05.06.10 - ÁnhSáng-HômNay - "Cầu Nguyện theo C.X.C.C" (<<) (>>) BẢN IN | English | http://LFTD.ORG | Ánh Sáng Hôm Nay | + Kinh Thánh + (+ Tin Nhận Chúa Jêsus + ) + Tóm Lược Kinh Thánh Tân Ước
-- Philíp 4:6-7
+ 6 Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Ðức Chúa Trời. + 7 Sự bình an của Ðức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Ðức Chúa Jêsus Christ. Ngày Cầu Nguyện Quốc Gia 2010: Thứ Năm, Ngày 6 Tháng 5. Cầu Nguyện theo C.X.C.C.Bốn chữ "C.X.C.C" tượng trưng cho bốn đề tài giúp bạn Cầu Nguyện cách ngắn gọn và trọn vẹn theo Kinh Thánh.C: Ca Ngợi (Ca hát, Ngợi khen và Thờ phượng Chúa) X: Xưng Tội và Ăn năn C: Cảm Tạ Chúa C: Cầu Xin và Cầu Thay -- Hêbơrơ 4:16 Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ân điển để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. C: Ca Ngợi (Ca hát, Ngợi khen và Thờ phượng Chúa)Ca Ngợi ChúaHãy Ca Ngợi Chúa trong giờ Cầu nguyện vì: Tình yêu và sự tha thứ của Ngài, Quyền năng tối thượng của Ngài, Sự vĩ đại và tuyệt mỹ của Ngài, Và quan trọng nhất là món quà cứu rỗi qua Chúa Jêsus Christ Ca Ngợi Chúa qua Thánh Ca: Bạn có thể Ca Ngợi Chúa qua những bản Thánh Ca Ngợi Khen Chúa mà bạn ưa thích. Hát ngợi khen Chúa khi cầu nguyện sẽ giúp bạn bình an và nhớ đến sự vĩ đại của tình yêu Chúa, sự lệ thuộc của chúng ta vào Ngài, và nhắc nhở chúng ta Đấng mình đang cầu nguyện là Ai? Âm Nhạc: Bạn có thể hát ca ngợi Chúa theo nhạc Thánh Ca qua CD hoặc Cassette Dùng sách Thánh Ca: Bạn cò thể dùng sách Thánh Ca qua những bài ngợi khen Chúa. Ca Ngợi Chúa qua Thi Thiên: Hầu hết những bài trong Thi Thiên đều có thể dùng để ca ngợi Chúa. Hãy thử mỗi ngày một bài trong vòng một tháng Thi Thiên (số): 19; 23; 29; 33; 34; 47; 50; 63, 76; 87; 91; 93; 95; 96; 97, 98, 99; 100; 103, 104; 107; 111; 115; 117; 121; 134; 139; 145; 146; 147; 148; 150. Hãy học hỏi và sáng tạo những cách khác nhau để Ca Ngợi Chúa khi cầu nguyện. -- Thi Thiên 33:1-5 1 Hỡi người công bình, hãy vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va; Sự ngợi khen đáng cho người ngay thẳng. 2 Hãy dùng đờn cầm cảm tạ Đức Giê-hô-va; Hãy dùng đờn sắc mười dây mà hát ngợi khen Ngài. 3 Khá hát cho Ngài một bài ca mới, Và khéo gảy nhạc khí với tiếng vui mừng. 4 Vì lời Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, Các việc Ngài đều làm cách thành tín. 5 Ngài chuộng sự công bình và sự chánh trực; Đất đầy dẫy sự nhơn từ của Đức Giê-hô-va. X: Xưng Tội và Ăn Năn TộiCầu Nguyện: Xưng Tội và Ăn Năn:Chúng ta Xưng tội không phải vì Đức Chúa Trời không biết chúng ta đã phạm tội gì! Nhưng vì chúng ta có lòng ăn năn và muốn được Ngài tha thứ. Cầu nguyện Xưng Tội còn nhắc nhở và giúp chúng ta nhờ cậy vào quyền năng của Đức Thánh Linh giúp chúng ta đừng tái phạm và được giải thoát khỏi sự nô lệ của tội lỗi. Đức Chúa Trời luôn yêu thương và sẵn sàng tha thứ cho bất cứ ai cò lòng thành xưng tội và ăn năn. Hãy luôn vững tin vào sự tha thứ qua Lời Hứa trong Kinh Thánh. Hãy nhớ xin Ngài giúp chúng ta (hằng ngày) đừng tái phạm những lỗi lầm đã được tha thứ va từ bỏ được thói quen tật xấu. Đây là cơ hội để vứt bỏ gánh nặng của tội lỗi và giúp chúng ta được mạnh dạng đến với Chúa trong sự cầu nguyện trong lẽ thật và sự khiêm nhường. Câu truyện người con hoang đàng trong Luca 15:11-32, sẽ nhắc chúng ta nhớ Đức Chúa Trời cũng giống như người "Cha" yêu thương luôn sẵn sàng lắng nghe và tha thứ cho con cái của Ngài. -- Luca 15:7, 21, 32 + 7 Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là chín mươi chín kẻ công bình không cần phải ăn năn. + 21 Người con thưa cùng cha rằng: "Cha ơi, tôi đã phạm tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa." ++ 32 "Nhưng thật nên dọn tiệc và vui mừng, vì em con đây đã chết mà lại sống, đã mất mà lại thấy được." Chỉ có một cách duy nhất để được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời (và trong ngày phán xét) là xưng tội với tấm lòng ăn năn và tiếp nhận món quà cứu rỗi qua sự hy sinh công chính của Chúa Jêsus Christ. Đức Chúa Trời có Lời Hứa đảm bảo cho sự tha thứ của Ngài: -- 1 Giăng 1:9 Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Hãy xưng tội trước khi cầu nguyện cho những việc khác: Thứ tự của sự cầu nguyện thật sự không quan trọng. Chúng ta có thể thay đổi liên tục từ sự Ca Ngợi, Cảm Tạ, Xưng Tội, và Cầu Xin. Nhưng muốn Chúa nhận lời Cầu Nguyện thì trước hết hãy xưng tội để được tha thứ và xứng đáng, không còn bị vương vấn sự nặng nề bởi tội lỗi; sau đó lời Cầu Nguyện sẽ ngọt ngào và vững tin hơn. Lời Hứa tuyệt với: Trong Cựu Ước có Lời Chúa Hứa tuyệt vời cho sự tha thứ cho những ai biết xưng tội với tấm lòng ăn năn: -- 2 Sử Ký 7:14-16 + 14 Và nhược bằng dân sự Ta, là dân gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì Ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ. + 15 Bấy giờ, mắt Ta sẽ đoái xem, lỗ tai Ta sẽ lắng nghe lời nào cầu nguyện tại nơi này; 16 vì bây giờ, Ta đã chọn và khiến cho cái nhà này ra thánh, hầu cho danh Ta ngự đó đời đời: mắt cùng lòng Ta sẽ ở đó luôn luôn. -- Êsai 1:18 Đức Giê-hô-va phán: "Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên." LẠY CỨU CHÚA JÊSUS CHRIST, CON MỘT ĐỨC CHÚA TRỜI, HÃY CÓ LÒNG THƯƠNG XÓT VÀ THA THỨ CHO Con, VÌ Con LÀ KẺ CÓ TỘI. (Qua nhiều thế kỷ, Cơ Đốc nhân đã dùng lời cầu nguyện trên làm căn bàn mở đầu cho sự cầu nguyện hằng ngày.... * Luca 18:13 ) C: Cảm Tạ Chúa1. Trước khi suy nghĩ về những điều cầu nguyện kế tiếp, hãy để thời giờ Tạ Ơn Chúa:-- 1 Têsalônica 5:16-18: - 16 Hãy vui mừng mãi mãi 17 Cầu nguyện không thôi, + 18 phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy. -- Thi Thiên 28:7: - Đức Giê-hô-va là sức mạnh và là cái khiên của tôi; Lòng tôi đã nhờ cậy nơi Ngài, và tôi được cứu tiếp; Vì vậy, lòng tôi rất mừng rỡ, Tôi sẽ lấy bài ca mà ngợi khen Ngài. -- Thi Thiên 100: - 1 Hỡi cả trái đất, Hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va! 2 Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, Hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài. 3 Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi, chúng tôi thuộc về Ngài; Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. 4 Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. 5 Vì Đức Giê-hô-va là thiện; sự nhơn từ Ngài hằng có mãi mãi, Và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. /////////////////////////// 2. Cảm Tạ Chúa tha thứ tội: Rôma 4:7-8; Thi Thiên 32:5-6; .... /////////////////////////// 3. Tại sao và lúc nào cần Cảm Tạ Chúa: 2 Côrinhtô 2:14; 9:15; Rôma 6:23; Thi Thiên 95:2; 136:1; ... /////////////////////////// 4. Cảm Tạ Chúa vì được giải thoát khỏi quyền năng của tội lỗi: Rôma 6:14; 7:21-2; 8:1-2; ... -- Rôma 6:14: - Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu; bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển. -- Rôma 8:1-2: - 1 Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, (Là kẻ bước theo Thánh Linh, không theo xác thịt); 2 vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. /////////////////////////// 5. Cãm Tạ Chúa cho mọi ơn phước và ân điển: Giăng 3:16-17; Rôma 6:23; Êphêsô 2:8-10; Êphêsô 3:7; 1 Timôthê 4:4-5; Giacơ 1:17-18; Truyền Đạo 5:18-20; ... /////////////////////////// 6. Cảm Tạ vì được cứu thoát khỏi tội lỗi và sự chết đời đời: 1 Côrinhtô 15:57; Rôma 6:23; 8:2; ... -- Rôma 6:23: - Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Ðức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Ðức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta. -- Rôma 8:2: - Vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. /////////////////////////// 7. Thường xuyên dâng lời Cảm Tạ Chúa: 1 Thêsalônica 2:13; 5:16-18; Hêbơrơ 13:15; ... -- Hêbơrơ 13:15: - Vậy, hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra. C: Cầu Xin và Cầu ThayCầu Xin và Cầu Thay:Là Cầu nguyện cho chính mình, cho những người khác, và cho những nhu cầu. ĐƯỢC NÓI CHUYỆN VÀ LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI KHÁC VỀ CHÚA LÀ MỘT ƠN PHƯỚC, NHƯNG ĐƯỢC TÂM SỰ VỚI CHÚA VÀ CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI KHÁC LÀ MỘT ÂN ĐIỂN LỚN HƠN. Kinh Thánh và những đề tài cầu nguyện: 1. Cầu nguyện cho mọi sự: -- Philíp 4:6-7 6 Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Ðức Chúa Trời. 4:7 Sự bình an của Ðức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Ðức Chúa Jêsus Christ. /////////////////////////// 2. Cầu nguyện cho người đau bệnh (cho mọi nan đề; .. ): -- Giacơ 5:13-16 13 Trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? hãy hát ngợi khen. + 14 Trong anh em có ai đau ốm chăng? hãy mời các trưởng lão hội thánh đến, sau khi nhơn danh Chúa xức dầu cho người bịnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. 15 Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bịnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy; nếu kẻ bịnh có phạm tội, cũng sẽ được tha. 16 Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. /////////////////////////// 3. Cầu nguyện cho người cầm quyền và lãnh đạo (và bầu cử): -- 1 Timôthê 2:1-5 1 Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, 2 cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhơn đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn. 3 Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, 4 Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. 5 Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người. /////////////////////////// 4. Cầu nguyện cho thêm nhiều "Người Hầu Việc Chúa và Chứng Đạo": -- Mathiơ 9:35-38 35 Đức Chúa Jêsus đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời, và chữa lành các thứ tật bịnh. 36 Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót, vì họ khốn cùng, và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. 37 Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: "Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. 38 Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình." -- Luca 10:1-2 1 Kế đó, Chúa chọn bảy mươi (hai) môn đồ khác, sai từng đôi đi trước Ngài, đến các thành các chỗ mà chính Ngài sẽ đi. 2 Ngài phán cùng môn đồ rằng: "Mùa gặt thì trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy xin Chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình." /////////////////////////// 5.Cầu nguyện cho Cá nhân: -- Ma-thi-ô 26:41 Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. -- Giuđe 1:20 Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình, và nhơn Đức Thánh Linh mà cầu nguyện, -- 1 Sử Ký 4:10 10 Gia-bê khấn nguyện với Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên rằng: "Chớ chi Chúa ban phước cho tôi, mở bờ cõi tôi rộng lớn; nguyện tay Chúa phù giúp tôi, giữ tôi được khỏi sự dữ, hầu cho tôi chẳng buồn rầu!" Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu nguyện. -- Thi Thiên 106:4-5 4 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại tôi tùy ơn Ngài làm cho dân sự Ngài; Hãy lấy sự cứu rỗi mà đến viếng tôi, 5 Hầu cho tôi thấy sự thới thạnh của kẻ được Ngài chọn, Hưởng sự vui vẻ của dân sự Ngài, Và được khoe mình với cơ nghiệp Ngài. -- Thi Thiên 27:4 Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm kiếm điều ấy! Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, Để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va, Và cầu hỏi trong đền của Ngài. /////////////////////////// 6. Cầu nguyện cho Chứng Đạo và Truyền Giáo: Mathiơ 28:19-20; Công Vụ 1:8; Êphêsô 6:18-20; Côlôse 4:2-4; 2 Têsalônica 3:1; Philêmôn 1:4-7; Rôma 10:13-15; ... -- Mathiơ 28:19-20 19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, 20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. -- Công Vụ Các Sứ Đồ 1:8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất. 7. Cầu Nguyện cho Con Dân Chúa: Cầu Nguyện Thế Nào Cho Con Dân Chúa+ Côlôse 1:1-14 +Trong cuộc đời cầu nguyện của bạn, bao nhiêu người sẽ được Chúa ban phước khi bạn cầu nguyện như sau?: 1. Cảm tạ Chúa cho đức tin và đời sống đổi mới trong Chúa (Côlôse 1:3). 2. Cầu xin Chúa giúp biết Ý Chúa, sống và làm theo Ý Ngài (1:9). 3. Cầu xin Chúa ban cho sự hiểu biết mầu nhiệm thuộc linh (1:9). 4. Cầu xin Chúa Thánh Linh giúp biết sống đạo đẹp lòng Ngài (1:10). 5. Cầu xin Chúa luôn ban thêm sự hiểu biết về Ngài (qua Đức Thánh Linh, Kinh Thánh, đức tin, kinh nghiệm, ... ). 6. Cầu xin Chúa thêm sức mới và sự kiên nhẫn và kiên trì (1:11). 7. Cầu xin Chúa ban cho niềm vui, sức khỏe, và sự tạ ơn (1:11). 8. Cầu xin Thánh Linh Chúa hướng dẫn và giúp đở (Giuđa 1:20; Êphêsô 6:18; ... ) -- Ephêsô 6:18 Hãy nhờ Ðức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. -- Côlôse 1:1-14 + 1 Phao-lô, theo ý muốn Ðức Chúa Trời, làm sứ đồ của Ðức Chúa Jêsus Christ, cùng Ti-mô-thê là anh em, 2 gởi cho các anh em chúng ta ở thành Cô-lô-se, là những người thánh và trung tín trong Ðấng Christ: nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Ðức Chúa Trời, là Cha chúng ta! + 3 Trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi, thì cảm tạ Ðức Chúa Trời là Cha Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta. 4 Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Ðức Chúa Jêsus Christ và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ, 5 vì cớ sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời là sự trước kia anh em đã nhờ đạo Tin Lành chân thật mà biết đến. + 6 Ðạo Tin Lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian; lại kết quả và tấn bộ cũng như trong anh em, từ ngày mà anh em đã nghe rao truyền ơn Ðức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó, 7 y như Ê-pháp-ra là bạn đồng sự thiết nghĩa với chúng tôi đã dạy anh em; người giúp đỡ chúng tôi như một kẻ giúp việc trung thành của Ðấng Christ, 8 và đã tỏ ra cho chúng tôi biết lòng yêu thương mà anh em cảm chịu bởi Ðức Thánh Linh. + 9 Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Ðức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, + 10 hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nẩy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Ðức Chúa Trời, 11 nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. + 12 Hãy tạ ơn Ðức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng: 13 Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài, 14 trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội. Cầu nguyện suốt cả ngày:Hãy luôn cầu nguyện (ngắn) suốt cả ngày, cho sự thêm sức và hướng dẫn của Đức Thánh Linh, cho những sự suy nghĩ hay lo lắng, cho những nhu cầu, cho sự cầu thay, hay bất cứ việc gì chúng ta bận tâm, ...Đức Chúa Trời có luôn trả lời sự cầu nguyện không? Đức Chúa Trời luôn trả lời sự cầu nguyện -- Nhưng câu trả lời có thể là: "Chấp nhận", hay "Không chấp nhận", hay "Chờ đợi", hay "Chúa có cách khác tốt hơn". -- Mathiơ 7:7 7 Hãy xin, sẽ được; hãy Tìm, sẽ gặp; hãy Gõ cửa, sẽ mở cho. -- Exơra 8:23 Ấy vậy, chúng ta kiêng cữ ăn và cầu xin Ngài điều ấy; Ngài bèn nhậm lời chúng ta. -- Thi Thiên 17:6 Hỡi Đức Chúa Trời, tôi cầu nguyện cùng Chúa, vì Chúa sẽ nhậm lời tôi: Xin Chúa nghiêng tai qua mà nghe lời tôi. -- Thi Thiên 69:13 Nhưng Đức Giê-hô-va ơi, tôi nhờ dịp tiện Mà cầu nguyện cùng Ngài. Đức Chúa Trời ơn, theo sự thương xót lớn của Chúa, Và theo lẽ thật về sự cứu rỗi của Chúa, xin hãy đáp lại tôi. -- Thi Thiên 27:13-14 13 Ôi! Nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống, Thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi! 14 Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; Hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va. -- Thi Thiên 130:5-6 5 Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài; Tôi trông đợi lời của Ngài. 6 Linh hồn tôi trông đợi Chúa Hơn người lính canh trông đợi sáng, Thật, hơn người lính canh trông đợi sáng. Kinh Thánh: Cầu Nguyện theo C.X.C.C.C: Ca Ngợi (Ca hát, Ngợi khen và Thờ phượng Chúa)-- Thi Thiên 103:1-51 Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài! 2 Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài. 3 Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, Chữa lành mọi bịnh tật ngươi, 4 Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, Lấy sự nhơn từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. 5 Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, Tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng-hoàng. -- Thi Thiên 106:1 Ha-lê-lu-gia! Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; Sự nhơn từ Ngài còn đến đời đời. -- Thi Thien 111 1 Ha-lê-lu-gia! Tôi sẽ hết lòng ngợi khen Ðức Giê-hô-va Trong đám người ngay thẳng và tại hội chúng. 2 Công việc Ðức Giê-hô-va đều lớn lao; Phàm ai ưa thích, ắt sẽ tra sát đến; 3 Công việc Ngài có vinh hiển oai nghi; Sự công bình Ngài còn đến đời đời. 4 Ngài lập sự kỷ niệm về công việc lạ lùng của Ngài. Ðức Giê-hô-va hay làm ơn và có lòng thương xót. 5 Ban vật thực cho kẻ kính sợ Ngài, Và nhớ lại sự giao ước mình luôn luôn. 6 . Ngài đã tỏ cho dân sự Ngài quyền năng về công việc Ngài, Ðặng ban cho họ sản nghiệp của các nước. 7 Công việc tay Ngài là chân thật và công bình; Các giềng mối Ngài đều là chắc chắn, 8 Ðược lập vững bền đời đời vô cùng, Theo sự chân thật và sự ngay thẳng. 9 Ngài đã sai cứu chuộc dân Ngài, Truyền lập giao ước Ngài đến đời đời. Danh Ngài là thánh, đáng kính sợ. 10 Sự kính sợ Ðức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan; Phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu. Sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời. -- Thi Thiên 117:1-2 1 Hỡi các nước, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va; Hỡi các dân, khá ca tụng Ngài! 2 Vì sự nhơn từ Ngài rất lớn cho chúng ta; Sự chơn thật Đức Giê-hô-va cho đến đời đời. Ha-lê-lu-gia! -- Thi Thiên 146:1-2 1 Ha-lê-lu-gia! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! 2 Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va; Hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát xướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy. -- Êsai 6:3 Các sê-ra-phin cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Ðức Giê-hô-va vạn quân! Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài! -- Luca 2:13-14 13 Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Ðức Chúa Trời rằng: 14 Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người! -- 1 Phierơ 1:3-5 3 Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, 4 là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em, 5 là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt! -- Khải Huyền 4:11 Lạy Ðức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quí và quyền lực; vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. X: Xưng Tội và Ăn Năn-- Mác 1:5 (Mathiơ 3:5-6)Cả xứ Giu-đê và hết thảy dân sự thành Giê-ru-sa-lem đều đến cùng Giăng, xưng tội mình và chịu người làm phép báp tem dưới sông Giô-đanh. -- Mathiơ 4:17 Từ lúc đó, Đức Chúa Jêsus khởi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần. -- Luca 5:31-32 31 Ðức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, song là người đau ốm. 32 Ta không phải đến gọi kẻ công bình hối cải, song gọi kẻ có tội. -- Luca 24:46-47 46 Ngài phán: Có lời chép rằng Ðấng Christ phải chịu đau đớn dường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại, 47 và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem. -- Công Vụ 3:19 Vậy, các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi. -- 1 Giăng 1:5-10 5 Nầy là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. 6 Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. + 7 Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. 8 Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. + 9 Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. 10 Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta. -- Thi Thiên 130:2-3 2 Chúa ôi! xin nghe tiếng tôi; Nguyện tôi Chúa lắng nghe Tiếng nài xin của tôi. 3 Hỡi Đức Giê-hô-va, nếu Ngài cố chấp sự gian ác. Thì, Chúa ôi! ai sẽ còn sống? -- Thi Thiên 32:1-7 1 Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình! Được khỏa lấp tội lỗi mình! 2 Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho, Và trong lòng không có sự giả dối! 3 Khi tôi nín lặng, các xương cốt tôi tiêu-tàn, Và tôi rên siết trọn ngày; 4 Vì ngày và đêm tay Chúa đè nặng trên tôi; Nước bổ thân tôi tiêu hao như bởi khô hạn mùa hè. 5 Tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi; Tôi nói: Tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va; Còn Chúa tha tội ác của tôi. 6 Bởi cớ ấy phàm người nhơn đức đều cầu nguyện cùng Chúa trong khi có thể gặp Ngài; Quả thật, trong lúc có nước lụt lan ra, thì sẽ chẳng lan đến người. 7 Chúa là nơi ẩn núp tôi; Chúa bảo hộ tôi khỏi sự gian truân; Chúa lấy bài hát giải cứu mà vây phủ tôi. -- Châm Ngôn 28:13-14 13 Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. 14 Người nào hằng kính sợ luôn luôn lấy làm có phước thay; Còn ai cứng lòng mình sẽ sa vào tai nạn. C: Cảm Tạ Chúa1. Trước khi suy nghĩ về những điều cầu nguyện kế tiếp, hãy để thời giờ Tạ Ơn Chúa:-- 1 Têsalônica 5:16-18: - (Cầu nguyện không thôi; luôn vui mừng và tạ ơn Chúa) -- Thi Thiên 28:7: - (Tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài luôn tiếp trợ). -- Thi Thiên 100: - (Bài cầu nguyện tạ ơn và ngợi khen Chúa) /////////////////////////// 2. Cảm Tạ Chúa tha thứ tội: -- Rôma 4:7-8 7 Phước thay cho kẻ, lỗi mình được tha thứ, Tội mình được che đậy! 8 Phước thay cho người mà Chúa chẳng kể tội lỗi cho! -- Thi Thiên 32:5-6 5 Tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi; Tôi nói: Tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va; Còn Chúa tha tội ác của tôi. 6 Bởi cớ ấy phàm người nhơn đức đều cầu nguyện cùng Chúa trong khi có thể gặp Ngài; Quả thật, trong lúc có nước lụt lan ra, thì sẽ chẳng lan đến người. /////////////////////////// 3. Tại sao và lúc nào cần Cảm Tạ Chúa: -- 2 Côrinhtô 2:14 Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn! -- Rôma 6:23 Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Ðức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Ðức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta. -- 2 Côrinhtô 9:15 Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể! -- Thi Thiên 95:2 Chúng tôi hãy lấy lời cảm tạ mà đến trước mặt Chúa, Vui mừng mà hát thơ ca cho Ngài. -- Thi Thiên 107:1, 8 1 Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; Sự nhơn từ Ngài còn đến đời đời. 8 Nguyện người ta ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự nhơn từ Ngài, Và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người! -- Thi Thiên 136:1 Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; Sự nhơn từ Ngài còn đến đời đời. /////////////////////////// 4. Cảm Tạ Chúa vì được giải thoát khỏi quyền năng của tội lỗi -- Rôma 6:14 Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu; bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển. -- Rôma 7:21-25 21 Vậy tôi thấy có luật nầy trong tôi: khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi. 22 Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Ðức Chúa Trời làm đẹp lòng; 23 nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. 24 Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy? ++ 25 Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta! Như vậy, thì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi. -- Rôma 8:1-2 1 Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, (là kẻ bước theo Thánh Linh, không theo xác thịt); 2 vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. /////////////////////////// 5. Cãm Tạ Chúa cho mọi ơn phước và ân điển: -- Giăng 3:16-17 3:16 Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. 3:17 Vả, Ðức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu. -- Rôma 6:23 Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Ðức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Ðức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta. -- Êphêsô 2:8-10 8 Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Ðức Chúa Trời. 9 Ay chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; 10 vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Ðức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Ðức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. -- Êphêsô 3:7 Còn tôi đã trở nên kẻ giúp việc Tin Lành ấy cứ sự ban cho của ân điển Ðức Chúa Trời, là ân điển đã ban cho tôi bởi công hiệu của quyền phép Ngài -- 1 Timôthê 4:4-5 4 Vả, mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành cả, không một vật chi đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được; 5 vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được nên thánh. -- Giacơ 1:17-18 17 mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. 18 Ấy chính Ngài theo ý muốn mình, đã dùng lời chân thật sanh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên. -- Truyền Đạo 5:18-20 18 Kìa, ta đã nhìn thấy rằng ăn, uống, và hưởng phước của sự lao khổ mình làm ở dưới mặt trời trọn trong những ngày mà Ðức Chúa Trời ban cho, ấy thật là tốt và hay; vì đó là kỷ phần mình. 19 Hễ Ðức Chúa Trời ban cho người nào giàu có, của cải, làm cho người có thế ăn lấy, nhận lãnh kỷ phần, và vui vẻ trong công lao của mình, ấy là một sự ban cho của Ðức Chúa Trời; 20 Nhân người sẽ ít nhớ những ngày ngắn ngủi của đời mình; vì Ðức Chúa Trời ứng đáp người bằng sự vui mừng trong lòng người. /////////////////////////// 6. Cảm Tạ vì được cứu thoát khỏi tội lỗi và sự chết đời đời. -- 1 Côrinhtô 15:57 Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. -- Rôma 6:23 Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Ðức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Ðức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta. -- Rôma 8:2 Vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. /////////////////////////// 7. Thường xuyên dâng lời Cảm Tạ Chúa -- 1 Thêsalônica 2:13 Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời, vì thật là lời Đức Chúa Trời, cũng hành động trong anh em có lòng tin. -- 1 Têsalônica 5:16-18 16 Hãy vui mừng mãi mãi 17 cầu nguyện không thôi, + 18 phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy. -- Hêbơrơ 13:15 Vậy, hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra. C: Cầu Xin và Cầu Thay///////////////////////////5. Cầu nguyện cho Chứng Đạo và Truyền Giáo: -- Mathiơ 28:19-20 19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, 20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. -- Công Vụ Các Sứ Đồ 1:8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất. -- Êphêsô 6:18-20 18 Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. 19 Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo Tin Lành, 20 mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách dạn dĩ như tôi phải nói. -- Côlôse 4:2-4 2 Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào. 3 Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, 4 lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói. -- 2 Têsalônica 3:1 Vả lại, hỡi anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi, hầu cho đạo Chúa được đồn ra và được sáng danh, như thể ở trong anh em vậy, -- Philêmôn 1:4-7 4 Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, hằng ghi nhớ anh trong lời cầu nguyện, 5 vì nghe nói anh có lòng yêu thương và đức tin trong Đức Chúa Jêsus và cùng các thánh đồ. 6 Tôi cầu xin Ngài rằng đức tin đó, là đức tin chung cho chúng ta, được có hiệu nghiệm, khiến người ta biết ấy là vì Đấng Christ mà mọi điều lành được làm trong chúng ta. 7 Vả, hỡi anh, tôi đã được vui mừng yên ủi lắm bởi lòng yêu thương của anh, vì nhờ anh mà lòng các thánh đồ được yên ủi. -- Rôma 10:13-15 13 Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. 14 Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao? 15 Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? như có chép rằng: Những bàn chơn kẻ rao truyền tin Lành là tốt đẹp biết bao! -- Thi Thiên 27:13-14 13 Ôi! Nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Ðức Giê-hô-va tại đất kẻ sống, Thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi! 14 Hãy trông đợi Ðức Giê-hô-va; Hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Ðức Giê-hô-va. -- Thi Thiên 130:5-6 5 Tôi trông đợi Ðức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài; Tôi trông cậy lời của Ngài. 6 Linh hồn tôi trông đợi Chúa Hơn người lính canh trông đợi sáng, Thật, hơn người lính canh trông đợi sáng. -- 2 Côrinhtô 13:14 Nguyền xin ơn của Ðức Chúa Jêsus Christ, sự yêu thương của Ðức Chúa Trời, và sự giao thông của Ðức Thánh Linh ở với anh em hết thảy! Ngày Cầu Nguyện Quốc Gia 2010Ngày Cầu Nguyện Quốc Gia Năm 2010: Thứ Năm, Ngày 6 Tháng 5.Tất cả Cơ Đốc Nhân và những ai có niềm tin sẽ hiệp một trong sự Cầu Nguyện suốt cả ngày. Có nhiều tụ điểm Cầu Nguyện được tổ chức cho khắp cả nước. Đề tài cầu nguyện năm nay: "Hãy Cầu Nguyện Cho Những Sự Kiện Ngày Nay." Cầu Nguyện - Danh Ngôn:Đừng chỉ Cầu nguyện khi thích hay có nhu Cầu. Lấy hẹn với Chúa mỗi ngày, và giữ hẹn gặp Ngài. -- Corrie Ten BoomHãy Cầu Nguyện cho mưa và cầm theo dù cho Đức Tin. ~ Vô Danh Nếu chúng ta nói ít và cầu nguyện nhiều, mọi sự sẽ tốt hơn trên thới giới này, hay ít ra Chúa cùng ban thêm sức cho chúng ta chịu đựng. ~ J.Owen Nếu một tâm linh khẻo mạnh, đầy dẫy Đức Thánh Linh, thì sự cầu nguyện liên tục và thường xuyên sẽ trở thành bản năng tự nhiên. ~ A.Murray Chúng ta cần phải chuẩn bị tấm lòng nóng cháy để cầu nguyện, nếu không sự cầu nguyện sẽ như con tim khô cạn. Nguồn phước của sự cầu nguyện là: yêu mến Chúa, chân thành, và đơn giản. ~ J.Kronstadt Ai học được sự cầu nguyện với tấm lòng thành, sẽ học được bí mật lớn nhất để dẫn đến hạnh phúc và sự nên thánh. ~ W.Law Nếu ngừng cầu nguyện, bạn sẽ bắt đầu phạm tội. Cầu nguyện không chỉ để được tha thứ nhưng cũng để tránh sự phạm tội. ~ W.Gurnall Thời giờ được sử dụng có ích lợi nhất khi bạn luôn sẵn sàng cầu nguyện trong đôi phút, khi một mình, hoặc với những người khác, khi đang làm việc, đang nghĩ ngơi, hoặc đang đi bộ! Cầu nguyện bất cứ nơi nào! Bất cứ lúc nào! ~ O.K.O.Hallesby Lý do nhiều người thua chiến trận thuộc linh vì họ đợi đến phút cuối cùng mới cầu nguyện. Lý do nhiều người chiến thắng thuộc linh vì họ chiến đấu bằng đầu gối (cầu nguyện) một thời gian dài trước trận chiến.... Hãy chuẩn bị cho trận chiến thuộc linh, hãy cầu nguyện thường xuyên trước khi sự cám dỗ đến, và Đức Thánh Linh sẽ luôn giúp bạn chiến thắng. ~ R. A. Torrey Quyền lợi lớn nhất của Cơ Đốc Nhân là Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự tự do đến với Ngài bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào. Ngài không chỉ cho phép, nhưng Ngài mời gọi. Ngài không chỉ cho quyền ưu tiên, nhưng Ngài mong đợi. Bạn có sự liên lạc trực tiếp với Chúa. Ngài yêu nhân loại, nhất là con cái Ngài, cho đến nỗi Ngài không bao giờ bận và luôn sẵn sàng lắng nghe sự cầu nguyện. ~ W.L.Duewel Satan không bao giờ phủ nhận quyền năng của sự cầu nguyện. Khi tâm linh cầu nguyện bay lên cao, thì vương quốc của ma quỉ bị hạ thấp xuống. Satan có ba kế hoạch để chống lại sự cầu nguyện. Trước hết, nó sẽ tìm mọi cách ngăn trở bạn cầu nguyện. Nếu không được, nó sẽ tìm cách phá rối lúc bạn đang cầu nguyện. Nếu thất bại, nó sẽ nói nhỏ với bạn, thôi đừng cầu nguyện nữa, Chúa đã nghe và ban phước rồi. ~ W.Gurnall Cách cầu nguyện có kết quả nhất là vương tay cao hướng về Chúa trên Trời, và lòng tin chắc rằng Ngài có trái tim của người Cha yêu thương luôn lắng nghe lời cầu nguyện. ~ D.Bonhoeffer Những lời cầu nguyện ngắn có kết quả nhất là lời cầu nguyện với tấm lòng chân thành. Cầu nguyện không cần thiết phải lựa lời hay ý đẹp, nhưng với đức tin và tấm lòng dốc đỗ. Tình yêu là gí nếu không có con tim nóng cháy? Cầu nguyện là gì nếu không có lửa thánh linh? Cầu nguyện là trận chiến cứu rỗi linh hồn. Nơi đây người cầu nguyện sẽ chiến đấu với những thế lực mạnh nhất ở thế gian và nơi tối tăm.... Sự cầu nguyện chiến thắng không phải bởi môi miệng hoặc thể xác, nhưng là tiếng khóc của trái tim tan vỡ và linh hồn mong đợi sự tha thứ và cứu rỗi của Chúa. ~ S.Chadwick Tôi không thể cầu nguyện được nữa, vì mỗi khi tôi bắt đầu cầu nguyện, tôi chỉ có thể kêu lên Alêlugia (Hallelujah!) (Ngợi khen Chúa). Tôi sẽ rất thỏa lòng nếu Chúa cho phép tôi dành cuộc đời còn lại để cầu nguyện thay cho người thân và bạn bè của tôi. Nhưng mỗi khi tôi mở miệng cầu nguyện; chỉ có thể hát lên: Vinh hiển thay, vinh hiển thay, vinh hiển thay Danh Chúa! ~ (Một Cơ Đốc Nhân rất lớn tuổi, đang trên giường bệnh.) Người ta có thể bắt bớ chúng ta, từ chối lời chứng về Tin Lành Chùa Jêsus Christ, tranh cãi và chống đối, khinh khi và coi thường; nhưng họ thật vô vọng để chống lại sự cầu nguyện của chúng ta. ~ J.S.Baxter Thông thường, khi lập chương trình cầu nguyện, sẻ có nhiều bàn cải và lo lắng cho những chương trình khác, cho sứ mạng, bổn phận, và trách nhiệm. Vài người sẽ nghĩ rằng nếu mất nhiều thời giờ cho chương trình cầu nguyện, sẽ không còn thời giờ cho những chương trình và trách nhiệm khác. "Kẻ thù" sẽ lắng nghe và lợi dụng yếu điểm đó để luôn nhắc nhở chúng ta về những bổn phận khác và đưa ra những lý luận có lý nhất để ngăn trở chúng ta cầu nguyện. ~ Vô danh Khi cầu nguyện, hãy nhớ rằng, thà cầu nguyện với con tim không ra tiếng, còn hơn với nhiều lời mà không có con tim ~ J.Bunyan Cầu Nguyện - Trang Liên Hệ:-- Thi Thiên 33:12 Nước nào có Giê-hô-va làm Ðức Chúa Trời mình, Dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay! -- Thi Thiên 144:15 Phước cho dân nào được những ơn phước trên! Phước cho dân nào có Giê-hô-va làm Ðức Chúa Trời mình! |