10 Mấy thầy thấy ngôi sao, mừng rỡ quá bội. 11 Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài; rồi bày của quí ra, dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng, nhũ hương, và một dược. (gold, and frankincense, and myrrh.) 12 Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Ðức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Hê-rốt; nên họ đi đường khác mà về xứ mình. (Trốn qua Ai Cập) 13 Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, mà truyền rằng: Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trốn qua nước Ê-díp-tô, rồi cứ ở đó cho tới chừng nào Ta bảo ngươi; vì vua Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết. 14 Giô-sép bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài đang ban đêm lánh qua nước Ê-díp-tô. 15 Người ở đó cho tới khi vua Hê-rốt băng, hầu cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: “Ta đã gọi Con Ta ra khỏi nước Ê-díp-tô.” (Ôsê 11) (Tàn Sát Trẻ Em) 16 Vua Hê-rốt thấy mình đã bị mấy thầy bác sĩ đánh lừa, thì tức giận quá, bèn sai giết hết thảy con trai từ hai tuổi sấp xuống ở thành Bết-lê-hem và cả hạt, theo đúng ngày tháng mà mấy thầy bác sĩ đã cho vua biết. 17 Vậy là ứng nghiệm lời đấng tiên tri Giê-rê-mi đã nói rằng: 18 “Người Ta có nghe tiếng kêu la, phàn nàn, than khóc trong thành Ra-ma: Ấy là Ra-chen khóc các con mình, mà không chịu yên ủi, vì chúng nó không còn nữa.” (Giêr 315) (Từ Ai Cập Trở Về) 19 Nhưng sau khi vua Hê-rốt băng, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, tại nước Ê-díp-tô, mà truyền rằng: 20 Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về xứ Y-sơ-ra-ên, vì những kẻ muốn giết con trẻ đã chết rồi. 21 Giô-sép bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về xứ Y-sơ-ra-ên. 22 Song khi nghe vua A-chê-la-u nối ngôi vua cha là Hê-rốt mà trị vì tại xứ Giu-đê, thì Giô-sép sợ, không dám về; và bởi đã được Ðức Chúa Trời mách bảo trong chiêm bao, nên người vào xứ Ga-li-lê, 23 ở trong một thành kia tên là Na-xa-rét. Vậy là ứng nghiệm lời mấy đấng tiên tri đã nói rằng: Người Ta sẽ gọi Ngài là người Na-xa-rét. -- Êsai 9:5 Vì có một Con Trẻ sanh cho chúng ta, tức là một Con Trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an. -- Mathiơ 1:23 Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một Con Trai, Rồi người ta sẽ đặt tên Con Trai đó là Em-ma-nu-ên" (Êsai.7:14); nghĩa là: "Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta." -- Giăng 1:1-2,14 1 Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Ðức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Ðức Chúa Trời. 2 Ban đầu Ngài ở cùng Ðức Chúa Trời. + 14 Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha. -- 1 Giăng 4:9-10 9 Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. 10 Nầy sự yêu thương ở tại đây: Ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. -- Êphêsô 2:8-10 8 Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Ðức Chúa Trời. 9 Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; 10 vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Ðức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Ðức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. -- Giacơ 1:17-18 17 Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. 18 Ấy chính Ngài theo ý muốn mình, đã dùng lời chân thật sanh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên. -- Giăng 3:16-17 16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. 17 Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu. *+*_*+*_*+*_*+* -- 2 Côrinhtô 13:14 Nguyền xin ơn của Đức Chúa Jêsus Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự thông công của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy!
Cầu xin Niềm Vui Cứu Rỗi
Và
Tin Lành Chúa Jêsus Giáng Sinh
Sẽ luôn ở cùng bạn và gia đình! |