LFTD.ORG
04.04.10 - ÁnhSáng-HômNay - "Phục Sinh: Đấng Cứu Rỗi, Hi Vọng và Tình Yêu" (<<) (>>)
BẢN IN   | English   | http://LFTD.ORG  | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh +
(+ Tin Nhận Chúa Jêsus + )

-- Mathiơ 28:6
Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi,
như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm;


-- 1 Phierơ 1:3-9
(Chúa Jêsus Phục Sinh Là Hi Vọng Cho Sự Tái Sanh Cơ Đốc Nhân)

+ 3 Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, + 4 là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em, + 5 là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt! + 6 Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu; 7 hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra. ++ 8 Ngài là Đấng anh em không thấy mà yêu mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển: 9 nhận được phần thưởng về đức tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn mình.

-- Hêbơrơ 13:8
Ðức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.




"Phục Sinh Là Món Quà..."

Phục Sinh là món quà Hi Vọng
Phục Sinh là món quà Bình An
Phục Sinh là món quà Tình Yêu
Hãy vui mừng trong Chúa Ba Ngôi
Đấng ban sự sống đời đời và tất cả.

Cầu xin Chúa ban ơn phước Chúa Phục Sinh
Luôn ở cùng anh chị em và gia đình trọn cả năm.
Cầu xin Ngài giữ gìn đức tin trong Chúa Jêsus Christ
Để ý thánh Ngài được trọn vẹn trong hi vọng thiên đàng
Cầu xin tình yêu, sự trông cậy và bình an luôn hiện diện
Cầu xin Ánh sáng Kinh Thánh Lời Ngài luôn soi tỏ
Để đời sống được tái sanh trong phước lành và ân điển.

-- Vô Danh



"Chúa Jêsus, Đấng Cứu Rỗi và Hi Vọng Lễ Phục Sinh"

Lễ Phục Sinh báo hiệu mùa Xuân đến, cũng là dịp nhắc nhở về sự chết và sống lại của Chúa Jêsus Christ là niềm tin căn bản của Cơ Đốc Nhân và Cơ Đốc Giáo.

Đây là những ngày lễ quan trọng và phước hạnh để kỷ niệm cuộc đời, sự khổ nạn, sự chết, và sự sống lại của Chúa Jêsus Christ... và cũng là dịp cho gia đình và trẻ em vui mừng trong các thức ăn bánh kẹo chocola, các trò chơi, và quà các chú thỏ nhồi bông dễ thương.

Riêng Cơ Đốc Nhân, không có ngày lễ nào quan trọng hơn ngày Chúa Phục Sinh. Qua câu truyện Kinh Thánh về những lời dạy dỗ, hành động và việc làm sau cùng của Chúa Jêsus: Việc thiết lập lễ tiệc thánh, lời hứa ban cho Đức Thánh Linh, rữa chân cho các môn đồ, dạy điều răn mới tình yêu thương,... truyện Ngài bị bắt, bi xét xử, bị khổ nạn, bị đóng đinh trên thập tự giá, chết, chôn cất, và ba ngày sau Ngài sống lại. Tất cả những sự hi sinh đó với mục đích quan trọng nhất để cứu rỗi nhân loại và đem con người hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.

Qua sự phục sinh, Chúa Jêsus có lời hứa ai tin Ngài sẽ được tha thứ tội, được tiếp nhận Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, và quan trọng nhất được xưng công bình trong ngày phán xét để linh hồn được về nước thiên đàng ở cùng Đức Chúa Trời đời đời. Kinh Thánh cũng nói rõ, không ai có thể bắt bớ hoặc giết chết Ngài, kể cả ma quỉ. Ngài là Con Đức Chúa Trời, là Đấng vô tội nên sự chết không có quyền gì trên Ngài, tất cả là do Ngài vâng lời Đức Chúa Cha và tự nguyện hi sinh trên thập tự giá để cứu rỗi tôi nhân. (Rôma 6:9-11,23).

Lễ Phục Sinh cũng là dịp tốt để chứng đạo về Chúa Jêsus và Tin Lành Cơ Đốc Giáo; và quan trọng nhất là tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại qua sự hi sinh chính Con Một mình để ai tin Con Ngài đều không bị hư mất nhưng được sự sống đời đời (Giăng 3:16).




Đấng Christ Phục Sinh

+++ Mathiơ 28:1-20 +++
1.Đấng Christ Phục sinh. (1-8). 2.Ngài hiện ra. (9,10). 3.Các lính canh làm chứng. (11-15). 4.Mạng lệnh cho các môn đồ (16-20). 5.Đại Mạng Lệnh Truyền Giáo. (19-20).

Chúa đã báo trước, ba ngày sau khi chết, Ngài sẽ phục sinh. Trong ngày đầu tạo dựng trời đất, Đức Chúa Trời đã ban cho ánh sáng để soi rõ sự tối tăm (Sáng 1:1-4). Trong ngày đó, Đấng Christ là "Ánh Sáng của thế gian" (Giăng 1) đã chiếu sáng khỏi nấm mồ của sự chết; và từ đó, Ngày Chúa Phục Sinh thường được nhắc đến trong Kinh Thánh Tân Ước, đó là Ngày Cơ Đốc Nhân và Hội Thánh thờ phượng và vinh danh Đấng Cứu Thế Jêsus Christ. Ngài có thể dùng quyền phép để lăn hòn đá mở cửa ngôi mộ, nhưng Ngài chọn vâng theo Ý Cha để thiên sứ làm việc đó.

Chúa Jêsus phục sinh là niềm vui của các môn đồ, và những ai tin Ngài, nhưng cũng là sự thất bại và sợ hải của kẻ thù. Thiên sứ đã nói lời bình an cho những người. đến thăm mộ sợ hải vì không thấy Ngài. Hãy để những kẻ có tội sợ hải, nhưng ai tin Ngài sẽ vui mừng, bình an, và nhận sự cứu rỗi qua Đấng Christ phục sinh. Chúng ta sẽ dự tiệc thánh và thông công với Ngài qua tâm linh, qua đức tin, qua Kinh Thánh, và qua Đức Thánh Linh. Khi chúng ta vui mừng nhận được những ơn phước Chúa ban trên đất, hãy nhớ rằng Ngài không còn ở nơi đây, Ngài đã phục sinh; vì thế tâm linh chúng ta cũng phục sinh, đổi mới, và tìm kiếm những sự ở trên trời.

+ (Coôlôse 3:1-4): 1 Vậy nếu anh em được sống lại với Ðấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Ðấng Christ ngồi bên hữu Ðức Chúa Trời. 2 Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất; 3 vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Ðấng Christ trong Ðức Chúa Trời. 4 Khi nào Ðấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển.

Ngài đã phục sinh, như lời Ngài đã báo trước. Chúng ta đừng ngạc nhiên Lời Đấng Christ dạy chúng ta biết về tội lỗi và những đau buồn tạm thời trong thế gian, và Lời hứa về sự vinh hiển của sự sống lại đời đời. Tâm linh chúng ta sống trong hi vọng và vui mừng qua sự cứu rỗi, bởi đức tin qua đôi mắt thuộc linh chúng ta nhìn thấy nước thiên đàng nơi Đấng Christ đang chờ đón. Thật là hạnh phúc để dến nơi đó, nhưng con dân Chúa đang có rất nhiều điều cần làm theo lời Chúa dạy.

Tinh thần thờ phượng Chúa, làm chứng và phục vụ cộng đồng cần phải đi đôi với sự thông công cá nhân với Ngài. Giống như các môn đồ ngày xưa, chúng ta cũng thường xuyên được Thánh Linh Chúa an ủi trong những đau buồn ngày nay. Chúa hứa sẽ luôn ở cùng chúng ta cho đến ngày sau cùng (Mathiơ 28:20). Ân điển Ngài luôn dư dật để giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách, Lời Ngài là ánh sáng cho cuộc đời chúng ta, Thánh Linh Ngài sẽ dạy dỗ, hướng dẫn, bảo vệ, và nhắc nhở chúng ta. Kinh nghiệm Chúa Phục Sinh, sự cứu rỗi, và đời sống đổi mới Cơ Đốc Nhân là điều Chúa muốn chúng ta làm chứng cho mọi người.

-- Matthew Henry



Đại Mạng Lệnh Truyền Giáo

-- Mathiơ 28:18-20
18 Ðức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: "Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. +++ 19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, (*) 20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.
((*) Xem: CôngVụ 8:16; 19:5; Rôma 6:3; 1Côr. 1:13; 10:2; và Gal. 3:27.)

Mạng lệnh truyền giáo, Chúa Jêsus Phục Sinh, và sự hiện ra của Ngài được ghi qua các sách Tin Lành Mathiơ (28), Luca (24), Giăng (20-21), và Công Vụ (1:1-11). Đại mạn lệnh nầy luôn cần được coi trọng và nhắc nhở, chính Chúa đã làm gương và dạy dỗ thường xuyên trước khi Ngài chết, và sau khi Ngài phục sinh.

Tất cả những ai tin và nhìn thấy Đấng Christ phục sinh qua đôi mắt thuộc linh đều thờ phượng Ngài. Đôi khi đức tin chân thành của chúng ta bị thử thách, nghi ngờ, và mệt mõi; nhưng Đấng Christ hứa ban cho Đức Thánh Linh sống trong chúng ta để yêu thương, an ủi và làm chứng về sự phục sinh và vinh hiển của Ngài; giúp chiến thắng mọi nghi ngờ, và lời hứa ban cho sự phục sinh đời dời cho những ai vững tin cho đến cuối cùng.

Ngài đã ban Đại Mạng Lệnh cho các môn đồ và các đầy tớ Ngài đi truyền giáo cho mọi dân tộc. Sự cứu rỗi được làm chứng và giảng dạy qua Kinh Thánh là hiệp nhất và phổ thông. Nếu ai tin, hãy đến nhận lãnh Đức Thánh Linh, ơn phước và quyền lợi tái sanh. Chúa Jêsus yêu thương không có sự phân biệt, Ngài chấp nhận và chào đón mọi người.

-- Công Vụ 1:8: Nhưng khi Ðức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.

Cơ Đốc Giáo là tôn giáo của những kẻ có tội biết áp dụng sự ăn năn và sự cứu rỗi để tránh khỏi hậu quả và sự trách phạt của tội lỗi. Kinh Thánh dạy họ biết áp dụng tình yêu và sự nhân từ của Đức Chúa Cha; sự hi sinh, chết, chôn, và phục sinh của Đức Chúa Con; và sự thánh hóa của Đức Thánh Linh. Con dân Chúa cần biết hạ mình thờ phượng và phục vụ Đức Chúa Trời Ba Ngôi, vâng Lời Ngài, và sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.

-- Rôma 6:8-11,23: 8 Vả, nếu chúng ta đã cùng chết với Ðấng Christ, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài, 9 bởi biết rằng Ðấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa; sự chết không còn cai trị trên Ngài. 10 Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả; nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Ðức Chúa Trời. + 11 Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Ðức Chúa Trời trong Ðức Chúa Jêsus Christ. ++ 23 Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Ðức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Ðức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.

Báp-têm là dấu hiệu bên ngoài của sự đổi mới tâm linh qua sự thánh hóa của Đức Thánh Linh. Đó cũng là bằng chứng và ấn chứng của Cơ Đốc Nhân để được xưng công bình. Hãy tự kiểm, chúng ta có thật sự nhận biết sự tái sanh thuộc linh qua ân điển của sự tha tội, đời sống đổi mới trong sự công bình, và từ địa vị con của sự phán xét trở nên con của Đức Thánh Trời!

-- Rôma 6:3-4: 3 Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp-têm trong Ðức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp-têm trong sự chết Ngài sao? 4 Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-têm trong sự chết Ngài, hầu cho Ðấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy.

Cơ Đốc Nhân cần cảm nhận được sự hiện diện của Chúa mọi nơi, mọi lúc. Kinh Thánh thánh dạy Đức Thánh Linh đang sống trong chúng ta; đang giúp chúng ta hầu việc Ngài trong đời sống riêng tư, trong Hội Thánh, và đời sống cộng đồng. Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi đôi khi không nhìn thấy, nhưng Ngài luôn ở gần trong tâm linh trong đức tin.

-- Rôma 8:9-11: 9 Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Ðức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Ðấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. 10 Vậy nếu Ðấng Christ ở trong anh em, thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhân cớ sự công bình. 11 Lại nếu Thánh Linh của Ðấng làm cho Ðức Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Ðấng làm cho Ðức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống.

Hãy vui mừng Đấng Christ phục sinh và thêm vào Amen (đồng ý). Cầu xin Chúa Jêsus Christ luôn ở cùng chúng ta và Hội Thánh Ngài; xin Mặt Ngài soi sáng chúng ta; xin sự cứu rỗi Ngài được làm chứng khắp đất; sự tha tội và chữa lành Ngài ở với mọi dân tộc. Vinh hiển thay danh Chúa Jêsus Christ Phục Sinh! Amen!

-- Matthew Henry




-- Giăng 3:16
Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.


-- Luca 24:1-8
1 Ngày thứ nhứt trong tuần lễ, khi mờ sáng, các người đờn bà ấy lấy thuốc thơm đã sửa soạn đem đến mồ Ngài. 2 Họ thấy hòn đá đã lăn khỏi cửa mồ; 3 nhưng bước vào, không thấy xác Đức Chúa Jêsus. 4 Đương khi không biết nghĩ làm sao, xảy có hai người nam mặt áo sáng như chớp, hiện ra trước mặt họ. 5 Họ đương thất kinh, úp mặt xuống đất; thì hai người ấy nói rằng: Sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? 6 + Ngài không ở đây đâu, song Ngài đã sống lại. + Hãy nhớ khi Ngài còn ở xứ Ga-li-lê, phán cùng các ngươi thể nào, 7 Ngài đã phán rằng: "Con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải bị đóng đinh trên cây thập tự, và ngày thứ ba phải sống lại." 8 Họ bèn nhớ lại những lời Đức Chúa Jêsus đã phán.




"Lễ Phục Sinh"

Lễ Phục Sinh để cảm tạ và vui mừng về sự Sống Lại
Chúa Jêsus Christ, Con Đức Chúa Trời, đã hi sinh cho nhân loại.

Đây cũng là lễ chào mừng Xuân vào khoảng đầu tháng tư
Vạn vật như vui cười với màu sắc rực rỡ, đón chào Chúa Phục Sinh.

Cơn mưa đầu mùa sẽ làm bông hoa tươi nở
Chim hót vui đùa với âm nhạc thiên nhiên hòa nhịp.

Có một loài hoa đặt biệt là hoa huệ mùa phục sinh
Màu hoa trinh trắng như tuyết, nhưng dịu dàng và khiêm nhu.

Xin chào biệt mùa đông lạnh giá để đón mời mùa xuân tươi đẹp
Bông hoa và cây trái bắt đầu hé nụ dưới ánh nắng dịu dàng.

Chúa đã tạo dựng cảnh đẹp mùa xuân để con người vui hưởng
Không khí trong sạch, mùi cỏ tươi và hoa xuân nhẹ bay khắp nơi.

Những cơn mưa đầu xuân làm đầy sông, hồ, và suối nước
Những cảnh đẹp đầu xuân làm lòng người ấm áp với âm nhạc.

Chúa Nhật đầu xuân sẽ nghe tiếng chuôn mời gọi của thánh đường
Hãy nhớ Chúa Jêsus Phục Sinh, hãy đến ca hát thờ phượng Con Trời.

"Muôn vật bởi Ngài làm nên,
Chẳng vật chi làm nên mà không bởi Ngài." (Giăng 1:3)

-- Vô Danh



Lễ Phục Sinh và Cơ Đốc Nhân -- Có Gì Khác Biệt?

Cò điều gì khác biệt về lễ Phục Sinh đối với Cơ Đốc Nhân? Đối với người ngoại, lễ Phục Sinh là dịp để để nghĩ ngơi, gia đình sum hợp, ăn uống, và các trò chơi cho trẻ em để mừng mùa xuân đến. Nhưng đối với Cơ Đốc Nhân, đây là dịp để tưởng nhớ đến Cứu Chúa Jêsus đã hi sinh, chịu chết, và sống lại để cứu rỗi nhân loại. Nhưng đối với phần đông ngày nay, lễ Phục Sinh, giống như lễ Giáng Sinh, là dịp để mừng kỹ niệm cả hai: Chào mừng ngày Chúa Phục Sinh và chào đón mùa xuân đến.

Tìm hiểu về lễ Phục Sinh qua các câu truyện trong Kinh Thánh là điều quan trọng đối với Cơ Đốc Nhân để biết rõ lý do và lẽ thật về việc Chúa hi sinh chịu chết trên thập tự giá, chôn cất, và sống lại từ cõi chết để cứu nhân loại. Điều đó nhắc nhở Cơ Đốc Nhân trong việc thờ phượng, và giữ vững niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Jêsus Christ. Nếu không có lẽ thật ghi chép trong Kinh Thánh, sẽ không có Cơ Đốc Giáo, và sẽ không có lễ Chúa Jêsus Phục Sinh.

Nhưng điều quan trọng hơn hết, Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta lẽ thật Chúa Jêsus đã sống lại để chiến thắng tội lỗi, ma quỉ, và sự chết; Ngài đã sống lại với thân thể mới, không hư nát, và vinh hiển đời đời. Nếu ai tin Ngài và duy nhất nơi Ngài theo lẽ thật Kinh Thánh cũng sẽ được hưởng lời hứa sự tha tội và sự sống lại với Ngài trong vinh quang nơi nước thiên đàng đời đời.

-- Philíp 3:20-21: "20 Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Jêsus Christ, 21 Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật."

-- 2 Timôthê 2:11-13: "11 Lời nầy chắc chắn lắm: Ví bằng chúng ta chết với Ngài, thì cũng sẽ sống với Ngài; 12 lại nếu chúng ta chịu thử thách nổi, thì sẽ cùng Ngài đồng trị; nếu chúng ta chối Ngài, thì Ngài cũng sẽ chối chúng ta; 13 nếu chúng ta không thành tín, song Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được."

++ Lời Kinh Thánh là niềm Hi Vọng mùa Phục Sinh và suốt cả năm.



+ Câu Truyện Chúa Phục Sinh Qua 4 Sách Phúc Âm Tin Lành:

+ Chuẩn bị cho Phục Sinh - Lễ Tiệc Thánh, Sự phản Chúa.
Mathiơ 26:1-75; Mác 14:1-72; Luca 22:1-71

+ Phúc Âm Giăng kể nhiều câu truyện trước khi Chúa Phục Sinh.
Giăng 13:1-38 - Chúa Jêsus rữa chân cho các môn đồ và nhận diện kẻ phản Ngài.
Giăng 14:1-31 - Lời hứa ban cho Đức Thánh Linh.
Giăng 15:1-27 - Gốc Nho và Nhánh Nho.
Giăng 16:1-33 - Báo trước về sự bắt bớ đạo.
Giăng 17:1-26 - Chúa Jêsus cầu nguyện cho tất cả tín hữu.
Giăng 18:1-40 - Sự phản bội Chúa.

+ Sự bắt bớ, xét án, đóng đinh, chết và chôn trước khi Phục Sinh.
Mathiơ 27:1-66; Mác 15:1-47; Luca 23:1-56; Giăng 19:1-42

+ Sự Phục Sinh - Buổ sáng sớm.
Mathiơ 28:1-20; Mác 16:1-20; Luca 24:1-53
Giăng 20:1-31 - Chúa Jêsus hiện ra buổi sáng Phục Sinh.
Giăng 21:1-25 - Chúa Jêsus hiện ra lần sau cùng.

+ Tiên Tri về sự Phục Sinh trong Cựu Ước.
Thi Thiên 41:9; 109:7-8; Xachari 11:12-13 - Giuđa phản Chúa Jêsus.
Thi Thiên 27:12; 69:4; Êsai 50:6; 53:7 - Sự bắt bớ và khổ nạn Chúa Jêsus.
Thi Thiên 16:10; 22:1-31; 34:20; 68:18; 69:21; 109:4; Êsai 53:9-12; Xachari 12:10 - Sự đóng đinh và Phục sinh.



+ Sự Phục Sinh Của Đấng Christ +

A. Lời Tiên Tri:
+ Tiên tri trong Thi Thiêns - TT.16:10, 11; Công Vụ CSĐ 13:34, 35
+ Tiên tri được thực hiện - Êsai.53:10–12; 1 Cor. 15:4
+ Chúa Jêsus tiên tri - Mác 9:9, 10; Giăng 2:19–22
+ Các môn đồ chứng thực - Công Vụ CSĐ 2:32; Công Vụ CSĐ 3:15

B. Được Thực Hiện Bởi:
+ Quyền Năng Đức Chúa Trời - Công Vụ CSĐ 2:24
+ Quyên Năng Đấng Christ - Giăng 10:18
+ Quyền Năng Đức Thánh Linh - Rom. 8:11

C. Bằng Chứng Phục Sinh:
+ Ngôi mộ trống - Giăng 20:1–9
+ Các thiên sứ báo tin - Matt. 28:5–7
+ Kẻ thù che dấu - Matt. 28:11–15
+ Nhiều bằng chứng khác - Giăng 20:20, 27; Công Vụ CSĐ 1:3
+ Lời chứng các môn đồ - Công Vụ CSĐ 1:22; Công Vụ CSĐ 4:33
+ Ngày Chúa Nhật (Ngày đầu tiên trong tuần) - Giăng 20:1, 19; 1 Cor. 16:2

D. Mục Đích Phục Sinh:
+ Làm trọn Lời Kinh Thánh - Luca 24:45, 46
+ Tha thứ tội lỗi - 1 Cor. 15:17
+ Sự công bình chiến thắng tội lỗi - Rom. 4:25; Rom. 8:34
+ Hi vọng đời sau - 1 Cor. 15:18, 19
+ Chứng thực đức tin - 1 Cor. 15:14–17
+ Chứng minh Con Đức Chúa Trời - TT. 2:7; Rom. 1:4
+ Đặt Ngài trên ngôi vua Đavít - Công Vụ CSĐ 2:30–32
+ Ngợi khen và thờ phượng - Công Vụ CSĐ 4:10, 11; Phil. 2:9, 10
+ Tiên tri về ngày Chúa tái lâm - Công Vụ CSĐ 17:31
+ Bằng chứng cho sự sống đời đời - Công Vụ CSĐ 26:23; 1 Cor. 15:20, 23

E. Chúa Jêsus xuất hiện với:
+ Mari Madalene - Mác 16:9
+ Những người đàn bà - Matt. 28:9
+ Hai môn đồ - Luca 24:13–15
+ Simôn Phierơ - Luca 24:34
+ 10 Môn đồ - Giăng 20:19, 24
+ 11 Môn đồ - Giăng 20:26
+ Các môn đồ tại vùng biển Tiberias - Giăng 21:1
+ Các môn đồ tại Galilê - Matt. 28:16, 17
+ 500 tín hữu - 1 Cor. 15:6
+ Với tất cả các môn đồ - Luca 24:51; Công Vụ CSĐ 1:9
+ Vời Phaolô - 1 Cor. 15:8; Công Vụ CSĐ 9.



"Vui Mừng Thay Buổi Sáng Chúa Phục Sinh"

Vui mừng thay buổi sáng Chúa Phục Sinh
Lớn tiếng hát ngợi khen Vua Vinh Hiển
Chúa Jêsus Christ đã sống lại hôm nay
Đấng Cứu Rỗi, Vua muôn vua, Chúa muôn chúa.

Hãy cất tiếng gọi tên Chúa Jêsus yêu dấu
Hát vui mừng trong vinh hiển Chúa Phục Sinh
Ngài đã sống lại để ban sự sống đời đời
Hãy kể truyện Kinh Thánh Chúa Phục Sinh.

Ngài đã hi sinh và chịu chết
Ngài sẵn sàng tha thứ tội
Hãy đến thờ phượng và tôn thờ
Hát ngợi khen Đấng Cứu Rỗi tội nhân.

Hãy đến thờ phượng buổi sáng Chúa Phục Sinh
Với tình yêu, niềm vui và hạnh phúc
Ngài là Chúa và Vua vinh hiển
Nước thiên dàng, Ngài ban sự sống đời đời.

-- Dania Hann-Lachapelle




"Niềm Vui Chúa Phục Sinh"

Chúa Jêsus đến thế gian
Ngài dạy cách sống đẹp lòng Chúa
Biết yêu Chúa và yêu người lân cận
Sự tha thứ và giúp đở kẻ nghèo khó

Ngài đến để thực hiện lời tiên tri
Đức Chúa Trời hứa ban Đấng Cứu Thế
Chịu hi sinh và chết vì tội lỗi của nhân loại
Để ai tin sẽ được sự sống đời đời.

Ngài có thể tự cứu mình
Ngài có thể sai khiến thiên sứ
Nhưng Ngài chọn sự hi sinh và sự chết
Dùng tình yêu để chuộc lấy tội lỗi.

Ngài đã chết trong thứ Sáu Tuần Thánh
Nhưng thập tự giá và sự chết không giữ được Ngài
Ngài đã sống lại trong buổi sáng Phục Sinh
Để ai tin được hưởng niềm vui sự sống đời đời.

Hãy sống đẹp lòng Chúa Jêsus
Vâng theo Lời Ngài vui lòng Đức Chúa Cha
Cảm tạ Đấng Cứu Thế Jêsus Christ
Xin giúp chúng con biết yêu thương như Ngài!

-- Joanna Fuchs



"Thập Tự Giá Là Vương Miệng Của Tôi"

Trước khi tôi biết rõ Ngài
Tôi hay khó chịu khi được mời đến Hội Thánh
Khi phải ngồi im trong băng ghế gỗ
Nhàm chán khi mọi người thờ phượng
Nhưng một đêm kia, tôi nghe Lời Ngài phán
Và nhớ lại Lời Đầy Tớ Chúa giảng dạy
"Nếu bạn muốn đến nơi hạnh phúc gọi là thiên đàng,
Chúa Jêsus chính là Con Đường."

Tôi đã cuối đầu tin nhận Đấng Cứu Thế
Xin Ngài tha thứ tội, mời Ngài ngự vào lòng
Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi
Cảm nhận được sự bình an thánh như lúc tin Chúa
Và hi vọng sự sống đời đời nơi nước thiên đàng
Tôi mơ thấy thập tự giá Ngài đã vác lên đồi Gôgôtha
Tôi đã khóc, "Chúa ơi, Ngài đã vì con chịu đau đớn."

Bởi đức tin, Ngài ban cho tôi vương miệng tình yêu
Và thập tự giá trở thành sự cứu rỗi
Và tôi mong ước luôn được gần gũi Chúa yêu thương
Nơi thiên đàng, cùng hát với các thiên sứ
Tôi thường cầu nguyện xin Ngài tha thứ tội
Bởi huyết báu, Ngài ban tâm linh tôi nhẹ nhàng
Thánh Linh và Lời Ngài giúp tôi được gần gũi Chúa.

Chúa Jêsus đã Phục Sinh ban hi vọng sự sống đời đời
Ngài đã chiến thắng tội lỗi, sự chết, thế gian và ma quỉ
Mỗi lần phạm tội, hay cảm thấy xa cách Chúa
Hãy nhớ đến thập tự xưa, và sự sống lại đời đời
Thánh Linh Ngài sẽ giúp chúng ta qua mỗi chặn đường
Ngài luôn yêu thương, tha thứ, và không từ bỏ ai
Ngài đã sống lại để sắm sẵn chổ cho chúng ta nơi thiên đàng.

-- Pearlie Duncan Walker



"Sự Hiệp Nhất Trong Đấng Christ"

-- Êphêsô 4:1-7
1 Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em, 2 phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau, 3 dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh.

4 Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi; 5 chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp tem; 6 chỉ có một Ðức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. 7 Nhưng, đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Ðấng Christ.

-- Êphêsô 1:1-14
1 Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, gởi cho các thánh đồ ở thành Ê-phê-sô, cho những kẻ trung tín (hiệp một) trong Đức Chúa Jêsus Christ:
++ 2 Nguyền xin ân điển và sự bình an ban cho anh em từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Jêsus Christ! 3 Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời,
++ 4 trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, 5 bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài, 6 để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài!
++ 7 Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài, 8 mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, 9 khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhơn từ Ngài 10 để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn, hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất.
++ 11 Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán, 12 hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhứt mà được ngợi khen.
++ 13 Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chơn thật, là đạo Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa, 14 Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài.



-- Hêbơrơ 12:2
Nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.

-- Thi Thiên 72:17,19
17 Danh Người sẽ còn mãi mãi, Hễ mặt trời còn đến chừng nào, danh Người sẽ noi theo chừng nầy: Người ta sẽ nhơn danh Người mà chúc phước nhau! Các nước đều sẽ xưng Người là có phước.
19 Đáng ngợi khen danh vinh hiển Ngài đến đời đời! Nguyện khắp trái đất được đầy sự vinh hiển của Ngài! A-men! A-men!

-- Khải Huyền 11:17
17 Mà rằng: Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời Toàn năng, là Đấng Hiện Có, Trước Đã Có, chúng tôi cảm tạ Ngài, vì Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì.

-- 2 Côrinhtô 13:14
14 Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ,
sự yêu thương của Đức Chúa Trời,
và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy!